Kiên trì bám trực chốt, nỗ lực vì cuộc sống bình yên

18:32 13/08/2021

Phơi mình dưới cái nắng nóng gay gắt giữa mùa hè, hay ướt sũng dưới những trận mưa giông, thậm chí còn bị nghe mắng, dọa..., thế nhưng, những con người ấy vẫn kiên trì bám trụ tại các chốt trực phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chỉ mới hơn 8h sáng mà nắng nóng đã gay gắt, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cổng làng Đồng Me, phường Mễ Trì - một trong 172 điểm chốt trực trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã hoạt động hết công suất.

Theo Thiếu tá Trương Văn Ngơi, sáng sớm và tan tầm là thời điểm chốt kiểm soát bận rộn nhất, bởi người dân ra ngoài đi làm, đi chợ khá nhiều. Công tác kiểm tra giấy đi đường phải cẩn thận, đảm bảo đúng quy định giãn cách xã hội, đúng người, đúng lý do mới được thông hành. Dù thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát luôn hết sức mình với công việc.

 Dù mưa giông tổ trực chốt vẫn kiên trì bám trụ kiểm soát người và phương tiện ra vào

Thượng uý Nguyễn Thành Đạt đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tại Khu đô thị Sudico, phường Mỹ Đình 1 cho biết, tại đây, không chỉ có lực lượng Công an mà còn nhiều lực lượng khác đang ngày đêm phối hợp cùng tham gia trực chốt, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Mấy hôm trước mưa giông ập đến bất ngờ, gió lớn, thổi tung lều bạt khá nguy hiểm, các bác bảo vệ dân phố, các anh dân quân, dân phòng tự quản... dù ướt sũng bởi mưa giông nhưng vẫn gồng mình, gắng sức khắc phục, đảm bảo an toàn để hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực phường Mỹ Đình vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát phương tiện ra vào dưới trời mưa 

Có mặt tại chốt số 2, ngã ba giáp ranh giữa phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm với quận Hà Đông. Đại úy Trần Văn Sơn, Công an Phường Đại Mỗ cho biết, do người dân ra ngoài vẫn còn đông, bởi vậy, thực hiện chỉ đạo của UBND phường, chốt số 2 được thiết lập nhằm hạn chế việc người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.

Gương mặt mệt mỏi, bộ quân phục ướt sũng vì trận mưa kéo dài hàng giờ đồng hồ suốt buổi chiều, Đại úy Trần Văn Sơn chia sẻ: "Không phải người dân nào cũng có ý thức chấp hành pháp luật, thậm chí còn to tiếng trách móc hay đe dọa vì cho rằng lực lượng chức năng đang gây khó dễ. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục, xử lý nghiêm nếu cố ý vi phạm.."

 Các lực lượng chức năng tại điểm chốt kiểm soát dịch phường Đại Mỗ

Theo quan sát của phóng viên, vào giờ cao điểm, hàng trăm người vẫn qua lại chốt. Đúng ra mỗi chốt chỉ có 3 cán bộ trực nhưng vào giờ cao điểm, cả đội phải tăng cường bố trí nhân lực tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba với lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ; hội phụ nữ, đoàn thanh niên.. cùng tham gia để thực thi nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ người đi đường.

20h tối, lượng người qua lại vẫn đông, cả chốt vẫn làm việc hết công suất. Cạnh chốt trực số 2 là bãi tha ma, bốn bề đều tối đen vì tuyến đường này chưa có dân cư ở. Dù mưa hay nắng, dù sáng hay tối thì chốt trực cũng chỉ có chiếc lều quân đội rộng chừng 5 m² chỉ đủ để kê thùng nước, đặt giấy tờ văn bản và kê vài cái ghế nhựa. Thi thoảng mỏi lưng, mỗi tối anh em trực chốt phải cầm giường gấp ra đây thay phiên nhau nằm cho đỡ mỏi.

Điểm chốt kiểm soát dịch đầu ngõ ra vào làng Phú Đô trên đường Lê Quang Đạo.

Còn ở điểm chốt trên địa bàn phường Phú Đô, chú Nguyễn Văn Luyến, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Phú Đô cho biết, trong thời gian trực chốt, mỗi ngày đều có trường hợp người dân không tuân thủ Chỉ thị 16 của Chính phủ, ra ngoài không có lý do thiết yếu, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Làm việc tại đây không chỉ đơn thuần là kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân mà khi có sự việc xảy ra cần phải mềm mỏng tuyên truyền vận động nhân dân nhưng cũng phải quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Dù vất vả nhưng anh em tham gia chốt trực vẫn rất vui, tự hào khi đã làm những điều có ý nghĩa cho cộng đồng, sớm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trong những ngày giãn cách xã hội, khi chúng ta an toàn ở nhà cùng người thân, thì các chiến sĩ Công an, cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu vẫn phải căng mình chống dịch. Dù là nắng nóng hay mưa giông, dù rất nhiều ngày họ vẫn chưa được về nhà, chưa được gặp người thân, quây quần bên bữa cơm gia đình, nhưng vì lợi ích cộng đồng, vì bình an của nhân dân, họ vẫn quyết bám trụ, làm nhiệm vụ không ngừng nghỉ.

Bởi vậy, lúc này hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cùng chung tay đoàn kết, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đó chính là việc làm có nghĩa ý thiết thực nhất, nhằm hỗ trợ lực lượng Công an và các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tâm Phạm

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文