Kịp thời cứu bé trai 8 tuổi thoát khỏi dòng lũ dữ

20:19 08/09/2024

Khoảng 14h30 ngày 8/9, Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang nhận được tin báo về việc anh Nguyễn Văn Nhúc, SN 1995 cùng 2 con là Nguyễn Quốc Bảo, SN 2016 và Nguyễn Thị Bảo Trang, SN 2019, trú tại thôn Cầu Cao 2, xã Bạch Xa, khi di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận đã bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại uý Lục Văn Nguyên, cán bộ Công an xã Yên Thuận cùng các đồng chí Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Thuận đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm người bị nạn. Lúc này, cháu Nguyễn Quốc Bảo đã trôi xa cầu tràn khoảng hơn 100m, bám được vào gốc cây giữa dòng nước. Tại vị trí này, nước chảy xiết thành xoáy, có độ sâu khoảng 2m vô cùng nguy hiểm.

Đại uý Lục Văn Nguyên (áo đen) và anh Liệu Văn Quyết đưa cháu Bảo vào bờ an toàn.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.

Đồng chí Lục Văn Nguyên cùng một người dân địa phương là anh Liệu Văn Quyết đã trực tiếp nhảy xuống dòng nước, sử dụng các vật dụng tại chỗ và áo phao cố gắng vượt qua dòng lũ dữ để tiếp cận cháu Bảo.

Sau một thời gian chiến đấu với dòng nước xiết, đồng chí Nguyên và anh Quyết đã đưa được cháu Bảo vào bờ an toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm anh Nguyễn Văn Nhúc và cháu Nguyễn Thị Bảo Trang.

Lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên động viên, trấn an tinh thần cháu Nguyễn Quốc Bảo.

Cháu Bảo đã được đưa đến Trạm y tế xã Yên Thuận để theo dõi sức khỏe, đến nay tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định. 

Lý Lan

8 giờ 30 phút sáng 10/9, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn nêu rõ: Do ảnh hưởng của bão số 3, ngành đường sắt ngừng chạy tất cả các đoàn tàu qua cầu Long Biên, cho đến khi có thông báo mới.

Hàng chục nghìn cây xanh gãy, đổ khi siêu bão Yagi (cơn bão số 3) quét qua Hà Nội. Trong đó không chỉ có những cây nhỏ mới trồng mà còn có nhiều cây cổ thụ, cây quý. Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội), ước tính, có khoảng 1.200 cây xanh trong số các cây bị gãy đổ do bão có giá trị và đường kính dưới 25cm có thể chăm sóc để phục hồi. Số lượng lớn cây xanh gãy đổ do yếu tố mưa bão bất khả kháng là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, liệu có còn những nguyên nhân khác là vấn đề không ít người băn khoăn khi hình ảnh những cây mới trồng bị bật gốc vẫn còn nguyên những tấm nilong bọc bầu, những hố trồng nông choẹt…

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), trọng tâm là phát hiện, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về ATTP. Tuy nhiên, thực trạng đáng lo ngại là tội phạm và các vi phạm về ATTP vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng…

Sau một ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đêm 9/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tá tù chung thân. Bị hại trong vụ án là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

Chiều 9/9, tại số nhà 27, ngõ 9, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 1, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trên địa bàn giải cứu thành công một bé gái 14 tuổi mắc kẹt trong nhà bị đổ sập.

Tối 9/9, Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh làm trưởng đoàn đang có mặt tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình (cách hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp xe khách khoảng 1 tiếng đi xe máy), trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Kiev, Ukraine, nhưng hơn 20 năm qua, bà Svetlana đã chọn rời quê hương để đến Việt Nam sinh sống. Vì chữ tình, chữ nghĩa và trên hết là tình yêu của người vợ dành cho người chồng không may bị đột quỵ, vượt qua nhiều khó khăn, bà Svetlana chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp, mang hy vọng cả gia đình cùng quay trở lại thăm Kiev.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文