Kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản, nhà ở do bị ảnh hưởng của mưa lũ

15:31 25/07/2025

Sau khi tiếp nhận thông tin về việc có gia đình bị ảnh hưởng của sạt lở đất, nguy cơ mất an toàn do mưa kéo dài, Công an xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời tài sản và người đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã Mường Giôn có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực có nguy cơ xảy sạt lở. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Công an xã Mường Giôn đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng ra quân, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” kịp thời có mặt tại các điểm có nguy cơ để di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ cứu hộ, khắc phục hậu quả và giữ gìn an ninh trật tự.

Hình ảnh lực lượng Công an và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Vào sáng ngày 25/7, sau khi tiếp nhận thông tin tại bản Tậu Khứm, xã Mường Giôn có 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng của sạt lở đất, nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, Công an xã đã huy động cán bộ chiến sĩ, phương tiện Công an xã, Tổ An ninh cơ sở phối hợp với các lực lượng tiến hành di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa đến nơi an toàn.

Công an xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát những khu vực xung yếu, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Duy Thăng – Cao Thiên

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文