Lan tỏa yêu thương, sẻ chia từ chương trình "Mẹ đỡ đầu" ở Cà Mau

09:03 03/08/2023

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; giúp các em mồ côi, bất hạnh có điểm tựa trong cuộc sống, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện đã giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng. Qua hơn 1 năm thực hiện, chương trình tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các em mồ côi, bất hạnh có điểm tựa trong cuộc sống, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên, chăm sóc, tặng quà… là những hình ảnh quen thuộc của hội viên phụ nữ khối Cảnh sát Công an tỉnh Cà mau dành cho cháu Phan Nhật Khang (SN 2019) và cháu Phan Nhật Hào (SN 2020) mà các chị nhận đỡ đầu. Mẹ hai cháu Khang, Hào trước đây công tác trong Công an tỉnh nhưng không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo, 2 cháu được bà ngoại và cha nuôi dưỡng.

Phụ nữ khối Cảnh sát Công an tỉnh Cà Mau thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 2 cháu Phan Nhật Khang và Phan Nhật Hào. 

Chung tay với gia đình, phụ nữ khối Cảnh sát Công an tỉnh nhận làm mẹ đỡ đầu 2 cháu. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, các chị thường xuyên đến chăm sóc, vui chơi với các cháu, giúp vơi đi phần nào nỗi buồn nhớ mẹ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Tuyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSCĐ Công an tỉnh, chia sẻ: “Để bù đắp một phần mất mát của hai cháu, chị em thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình; giúp cho các cháu được lớn lên trong tình yêu thương có gia đình cũng như mọi người xung quanh”.         

Tháng 5/2022, Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Tân nhận đỡ đầu cháu Đinh Thị Tuyết Lam (SN 2008, ngụ xã Nguyễn Việt Khái). Cháu Lam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mất do COVID-19, mẹ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi các con. Thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, hàng tháng Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Tân hỗ trợ sinh hoạt phí, nhu yếu phẩm cho cháu. Bên cạnh đó, các chị thường xuyên đến nhà động viên tinh thần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, giúp đỡ cháu trong cuộc sống; qua đó tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa các mẹ và con đỡ đầu.

Hội Phụ nữ Công an trong tỉnh Cà Mau nhận đỡ đầu 33 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Vui hơn, ngày 10/7 vừa qua, cháu Đinh Thị Tuyết Lam và Đại úy Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Tân vinh dự được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em (Bộ Công an) tuyên dương là 1 trong 75 cặp mẹ con tiêu biểu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong CAND.

Chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) cho biết: “Hội Phụ nữ Công an huyện thường xuyên hỗ trợ gạo, tiền, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu. Ngoài ra, các chị thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chăm sóc các cháu. Có thể nói, ngoài ý nghĩa về hỗ trợ về vật chất, chương trình “Mẹ đỡ đầu” còn có ý nghĩa nhân văn rất lớn, gắn bó tình cảm mật thiết giữa Công an với nhân dân”.

Qua hơn 1 năm thực hiện, các cấp hội Phụ nữ Công an trong tỉnh nhận đỡ đầu 33 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/1 cháu/tháng. Thông qua các hoạt động thiết thực đã góp phần tạo điều kiện cho các cháu tự tin hơn, phát triển toàn diện hơn, có động lực để phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Thanh Thoảng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, trong 33 cháu được nhận đỡ đầu, có 8 cháu từ việc bỏ học đã đi học lại bình thường; 10 cháu có học lực yếu nay vươn lên trung bình khá. Bên cạnh đó, cán bộ hội viên đã hỗ trợ 18 thẻ BHYT (10 cha, 8 mẹ) để góp phần giúp đỡ các gia đình được khám, điều trị bệnh; hỗ trợ 4 gia đình có việc làm để phát triển kinh tế.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Cà Mau xuất phát từ những trái tim ấm áp, đầy yêu thương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng rất lớn, nhằm chung tay chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chắp cánh cho các em thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích.

Văn Đức - Minh Đương

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文