Lắng nghe nhân dân nói để phục vụ tốt hơn

10:14 02/05/2026

Với chủ đề “Lắng nghe để hành động - Hành động để phục vụ - Số hóa đến người dân”, Công an xã Phú Hữu (TP Cần Thơ) vừa tổ chức hội nghị “Tháng nghe nhân dân nói”. Đây là hoạt động quan trọng trong xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Công an với nhân dân.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, người dân xã Phú Hữu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, như: tình trạng sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép, tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn...

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hoàng, Trưởng Công an xã Phú Hữu giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người dân. 

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hoàng, Trưởng Công an xã Phú Hữu trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết của bà con nhân dân. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu và trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến ANTT tại địa bàn, đưa ra các giải pháp cụ thể để xử lý triệt để trong thời gian tới. 

Thông qua diễn đàn, Công an xã Phú Hữu kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng...

Người dân phát biểu ý kiến đóng góp đối với Công an xã Phú Hữu. 

Diễn đàn kết thúc bằng những cái bắt tay siết chặt, nụ cười rạng rỡ của người dân. Đây là động lực, sự khích lệ to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an trong mắt nhân dân.

Sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân chính là "chìa khóa" giúp Công an xã Phú Hữu nói riêng, Công an các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho mỗi tuyến đường, ngõ hẻm, góp phần vào phát triển KTXH của địa phương. 

Các đại biểu tham gia hội nghị "Tháng nghe nhân dân nói". 

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, việc tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là dịp để nhân dân thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT; ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nhiều người dân bày tỏ sự tin tưởng, khen ngợi những chiến công của Công an TP Cần Thơ trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian trả kết quả, được công khai, minh bạch, rõ ràng, giải quyết nhanh gọn, kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. 

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, những ý kiến đóng góp của người dân đối với Công an TP Cần Thơ, đặc biệt là Công an cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc với nhân dân là rất thực tế. Những tồn tại trong giải quyết công việc, lễ tiết tác phong, quy cách ứng xử... của cán bộ, chiến sĩ sẽ được Công an từ thành phố đến cơ sở uốn nắn, khắc phục nhằm đem đến sự hài lòng nhất cho nhân dân khi đến giải quyết công việc tại cơ quan Công an.

Văn Đức

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文