Mưa lũ chưa qua, tình người đọng lại...

17:51 16/10/2023

Từ chiều nay (16/10), trên địa bàn TP Đà Nẵng, mưa đã tạm ngớt, nước tại các vùng trũng thấp cũng dần rút. Tại nhiều khu vực trũng thấp của thành phố, hình ảnh CBCS Công an, lực lượng dân quân nỗ lực giúp người dân tập trung cào bùn đất, xử lý ô nhiễm môi trường và khắc phục đường giao thông bị hư hỏng... để lại ấn tượng tốt đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại một trường học.

Mặc dù từ trưa 16/10, Đà Nẵng đã bắt đầu ngớt dần, một số khu vực trũng thấp nước đã rút, nhưng nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng bị ngập trong bùn đất. Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, mấy ngày trước, nhiều nhà dân bị hàng chục tấn nước kèm bùn, đất và cả đá từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn xuống. Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân dưới chân dự án Cụm công nghiệp này, bùn non và đất, đá đóng dày lên đến 0,5m... 

Nắm được tình hình thực tế, từ ngày 15/10, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phường Hòa Thọ Tây đã hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn non trong nhà, xúc đất đá, khơi dòng chảy để nước thoát ra.  

Lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phường Hòa Thọ Tây hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn non. 

Từ sáng 16/10, tại khu vực kiệt 163 đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Quận Đoàn Liên Chiểu phối hợp với Đội SOS của Đoàn trường Đại học Đông Á hỗ trợ sửa xe máy miễn phí cho bà con ở "rốn ngập".

Bất chấp trời mưa nặng hạt, các đoàn viên, thanh niên vẫn thao tác nhanh nhẹn cùng những dụng cụ cần thiết, lần lượt kiểm tra, sửa chữa sửa chữa, thay nhớt, thay bugi miễn phí cả trăm chiếc xe máy của bà con đã bị ngâm trong nước, bùn suốt 3 ngày qua.

Bất chấp mưa còn rất lớn, các sinh viên Trường Đại học Đông Á vẫn tích cực sửa hàng trăm xe máy  miễn phí cho bà con tại "rốn ngập" Hòa Khánh Nam. 

Nhiều người dân sau khi nhận lại xe máy được kiểm tra và sửa chữa kỹ lưỡng đã bày tỏ sự cảm kích với nghĩa cử đẹp qua hành động thiết thực và kịp thời của các sinh viên. "Nhà có đến 4 chiếc xe đều bị ngập trong nước. Giờ được các sinh viên hỗ trợ sửa chữa như thế này thì rất mừng vì gia đình sẽ đỡ được một phần chi phí", anh Hồ Giáp (trú phường Hoà Khánh Nam) chia sẻ.

Để kịp thời giúp các trường học sớm ổn định, đón học sinh trở lại, Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang đã tăng cường, điều động hàng trăm CBCS phối hợp với các thầy, cô giáo nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh trường, khơi thông hệ thống cống rãnh, sửa sang trường lớp.

Hay tin trên địa bàn huyện Hoà Vang có 3 trường học ở vùng trũng thấp thuộc xã Hoà Phong (gồm trường mầm non Hoà Phong, tiểu học Lâm Quang Thự, THCS Trần Quốc Tuấn) bị ngập sâu, hàng chục CBCS Công an TP Đà Nẵng đã có mặt. Và đến trưa nay (16/10), nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an, lượng bùn đất và rác thải trong các sân trường cơ bản đã được xử lý, hệ thống bàn ghế cũng đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng, lớp học đảm bảo sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Hàng trăm "suất ăn 0 đồng" của CBCS Công an và các đoàn viên, thanh niên kịp cung cấp cho người dân chạy lụt trở về nhà và các khu dân cư vẫn còn trong vùng ngập.  

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng, đặc biệt nơi "rốn lũ" phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu bị ngập lụt nặng; hàng ngàn người phải sơ tán. Và khi mưa đã ngớt, bà con được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, đoàn thể chung tay giúp đỡ đưa về lại chỗ ở an toàn, tập trung dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống.

Hiểu được tình cảnh nhà cửa bị ngập nước, mọi sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, đặc biệt bếp nấu ăn chưa thể đỏ lửa, Công an phường Hòa Khánh Nam phối hợp với đoàn viên thanh niên, sinh viên một số trường đại học trên địa bàn đã cùng nhau nấu hàng ngàn "suất ăn 0 đồng", cung cấp cho người dân chạy lụt tại các điểm sơ tán, các khu dân cư trong vùng ngập.

Hoài Thu

“Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay/ Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi...”, những câu hát miêu tả hình ảnh lãng mạn của đoàn tàu hỏa vượt đèo Hải Vân trong bài “Tàu anh qua núi” của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa luôn vang lên mỗi lần đoàn tàu chuẩn bị chở khách qua núi đoạn Huế-Đà Nẵng.

Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ nơi ở và làm việc của đối tượng cảnh vệ, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước; bảo vệ các cuộc hội nghị, các đoàn khách quốc tế theo chế độ quy định. Với quân số gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 600 trở thành đầu mối lớn nhất Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều tuyến đường giao thông được được đầu tư xây dựng, mở rộng, chỉnh trang nhưng lại chậm đưa vào khai thác, sử dụng. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, các dự án này đang gặp vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu các quy định tại Thông tư số 39/2021/TTBGTVT của Bộ GTVT nên chưa thể đấu nối với tuyến QL1A.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mặc tại Dự án BOT cầu Thái Hà, cũng như phương án đầu tư và mở rộng 1,3km đường dẫn cầu này để kết nối khai thác đồng bộ với 2 tuyến cao tốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文