Nắng mưa thao trường rèn chiến sĩ
Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).
Những ngày này, thời tiết bất thường, lúc mưa nhỏ, lúc nắng, thời tiết giao mùa rất khó chịu nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), giáo viên Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm), Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng vẫn nỗ lực hết sức để rèn luyện 2.465 chiến sĩ có sức khoẻ, nghiệp vụ tốt nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Dương Văn Đại, Giám đốc Trung tâm cho biết, các chiến sĩ có độ tuổi từ 18 đến 25; có 346 chiến sĩ trình độ đại học, tỷ lệ 13,9%; 249 chiến sĩ có trình độ cao đẳng, tỷ lệ 10,1%; 61 chiến sĩ có trình độ trung cấp, tỷ lệ 2,5%. So với năm 2025, chiến sĩ nghĩa vụ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tăng 43%, có 308 đồng chí là đảng viên. Sau khi tiếp nhận quân theo kế hoạch, Trung tâm đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; cấp phát đầy đủ trang phục, tài liệu, bố trí ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho chiến sĩ; tổ chức biên chế khoa học để phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và huấn luyện theo đúng kế hoạch.
Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Những bài điều lệnh đội ngũ, võ thuật, chiến thuật… được triển khai liên tục với cường độ cao. Dưới thời tiết bất thường, lúc mưa, lúc nắng, các chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm; từng động tác được rèn giũa tỉ mỉ, chính xác, hình thành tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát cho mỗi chiến sĩ. Chỉ sau hơn một tháng, sự thay đổi thể hiện rõ trên từng chiến sĩ: từ tâm lý bỡ ngỡ ban đầu sang tinh thần chủ động, tự giác; từ những động tác còn lúng túng đến thuần thục, thống nhất.
Song song với huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật, công tác giáo dục chính trị, pháp luật và rèn luyện kỷ luật được đặc biệt chú trọng. Nếp sống chính quy được duy trì nghiêm túc từ thao trường đến nơi ăn, ở, sinh hoạt. Từ việc sắp xếp nội vụ gọn gàng, đúng điều lệnh đến chấp hành nghiêm giờ giấc, mệnh lệnh… tất cả đều góp phần hình thành ý thức tổ chức kỷ luật – yếu tố nền tảng của lực lượng CAND.
Thượng uý Nguyễn Thế Chính, giáo viên cho biết, đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ, rèn luyện lễ tiết, tác phong; truyền đạt để chiến sĩ nắm vững kiến thức cơ bản các môn học về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, thuần thục các bài quyền 25, 38, 44 động tác và Mai Hoa quyền; các động tác kỹ, chiến thuật trong võ thuật CAND; huấn luyện cho chiến sĩ hiểu được nguyên lý, cấu tạo, tính năng của từng loại súng. Thực hành sử dụng thành thạo súng tiểu liên AK và một số loại súng ngắn, công cụ hỗ trợ khác để vận dụng vào thực tiễn trong công tác, chiến đấu. Mục tiêu đặt ra là kết thúc khoá huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt loại khá, giỏi.
Chiến sĩ Dương Trung Hiếu (xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Luật Thái Nguyên, đã thi đỗ công chức ngành Thi hành án dân sự nhưng vẫn viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Hiếu cho biết, việc tham gia nghĩa vụ không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phụng sự nhân dân. Hiếu mong muốn được thử thách trong môi trường CAND để trưởng thành hơn, thể hiện trách nhiệm với quê hương khi tham gia giữ gìn ANTT. “Tôi nghĩ rằng, dù ở vị trí nào, công chức thi hành án hay chiến sĩ nghĩa vụ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ trọn lý tưởng, giữ vững bản lĩnh, sẵn sàng vì bình yên của quê hương, đất nước”, Hiếu cho biết. Được biết, Hiếu sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội nên luôn ước mơ được đứng trong lực lượng vũ trang. Chính vì vậy, Hiếu đã xung phong đi nghĩa vụ CAND. “Là trung đội trưởng, tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ các thầy giao; quản lý trung đội, thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện”, Hiếu cho biết. Được biết, Dương Trung Hiếu là đảng viên được kết nạp trong trường đại học từ cuối năm thứ 2, từng là sinh viên 5 tốt cấp Trung ương (học tập tốt, thể lực tốt, rèn luyện tốt, đạo đức tốt, kỷ luật tốt).
Nữ chiến sĩ Hoàng Ngọc Anh, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hoá đã tốt nghiệp Đại học Thương mại loại khá, từng là giáo viên tiếng Anh thể hiện quyết tâm sẽ rèn luyện thật tốt để có thể chính thức đứng trong hàng ngũ CAND. “Chúng em là nữ, rèn luyện dưới trời nắng gắt hoặc mưa rào cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ. 2 tuần đầu chúng em được rèn luyện các môn về chính trị, võ thuật. Các môn này nâng cao sức khoẻ cho chúng em rất nhiều. Mấy hôm đầu, chúng em tập võ về rất đau người nhưng khi vượt qua thì thấy cơ thể nhẹ nhàng, khoẻ mạnh hơn hẳn, tinh thần tốt hơn. Hiện chúng em đang tập bắn súng, các bài võ CAND…”.
Nữ chiến sĩ Nguyễn Hương Giang, quê ở phường Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong các trung đội trưởng bởi thành tích tốt trong học tập, đã tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. “Em được truyền động lực từ bố và anh trai đều là cán bộ CAND. Em luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tốt nhất để có đủ sức khoẻ, trí tuệ phục vụ công tác”, Giang cho biết.
Được biết, cùng với việc học tập, rèn luyện tại Trung tâm, các chiến sĩ sẽ được thực hành tại các cơ sở giam giữ để ngay sau khi huấn luyện có đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.