Người mẹ đặc biệt ở nhà tạm giữ

13:46 05/11/2024

Chẳng đứa trẻ nào được quyền chọn nơi mình sinh ra, và bé Gạo - tên thân mật do các cán bộ Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đặt cho con - với mong muốn con luôn “trắng trong, ngay thẳng, dễ ăn, dễ nuôi và biết quý trọng sức lao động chân chính”...

Người mẹ đặc biệt chăm lo các con của can phạm

Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Thủ Đức mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng nụ cười thân thiện, tươi vui: “Câu chuyện về bé Gạo cũng như một số bé khác được sinh ra khi mẹ của các bé đang bị tạm giam với rất nhiều điều muốn nói và đáng suy ngẫm”.

Đại tá Trang Viết Thanh, Phó Trưởng Công an Thành phố Thủ Đức cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình bé Gạo trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Quản giáo là một nghề đặc biệt với muôn vàn khó khăn, vất vả trong hành trình hướng về nẻo thiện cho các can, phạm nhân, góp sức cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công việc của cán bộ quản giáo không chỉ đơn thuần là trông giữ can, phạm nhân mà còn có nhiệm vụ giáo dục, cảm hóa làm thức tỉnh lương tâm trong con người của họ, giúp họ suy nghĩ tích cực, biết ăn năn hối cải, yên tâm cải tạo, học tập, lao động để sớm về với gia đình.

Để làm được những điều đó, cán bộ quản giáo phải có đạo đức và luôn gần gũi, động viên để nghi can, phạm nhân chấp hành nội quy của nơi giam giữ. Trong môi trường đặc thù ấy, vẫn luôn sáng bừng những câu chuyện ấm áp về tình người. Và tại Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận trở thành một “người mẹ” đặc biệt của các cháu bé sơ sinh (con của can phạm từng nhiều lần tham gia mua bán ma túy), thấm đẫm những câu chuyện tình người ấy.

Mẹ của bé Gạo sinh năm 1988, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, với tình tiết phạm tội 2 lần trở lên. N.T.T.N bị bắt giữ, đưa vào nhà tạm giữ khi đang mang thai khoảng 8 tháng và có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Trước đó, T.N có 1 tiền sự “Sử dụng trái phép chất ma túy”, 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 1 tiền án về tội “Không tố giác tội phạm” (đã có bản án 9 tháng tù, đang tạm hoãn thi hành án do thời điểm đó T.N đang nuôi con nhỏ). Do đó, lần này T.N bị bắt cũng vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thì theo quy định mới sẽ không được tại ngoại nữa. Thời điểm viết bài, do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên T.N và bé Gạo vẫn ở Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức.

Đáng nói, chính người chồng không hôn thú của T.N - cha của bé Gạo - cũng bị bắt giữ vì hành vi phạm tội liên quan đến ma túy và hiện cũng đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức. Chưa kể, T.N còn có một người chị cùng cha khác mẹ cũng mới lãnh án 8 năm tù về tội trạng liên quan tới ma túy…

Như vậy, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, bé Gạo đã không có được sự chăm sóc của cả cha và người mẹ dù đã trải qua mấy lần sinh nở (T.N đã có tất cả 3 đứa con với hai người đàn ông) nhưng theo nhận xét của các nữ quản giáo thì T.N hầu như không biết cách chăm sóc con nhỏ.

Thắp sáng niềm tin, khơi dậy nẻo thiện

Từ thời điểm đưa T.N vào buồng tạm giam, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã giao thêm cho cán bộ nhà tạm giữ nhiệm vụ vừa bảo đảm công tác chuyên môn, vừa kiêm thêm nhiệm vụ chăm sóc thai phụ với chế độ dinh dưỡng, giam giữ đặc biệt; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương làm khai sinh cho bé Gạo sau khi chào đời. Và từ đây, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận đã trở thành người mẹ thứ hai của bé Gạo.

Bé Gạo trong vòng tay yêu thương của người mẹ thứ hai - Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận.

Với tấm lòng bao dung, chị chia sẻ việc cháu bé sắp ra đời được toàn đơn vị chuẩn bị như chào đón thành viên mới trong gia đình. Các nữ cán bộ quản giáo “bỗng dưng” có thêm nhiều công việc phải làm cho bà bầu này. 

Ở bên ngoài T.N không hề đi khám thai hay chích ngừa gì, nhưng khi bị tạm giam, các nữ quản giáo đã phải cho T.N khám thai, chích ngừa, làm các xét nghiệm đúng các yêu cầu của một phụ nữ đang mang thai… Thời điểm nữ can phạm này sinh con thì mấy anh em cán bộ chiến sĩ trong cơ quan ai cũng thương cảm và đều gửi kinh phí hỗ trợ để mua sắm sữa, quần áo, tã lót… cho mẹ con cô ấy.

Nhưng ngặt nghèo là khi đang mang thai tháng thứ 8, can phạm này đã sử dụng ma túy đá, vì thế khi sinh con cũng không thể cho bé bú sữa mẹ, các nữ quản giáo cùng một số can phạm khác đã phải cho bé ăn sữa ngoài ngay khi sinh ra… Ngoài ra, do nữ can phạm này hầu như không biết cách chăm sóc con nhỏ nên các nữ quản giáo đã phải mất nhiều thời gian và công sức hơn, chưa kể các quản giáo phải sắp xếp để các nữ can phạm khác biết cách chăm con nhỏ cùng giúp đỡ mẹ con họ. Điều đáng mừng là bé Gạo sinh ra khỏe mạnh (lúc sinh được 3kg) và ngoan, dễ ăn, dễ ngủ.

Hoàn cảnh của T.N cũng đầy trớ trêu. T.N đã từng có một đời chồng và có một con gái đầu đã 15 tuổi. Sau đó, họ ly hôn rồi T.N quen biết và chung sống với người chồng không hôn thú này. Hai người cũng đã có một con trai chung gần 2 tuổi và được bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận cùng mẹ con bé Gạo trong ngày đầy tháng.

Còn bên ngoại của T.N đang ở quê một tỉnh miền Tây thì lại có một người em bị bệnh về máu, hàng tháng đều phải tới bệnh viện để điều trị. Vì thế, cả hai bên nội ngoại đều không có đủ điều kiện và không ai đứng ra làm thủ tục hồ sơ để bảo lãnh con của T.N mang về chăm nuôi.

Do là người quản lý, phụ trách can phạm này nên Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận chịu luôn trách nhiệm mọi việc với mẹ con T.N. Bên cạnh những chế độ theo quy định (thường sẽ không đủ để chi dùng), cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ trong cơ quan, có bất cứ điều gì bất thường hay thiếu thốn quá, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận sẽ báo cáo với Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức để có hướng giải quyết thấu đáo về cả lý và tình.

Dù nữ Đại úy xua tay bảo rằng không có gì quá vất vả khi cùng các đồng nghiệp, can phạm khác chăm sóc bé Gạo, nhưng thực tế thì chuyện nuôi con nhỏ ai cũng hiểu phải luôn tay luôn chân, trong khi bản thân chị vẫn phải đảm bảo công tác chuyên môn. Và dù bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nhưng với sự yêu thương và bao dung, Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận cũng như các cán bộ Nhà tạm giữ thường xuyên lui tới tặng quà, thăm hỏi, động viên hai mẹ con T.N.

Đặc biệt, Đại úy Thuận còn tạo điều kiện để người cha được nhìn ngắm bé Gạo từ xa khi bé được đưa đi tắm nắng hoặc cho uống sữa, với mong muốn tuy phải sống trong môi trường có quá nhiều khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, nhưng bé Gạo vẫn được chăm sóc đầy đủ, nhận được tình cảm yêu thương của mọi người và phát triển một cách bình thường nhất có thể.

Đồng thời, qua đó cũng mong muốn thắp sáng niềm tin, khơi dậy nẻo thiện đối với ba mẹ bé nhận thức rõ sai lầm, hợp tác tốt trong quá trình điều tra, cố gắng cải tạo để sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài trường hợp mẹ con can phạm kể trên, một trường hợp khác (cư trú ở huyện Hóc Môn) cũng bị tạm giam vào cuối tháng 6 vừa qua vì tội liên quan tới ma túy (người chồng của cô này cũng bị bắt vì mua bán ma túy tương tự như trường hợp T.N) và Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận cùng các đồng nghiệp khác cũng phải đưa nữ can phạm này vào bệnh viện sinh con trai vào đầu tháng 7.

Tuy nhiên, khác với trường hợp con trai của T.N, đứa bé của can phạm này sau khi sinh ra một thời gian, với sự động viên của các nữ quản giáo, người mẹ đã đồng ý để người nhà làm thủ tục nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân ngành Quản lý, cải tạo phạm nhân và về công tác tại Công an TP Thủ Đức từ năm 2012. Sau đó, vừa học vừa làm, chị thi đậu và tốt nghiệp Đại học CSND vào năm 2019. Chồng chị cũng đang công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Hóc Môn. Vợ chồng chị có một con trai và chị đang mang bầu đứa con thứ hai. Do đang có con nhỏ, lại đang mang bầu và công việc của chồng cũng phải trực thường xuyên, bản thân Đại úy Nguyễn Thị Kim Thuận phải sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa…

Phú Lữ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文