Nhiều phụ huynh gửi thư cảm ơn sau khóa học bơi của Công an huyện Đắk Mil

10:25 11/07/2023

Từ ngày 2 đến 11/7, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp nhận được nhiều lá thư cảm ơn của các bậc phụ huynh, bày tỏ lòng mến phục đối với CBCS Công an huyện Đắk Mil trong việc nhiệt tình hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em học sinh nhằm chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em...

Trong thư, bà Lê Thị Thu Thảo ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (phụ huynh của 2 cháu nhỏ tham gia chương trình “Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em” viết: “CBCS Công an huyện Đắk Mil rất nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cháu nhỏ được tiếp cận với môn thể thao bơi lội một cách hiệu quả, thiết thực. Qua đó, các cháu được tiếp thu các kiến thức, kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của lực lượng Công an đối với trẻ em bằng những việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực như dạy bơi, truyền đạt kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các cháu”.

CBCS Công an huyện Đắk Mil hướng dẫn các kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước cho các em nhỏ.

“Địa bàn nơi cháu sinh sống có nhiều ao hồ rất nguy hiểm nên khi biết tin các chú Công an mở các lớp dạy bơi miễn phí, cháu đã đăng ký tham gia. Trong quá trình học, mặc dù có nhiều khó khăn về thời tiết song các chú rất nhiệt tình hướng dẫn cho chúng cháu nhiều kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và sơ cứu, thoát nạn khi có sự cố xảy ra... Chúng cháu cảm ơn các chú Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đắk Mil rất nhiều. Chúc các chú sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, cháu Nguyễn Thị Bảo Uyên, học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký, huyện Đắk Mil chia sẻ trong thư.

Đắk Mil là huyện miền núi có số lượng ao, hồ, suối, đập nhiều và thực tế nơi đây hàng năm xảy ra không ít vụ tai nạn đuối nước, để lại nỗi đau cho gia đình, người thân nên vấn đề phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè đã trở thành nỗi trăn trở của các cấp chính quyền và lực lượng Công an huyện Đắk Mil. Bởi vậy, cùng với việc tăng cường tuyên tuyền, cảnh báo nguy hiểm thì việc ưu tiên hàng đầu là dạy các em biết bơi và cách ứng cứu khi rơi xuống nước.

Lá thư của bà Lê Thị Thu Thảo ở xã Đức Minh, huyện Đắk Mil.

Với mong muốn tạo cho các em kỹ năng bơi lội để phòng, chống đuối nước, vào năm 2022, được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, Công an huyện Đắk Mil đã triển khai chương trình “Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em” với sự phối hợp, tham gia của Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Giáo dục huyện và một số đơn vị liên quan.

Lá thư của cháu Nguyễn Thị Bảo Uyên, học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký.

“Từ 2022 đến nay, Công an huyện Đắk Mil đã chủ trì tổ chức 8 lớp trong chương trình “Hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em” tại 3 hồ bơi trên địa bàn xã Đắk Lao, thị trấn Đắk Mil và xã Đắk R’la. Qua đó, đã hướng dẫn cho gần 700 em nhỏ có độ tuổi từ 6-14 tuổi tham gia trải nghiệm. Kết quả, khoảng 90% các em tham gia chương trình đã biết bơi và 100% các em được trang bị những kĩ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và cách xử lý khi gặp người bị đuối nước…”. Thiếu tá Tống Văn Tiền – Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đắk Mil cho biết thêm.

Mỗi khoá học qua đi đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những chiến sĩ Công an, Quân đội được phụ huynh và các em nhỏ đặt cho cái tên hết sức thân thương “người thầy mang quân hàm đỏ”. Nhiều bức thư gửi về Công an huyện từ các em học sinh với dòng chữ nắn nót ngây thơ, trong sáng. Có cả những bức thư được phụ huynh gửi về từ Thủ đô Hà Nội cảm ơn CBCS Công an huyện Đắk Mil đã cho con em họ được trải nghiệm một mùa hè có ích.

Mỗi lá thư là nguồn động viên, động lực vô giá để mỗi CBCS Công an huyện Đắk Mil tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên các mặt công tác và có thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Minh Quỳnh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文