Những “bóng hồng” Công an tỉnh Hà Nam tuyến đầu chống dịch

08:57 12/09/2021

Không ngại khó khăn, vất vả, từ khi dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều nữ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ cùng với các đồng nghiệp nam tại các chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly trên địa bàn, tích cực phối hợp tham gia công tác khoanh vùng, truy vết, quyết tâm, trách nhiệm sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng động cơ của những chiếc xe tải đường dài vọng xa tới các khu dân cư... Dưới ngọn đèn vàng vọt hiu hắt còn chưa nhìn rõ mặt người, chúng tôi thấy chốt gác của tổ công tác kiểm soát dịch COVID-19 như lọt thỏm giữa đêm sâu...

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 01 trên tuyến quốc lộ 1A tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, mặc dù đã 23h30 nhưng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến vẫn khá đông. Xen lẫn hình ảnh của những "người vận chuyển" mưu sinh trong đêm là hình ảnh nhân viên y tế, các chiến sĩ Công an, Quân đội… với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ.

Nữ cán bộ Công an tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Chốt trưởng hôm nay là một cán bộ nữ, Trung tá Đinh Thị Nguyên, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu – Tổng hợp Công an huyện Thanh Liêm. Gạt mồ hôi trên trán, tranh thủ ít phút thảnh thơi, chị chia sẻ: “Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng tham gia chống dịch tại các điểm chốt hoạt động hết “công suất”. Ngay khi Giám đốc Công an tỉnh phát động cán bộ, chiến sĩ tăng cường tham gia phòng, chống dịch, bản thân không ngần ngại đăng ký tham gia. Tôi mong muốn có thể góp một phần công sức của bản thân san sẻ bớt những gánh nặng, những khó khăn của đồng đội. Tôi cùng với các anh em triển khai trực chiến 24/24h kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn không để người, phương tiện từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh Hà Nam. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn họ khai báo y tế, đo thân nhiệt”.

Không chỉ có Trung tá Đinh Thị Nguyên, từ khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Công an Hà Nam có 4 đồng chí nữ xung phong tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Một ngày, công việc của các chốt theo ca bắt đầu nhiệm vụ từ 6h sáng hôm nay đến 6h sáng hôm sau, khép kín 24/24h. Tại chốt trên tuyến quốc lộ, hằng ngày, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, thời tiết mưa - nắng thất thường nên việc thực hiện nhiệm vụ liên tục là một thử thách rất lớn đối với Trung tá Nguyên cũng như những đồng chí nữ khác.

Có mặt tại chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ trên tuyến quốc lộ 1A, vừa hay Đại úy Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ Công an phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên đến nhận ca. Tâm sự với chị, tôi mới biết, chồng của chị cũng công tác trong lực lượng Công an, là cán bộ của Trại giam Nam Hà, 4 tháng nay anh chưa được về thăm gia đình.

Anh chị có 2 đứa con nhỏ, từ khi chị bắt đầu nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch, vợ chồng chị đã gửi về bà ngoại chăm sóc. Bất giác tôi nhìn thấy qua lớp mũ chống giọt bắn, mắt chị cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Có lẽ với bất cứ người phụ nào, dù được gọi là “những bông hồng thép” thì cũng sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc khi nhắc đến chồng và những đứa con thơ lâu ngày không gặp.

Là trục đường có lưu lượng người và phương tiện đi lại đông nên cường độ làm việc của Đại úy Hằng và các lực lượng vô cùng vất vả. Đã gần 2 tháng tham gia chống dịch, dù vất vả là thế nhưng Đại úy Hằng chưa hề than phiền. Chị trải lòng: “Có những ngày, cơn mưa giông bất chợt vừa trút nước xuống bờ vai áo chưa kịp khô thì cái nắng nóng như đổ lửa lại bao trùm bầu không khí. Thế nhưng, vất vả, khó khăn cũng vẫn không bằng cán bộ, chiến sĩ tại các tỉnh phía Nam, các tỉnh có dịch nên tôi và đồng đội luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Không chỉ tham gia tăng cường trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, những “bông hồng” của Công an Hà Nam còn cùng đồng đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly và truy vết. Trong số 76 nữ chiến sĩ xung phong và được điều động, trong đó có đến 63 đồng chí có con nhỏ. Và một điều đặc biệt, có 14 đồng chí có chồng cùng tham gia chống dịch.

Xác định vất vả, nguy hiểm nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các anh chị luôn động viên nhau cố gắng cùng đồng đội đẩy lùi dịch bệnh. Khi được chia sẻ, tâm sự về khó khăn, vất vả, Thượng úy Hoàng Thị Lan Anh, cán bộ Đội an ninh, Công an TP Phủ Lý xúc động: “Chồng tôi công tác tại Công an xã Trinh Xá, anh cũng tham gia trực tại khu cách ly. Nhiều khi lịch trực hay nghỉ ca của 2 vợ chồng không cùng thời điểm và do yêu cầu nhiệm vụ nên những bữa cơm sum họp gia đình quả thật hiếm hoi. Là một người phụ nữ, làm mẹ của những đứa con nhỏ, dù phải gửi con để ông bà chăm sóc nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chia tay Thượng úy Hoàng Thị Lan Anh, chúng tôi trở về Công an tỉnh tìm gặp Trung úy Bùi Hoàng Yến, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại. Chỉ tiếc rằng do công việc đột xuất, chị lại vừa nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều ngày qua, Trung úy Bùi Hoàng Yến đã cùng đồng đội tạm gác việc gia đình để ngày đêm truy vết, kiểm soát chặt chẽ tình hình ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Những ngày nắng oi ả càng làm chị và tổ truy vết thêm vất vả.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, khi có thông tin về ca dương tính với virus SARS-CoV-2, với quyết tâm phải nhanh chóng xác định nguồn lây, tìm kiếm những người tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh là F1, F2… để kịp thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn không để lây lan thêm trong cộng đồng, chị và các thành viên trong tổ truy vết khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, thậm chí cả nguy hiểm khi phải tiếp xúc với người bệnh, người liên quan đến người bệnh… Mặc dù là nữ nhưng việc thức trắng cả đêm, hay “bỏ quên” những bữa ăn trưa, ăn tối để thực hiện nhanh, kịp thời các biện pháp truy tìm, xác định F1, F2… đã trở thành chuyện thường ngày đối với chị.

Mỗi lực lượng, mỗi địa bàn đều gắn với trọng trách, nhiệm vụ riêng. Với những nữ chiến sĩ Công an Hà Nam, đó là những ngày dài sát cánh với đồng đội cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành với nhân dân. Các chị em đã gác lại nỗi niềm riêng để xung phong trực thực hiện nhiệm vụ.

Phương Thảo

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文