Những cán bộ, chiến sĩ Công an không có ngày nghỉ lễ

09:33 01/05/2026

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Tại các cửa ngõ ra vào thành phố, dưới thời tiết nắng nóng của mùa khô Nam Bộ, CSGT Công an TP Cần Thơ duy trì quân số, bám sát địa bàn. Từ điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm đến tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT tại các khu du lịch, bến xe…, tất cả đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách.

CSGT có mặt tại các cửa ngõ ra, vào TP Cần Thơ để điều tiết, bảo đảm TTATGT. 

Hình ảnh lịch trực xuyên suốt từ 29/4 đến 4/5 không chỉ phản ánh yêu cầu nhiệm vụ, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của mỗi CBCS. Đằng sau những ca trực liên tục là sự hy sinh thầm lặng: nhiều CBCS gác lại niềm vui riêng, tạm xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thượng tá Lý Văn Phong, Trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ chia sẻ: “Đối với chúng tôi, dịp lễ khi thấy người dân đi lại thuận lợi, an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc – đó chính là động lực để anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, các Tổ công tác 198 và Công an các phường, xã duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; đồng thời bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân khi cần thiết. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

CSGT Công an TP Cần Thơ tặng nước uống, khăn lạnh cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ. 

Phát huy phong trào thi đua “Ba nhất”, những ngày nghỉ lễ, Công an xã Mỹ Phước duy trì lực lượng trực, tranh thủ ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày nghỉ để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước, thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của Công an cơ sở.

CBCS Công an xã Mỹ Phước nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn từng người dân, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em và những trường hợp đi làm xa chỉ tranh thủ được dịp lễ để về địa phương làm thủ tục. Với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, CBCS làm việc xuyên ngày đêm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, không để người dân phải chờ đợi nhiều lần.

Hình ảnh CBCS miệt mài làm việc đến tối muộn, tận tình hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thu nhận sinh trắc học, kích hoạt định danh điện tử mức 2 đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi của Công an cơ sở. Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân, mỗi CBCS đều xem đây là nhiệm vụ, trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của mình. Những hình ảnh đẹp đó càng tô thắm phẩm chất người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Công an các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xuyên lễ để phục vụ nhân dân. 

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, việc bố trí làm thêm ngoài giờ, phục vụ xuyên lễ không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, nâng cao tỷ lệ người dân được cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức 2, mà là trách nhiệm của Công an cơ sở luôn tận tụy, gần dân, trọng dân. Đồng thời, đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phong trào “Ba nhất”, khi thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng hành động, bằng tinh thần trách nhiệm trong từng phần việc phục vụ nhân dân.

Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an xã Mỹ Phước trong dịp lễ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, góp phần củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Công an cơ sở; tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Công an phường Cái Răng cấp căn cước xuyên lễ cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. 

Ghi nhận từ Công an xã, phường đến Phòng CSQLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ, không khí làm việc trong kỳ nghỉ lễ diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Các khâu được tổ chức khoa học, từ hướng dẫn kê khai, kiểm tra thông tin, thu nhận dữ liệu sinh trắc học đến hoàn thiện hồ sơ. Đối với trẻ nhỏ, CBCS tận tình hướng dẫn, tạo tâm lý thoải mái để các em hợp tác; đối với phụ huynh, mọi thắc mắc đều được giải đáp rõ ràng. Nhiều đơn vị tăng cường cán bộ hỗ trợ phân luồng, phát số thứ tự, góp phần giảm thời gian chờ đợi. Tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, “còn dân chờ là còn làm” được thể hiện rõ nét, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ.

Song song đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là các trường hợp khó khăn trong đi lại, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức các tổ công tác đến tận nhà thu nhận hồ sơ căn cước cho người cao tuổi, người bị bệnh nặng. Tại mỗi gia đình, CBCS ân cần thăm hỏi, hướng dẫn, thực hiện các bước thu nhận thông tin, chụp ảnh, lấy vân tay, nhận diện khuôn mặt một cách nhanh chóng, chính xác. Việc làm này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, mỗi tấm thẻ căn cước trao đi hôm nay không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà còn là “chìa khóa số” mở ra nhiều tiện ích trong tương lai. Và phía sau đó là hình ảnh những CBCS Công an thành phố lặng thầm cống hiến, tận tụy phục vụ nhân dân, kể cả trong những ngày nghỉ lễ...

Văn Đức

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文