Ngày 28/7, nhận được thông tin từ người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La về trường hợp bác L.V.T, SN 1963, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị thiếu máu nghiêm trọng sau phẫu thuật cần gấp đơn vị nhóm máu A.
CBCS Công an Sơn La hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch
Ngay lập tức thông tin này đã được thông báo đến các đơn vị Công an tỉnh, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thanh niên Công an Sơn La đã nhanh chóng rà soát thành viên trong Câu lạc bộ có đủ điều kiện tham gia hiến máu và có nhóm máu trùng khớp với bệnh nhân để tiến hành hiến máu cứu người.
Sau 15 phút rà soát, Câu lạc bộ đã nhận được phản hồi từ 3 thành viên gồm Đại uý Triệu Văn Liêm, đoàn viên chi đoàn Phòng Tham mưu và đồng chí Đại uý Đào Trọng hùng, đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm Phòng CSGT và đồng chí Đinh Ngọc Hoàng, lao động hợp đồng cơ sở cai nghiện tỉnh đã có mặt để truyền 3 đơn vị máu kịp thời giúp đỡ bệnh nhân qua được tình trạng nguy hiểm.
Đây là nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” của Đoàn viên thanh niên Công an Sơn La, tô thắm thêm hình ảnh lực lượng CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Hoạt động đầy nhân ái này không chỉ cứu một mạng người mà con lan toả giá trị sống vì cộng đồng.
Cảnh sát cơ động Quảng Ninh hiến máu đột xuất, kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch
Ngày 29/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 1 bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) đã được cứu chữa nhờ kịp thời nhận máu của tình nguyện viên là CBCS của đơn vị hiến máu trong tình trạng đột xuất.
Trung úy Đỗ Mạnh Hùng và Thiếu úy Đỗ Hồng Quân hiến máu kịp thời cứu sống bệnh nhân.
Trước đó, vào sáng 27/7, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Bệnh viện Bãi Cháy, về việc bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến (trú tổ 3, khu 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải truyền máu kịp thời, mong muốn được CBCS Phòng CSCĐ hiến tặng máu.
Nhận được tin báo, ngay lập tức Trung úy Đỗ Mạnh Hùng và Thiếu úy Đỗ Hồng Quân đang trực tại đơn vị đã được lệnh xuất phát, đến Bệnh viện Bãi Cháy để hiến máu cứu người. Nhờ lượng máu hiến tặng kịp thời của các đồng chí Hùng và Quân, ông Nguyễn Văn Tiến đã qua cơn nguy kịch.
CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh hiến máu bổ sung nguồn máu dự phòng tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Tiếp đó, lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ninh điều động thêm CBCS đến ngay Bệnh viện Bãi Cháy, tình nguyện hiến máu để đảm bảo lượng máu cần thiết dự phòng cho công tác điều trị bệnh nhân, trong hoàn cảnh nguồn dự trữ máu của bệnh viện đã cạn kiệt.
Cảm động trước tấm lòng và tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn của CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ninh, chị Nguyễn Thị Thảo Ngọc là con gái ông Tiến đã có thư cảm ơn các đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Đỗ Hồng Quân và toàn thể CBCS Phòng CSCĐ, những người đã không ngần ngại sẻ chia giọt máu quý giá của mình để giữ sự sống cho người bệnh trong giờ phút nguy nan, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CAND hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Rạng sáng 22/2, khoảng 500 người thuộc lực lượng Công an, Quân đội, các đơn vị chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm 6 nạn nhân bị mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.
Cục CSGT cho biết, đơn vị địa bàn dự kiến sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố trên các tuyến cao tốc.
Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.
Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.
Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) quyết định chi khoảng 870 triệu USD để mua lại quyền sở hữu các căn hộ bị thiêu rụi trong thảm họa cháy 7 toà chung cư Wang Fuk Court năm 2025.
Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.
Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.
Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng.
Ngày 21/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ 1 ô tô con gây tai nạn liên hoàn, khiến 13 người bị thương và 10 xe máy hư hỏng nặng.
Khoảng 15h50 ngày 21/2, tại đường nội bộ trong khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn đối với xe ô tô mang BKS 99E - 018...
Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.
Với mỗi CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn La, “gần dân” không phải là một lời nói suông, mà là sự hiện diện cụ thể, ấm áp và đầy trách nhiệm trong từng hành động của người chiến sĩ.
Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.