Những hy sinh thầm lặng của Công an xã vùng cao trên tuyến đầu chống dịch

07:58 11/09/2021

Gần hai tháng qua, kể từ khi trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên cho đến nay, Thiếu tá Trần Minh Thành, Phó trưởng Công an xã Cư Bao vẫn chưa một lần về thăm nhà, dù từ đơn vị về nhà chưa đầy 20 cây số.

Mỗi ngày, anh chỉ biết gửi lời yêu thương đến cô con gái và cậu con trai út qua những cuộc gọi Zalo, Facebook với vợ. Thành đùa rằng: "Rồi mai đây, khi hết dịch, mình trở về nhà, các con mình không biết có còn nhận ra bố nữa hay không?".

Không riêng gì Thiếu tá Trần Minh Thành mà 36 đồng chí Công an xã bán chuyên trách cùng 8 đồng chí Công xã chính quy của xã Cư Bao gần 2 tháng qua cũng chưa một lần về thăm nhà. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Thành cho biết: "Những ngày giữa tháng 7/2021, khi trên địa bàn xã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên cho đến nay, tất cả anh em Công an xã chỉ túc trực tại chốt và đơn vị. Trong đó, có nhiều đồng chí ở cách nhà vài trăm mét nhưng mỗi lần đi ngang qua, chỉ dám đứng nhìn vợ con từ xa", Thiếu tá Thành nói.

Công an xã Cư Bao trên đường tuần tra đảm bảo ANTT trong những ngày chống dịch.

Còn đối với Thiếu tá Lê Hữu Ngọc, Trưởng Công an xã Cư Bao đã quen với những đêm dài thức trắng "căng mình" cùng đồng đội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, chỉ đạo chống dịch. Không chỉ vậy, những khi hết ca trực, anh lại cùng với cán bộ xã dùng máy cày, xe máy vận chuyển lương thực, thực phẩm cho từng hộ dân trong buôn; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cũng theo Thiếu tá Ngọc, khi trên địa bàn xã xuất hiện ca dương tính đầu tiên cũng là thời gian anh em Công an xã phải căng mình cùng với các cấp chính quyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

"Khi phát hiện các ca F0 trong cộng đồng thì việc truy vết phải được tiến hành ngay lập tức. Bên cạnh việc truy vết, lực lượng Công an còn sử dụng nhiều nguồn thông tin từ người dân, kêu gọi tự giác khai báo hoặc phát động tố giác các đối tượng trốn khai báo nhằm đảm bảo không bỏ sót các yếu tố dịch tễ. Công tác truy vết rất nguy hiểm bởi phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các F0, F1 để lấy lời khai. Do vậy, những cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác truy vết có thể lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân nên khi nhận nhiệm vụ, anh em chúng tôi lập tức lên đường bất kể ngày đêm để cùng địa phương nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch", Thiếu tá Ngọc thông tin thêm.

Còn đối với Công an viên Nguyễn Văn Cầu những ngày qua là những ngày hết sức bận rộn khi anh cùng đồng đội vừa luân phiên trực các chốt phong tỏa trên địa bàn xã, vừa tuần tra, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm và hỗ trợ việc chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

"Trên địa bàn xã hiện có 18 chốt kiểm dịch ở 15 thôn, buôn bị phong tỏa. Hầu hết các chốt được đặt ở khu vực đường liên thôn và chỉ dựng bằng khung sắt nhỏ rồi căng tạm tấm bạt, chỗ ngủ qua đêm của lực lượng trực chốt là chiếc võng hoặc giường xếp. Ngày thì nắng nóng, đêm đến thì nhiều muỗi, côn trùng. Nhiều khi mưa, gió giật tung lều bạt khiến cả người trực và vật dụng trong chốt đều ướt sũng. Vất vả là thế, nhưng các anh vẫn quyết tâm bám chốt, không ai về nhà khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa yên", anh Cầu chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Tiên Thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Bao cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, lực lượng Công an xã không chỉ là "mũi nhọn" xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch mà còn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững sự an toàn và bình yên cho nhân dân.

"Có những đồng chí đã mấy tháng xa gia đình, tạm gác lại niềm vui cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an xã vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, những lúc rạng sáng hay nửa đêm vẫn song hành mọi nẻo đường, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h để bảo đảm ANTT; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch", ông Thư đánh giá.

Dẫu cuộc chiến với COVID-19 vẫn còn nhiều cam go, thử thách song tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cư Bao nói riêng, lực lượng Công an nói chung sẽ tiếp tục dốc toàn lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Những sự chung sức và hy sinh thầm lặng đó không chỉ cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh của lực lượng CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Văn Thành

Ít nhất 303 người đã thiệt mạng do mưa lũ tại Indonesia, trong khi tại Thái Lan và Malaysia, chính phủ cũng đang triển khai một loạt biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài suốt một tuần qua gây ra.

Mưa lũ, lở đất do bão nhiệt đới và áp thấp liên tiếp quét qua nhiều nước châu Á thời gian gần đây đang gây nên khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ không thay đổi nhiều, trời rét về đêm và sáng sớm, sau hửng nắng trời hanh khô. Vùng núi cao dưới 10 độ C, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Khu vực Nam Bộ se lạnh.

Tối 28/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các phường Nghĩa Đô, Đông Ngạc, Xuân Phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Những ngày cuối tháng 11/2025 sau đợt mưa lũ lịch sử, khi nhiều nơi bùn đất còn phủ kín ngõ xóm, cũng là lúc những bước chân màu áo xanh đã âm thầm gõ cửa từng mái nhà, mang theo hơi ấm sẻ chia. Giữa những thiệt hại nặng nề sau thiên tai, tình người của lực lượng CAND càng thắp lên niềm tin, lan tỏa sự ấm áp. Tình đồng chí, đồng đội trong CAND cũng càng thêm gắn bó. 

Do mua biển số xe giả trên mạng xã hội gắn vào xe ô tô lưu thông trên đường, phát hiện CSGT, Nhớ sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy. Khi tổ CSGT áp sát, Nhớ tăng ga tông vào xe đặc chủng của CSGT rồi tiếp tục lẩn trốn…

Đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn, sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文