Những ngôi nhà nghĩa tình từ chủ trương của Bộ Công an

17:10 24/06/2023

“An cư lạc nghiệp”, được sống trong những ngôi nhà vững chãi, kiên cố - xây dựng từ “nghĩa Đảng, tình dân”, nhân dân miền sơn cước Hương Sơn, Hà Tĩnh càng thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con nguyện yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn, với mong muốn giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ ANTT tại cơ sở. Hoạt động này làm tăng thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Mới đây, tại lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây 1.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an đã trao tặng 2 ngôi nhà mẫu cho 2 hộ gia đình tại xã Sơn Hàm và xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn; phấn đấu đúng dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ hoàn thiện 1000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại Hà Tĩnh.

Gia đình ông Tiến bày tỏ sự xúc động khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.
Vợ chồng ông Tiến đón nhận ngôi nhà mới.

Mỗi căn nhà có diện tích gần 40m2, mái nhà được lợp tôn xốp, xung quanh lắp ghép bằng tấm xốp ốp tôn nhôm 3 lớp, cách nhiệt. Phần nhà cố định với kinh phí là 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động hỗ trợ; các hạng mục còn lại khoảng 20 triệu đồng được vận động nguồn xã hội hoá từ các tổ chức địa phương.

Là hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, anh Hồ Hữu Sơn (36 tuổi, ở thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) là một trong hai hộ gia đình vừa được Bộ Công an trao tặng nhà mẫu. Từng là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, xung phong đi đầu trong các hoạt động đoàn thể ở địa phương, năm 2012, anh Sơn lập gia đình. Những tưởng cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, nhưng tai hoạ đã ập đến với gia đình anh.

Ngôi nhà của anh Sơn trước khi được hỗ trợ xây dựng.

Năm 2021, trong một chuyến đi rừng, anh Sơn không may bị tai nạn, sau một thời gian điều trị dài, tốn rất nhiều kinh phí, anh may mắn giữ được mạng sống, song bị liệt toàn thân, nằm một chỗ, không còn khả năng lao động. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phải dựa vào đôi tay người vợ ốm yếu, không có công việc ổn định, chủ yếu dựa vào công việc chăn nuôi, ai thuê gì làm nấy với hi vọng kiếm thêm thu nhập nuôi sống qua ngày, cuộc sống kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. 

Cách đây 12 năm, hai vợ chồng anh chị gom góp xây dựng được ngôi nhà cấp 4 thưng ván gỗ. Theo thời gian, ngôi nhà nay đã hư hỏng, chắp vá, xuống cấp. Dẫu biết mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào khi cả gia đình phải trú ngụ trong căn nhà tạm bợ qua bốn mùa mưa nắng, nhưng với cuộc sống lay lắt kiếm sống qua ngày, chạy chữa thuốc men, việc sửa chữa, cải tạo lại ngôi nhà khang trang, chắc chắn hơn là điều vợ chồng anh chị không dám nghĩ tới. Nay được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới để ở, giấc mơ đã trở thành hiện thực với vợ chồng anh Sơn và cô con gái bé nhỏ.

Cũng như anh Sơn, ông Phan Văn Tiến (56 tuổi, ở thôn Đồng Sơn, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) cũng sống trong hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Tiến theo đạo Công giáo, hai vợ chồng lại thường xuyên đau ốm, phải chạy chữa thuốc thang nên kinh tế gia đình lại thêm phần chật vật. Gia đình ông có hai người con gái, mọi chi phí trong gia đình trước đây trồng nhờ cả vào đứa con gái lớn đi lao động tại Hà Nội. Nhưng gia cảnh càng khó khăn hơn khi con gái lớn - trụ cột kinh tế của gia đình không may gặp tai nạn rủi ro trong quá trình làm việc và qua đời.

Chấp nhận vượt qua đớn đau của bệnh tật, hai vợ chồng ông Tiến cố gắng lao động sản xuất từ mấy sào ruộng nhỏ để hi vọng kiếm thêm chi phí trang trải sinh hoạt và thuốc thang. Hoàn cảnh khó khăn, không khí đau thương luôn bao trùm ngôi nhà nhỏ leo lắt được thưng bằng ván gỗ, vách nứa đã có phần sập xệ ở vùng núi Hà Tĩnh. Vợ chồng ông Tiến chỉ biết cầu mong ngôi nhà có thể trụ lại với mẹ thiên nhiên, để gia đình ông có nơi che mưa, che nắng.

Ngôi nhà của gia đình ông Tiến trước khi xây mới.

“Dù biết ngôi nhà của gia đình đang ở đã xuống cấp trầm trọng và có thể sập đổ bất cứ lúc nào nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng đành chấp nhận cho số phận. Giờ rất may mắn khi vào những năm tháng cuối đời già yếu, vợ chồng tôi được Bộ Công an về khảo sát, trao tặng ngôi nhà kiên cố, khang trang. Từ nay, gia đình chúng tôi không còn lo lắng mỗi khi trái gió trở trời nữa. Có căn nhà mới, chúng tôi sẽ phấn chấn hơn và có thêm động lực để điều trị bệnh tật. Nếu không có sự hỗ trợ này, không biết bao giờ gia đình tôi mới xây được một ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp như vậy. Ngày nhận ngôi nhà mới cũng là tròn 50 ngày mất của con gái, gia đình chúng tôi sẽ có nơi thờ phụng cháu được tốt hơn…” - ông Phan Văn Tiến xúc động chia sẻ.

Hương Sơn là huyện miền núi biên giới của Hà Tĩnh, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn. Hàng trăm người dân tại đây đang gặp khó khăn về nhà ở và luôn có ước mơ về những ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống. Nhờ có chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo của Bộ Công an, ước mơ của họ này đã và đang trở thành hiện thực. 

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Bộ Công an đã góp phần tạo vơi bớt đi sự thiếu thốn, giúp người dân có thêm niềm tin, động lực, sự lạc quan để vươn lên trong cuộc sống. Bộ Công an luôn đồng hành, chia sẻ với nhân dân, thực hiện chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặt lên ích của người dân lên trên hết và trước hết.

Văn Hùng

Nói đến cây phượng vĩ, ai cũng biết hoa màu đỏ thắm. Hay ở Đà Lạt có thêm hoa phượng tím. Bất ngờ, ở Sóc Trăng xuất hiện một cây phượng cho hoa màu vàng, khiến nhiều người kinh ngạc, thích thú.

Từ thông tin về một vụ trộm cắp xe máy ở khu nhà trọ cao tầng, lực lượng CSHS - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết liệt truy tìm thủ phạm. Và rồi khi đã có đối tượng trong tay, chính những mâu thuẫn, vòng vo, bất minh trong lời khai của đối tượng, đã dẫn các điều tra viên đi tới một phán đoán khác nữa.

Mỹ đã xây dựng một bến tàu trị giá 320 triệu USD để viện trợ cho người dân Gaza. Nhưng, chỉ số lượng nhỏ hàng cứu trợ đến được với những người cần cứu giúp. Nỗ lực của Mỹ nhằm đưa viện trợ vào Gaza thông qua một bến tàu nổi ở Địa Trung Hải đã có khởi đầu chậm chạp và đối mặt với nhiều thách thức hậu cần. Điều này đã cản trở những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất bị bao vây của người Palestine.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 11,55 triệu lượt, tăng 14 %; tổng thu từ khách du lịch đạt 45.856 tỷ đồng, tăng 23 % so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến, 6 tháng đầu năm, Hà Nội đón trên 14 triệu lượt khách, tăng 13,7%, thu 45.107 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trên tinh thần bám sát vào sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSHS, Công an TP Hà Nội và các cục nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong làm sạch dữ liệu khách hàng vay, tạo môi trường “sạch”, thông thoáng cho những người dân thật sự cần nguồn vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất, tránh không để họ bị lôi kéo, mắc bẫy hay sa chân vào vũng lầy “tín dụng đen”.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C. Thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các bệnh viêm hô hấp ở trẻ; đột quỵ, huyết áp ở người lớn tuổi. 

Tối 28/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt, biểu dương các cháu là con liệt sĩ, con đỡ đầu, con nuôi Công an xã, con CBCS đạt các giải quốc gia, quốc tế năm học 2023-2024. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của “Trại hè yêu thương” năm 2024 do Bộ Công an tổ chức.

Ngày 28/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文