Những nữ Công an nỗ lực vì nhân dân phục vụ

08:53 16/03/2024

Trong lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá, quân số CBCS là nữ giới chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn (khoảng hơn 15%), tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong công việc, nhiều nữ Công an đã vượt qua khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Là một trong 9 gương mặt “Phụ nữ Công an Thanh Hóa tiêu biểu”, Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên, cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã được nhiều đồng đội biết đến và dành cho chị sự mến phục bởi bản lĩnh vững vàng và tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học Luật năm 2010, được tuyển dụng vào lực lượng Công an, dù ở vị trí công tác nào, Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên cũng luôn cố gắng nỗ lực, hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ. Sau 4 năm công tác ở đơn vị cơ sở, năm 2014, Thiếu tá Liên được cấp trên điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Môi trường làm mới, công việc mới, thử thách và áp lực cũng nặng nề hơn, đòi hỏi Thiếu tá Liên phải cân đối thời gian dành cho gia đình vừa phải tận tâm, tận lực với công việc cấp trên giao phó. Suốt 14 năm công tác trong ngành Công an, trong đó 10 năm là điều tra viên của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên đã cùng với đồng đội tham gia phá hơn 30 chuyên án, vụ án lớn nhỏ. Trong đó, có không ít vụ liên quan đến an ninh quốc gia, chế tạo vật liệu nổ; đưa, nhận hối lộ, các vụ án liên quan đến đối tượng người nước ngoài…

Thiếu tá Phạm Lê Anh (thứ 2 từ trái sang) luôn lấy phương châm “gần dân, trọng dân” để tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện với nhân dân.

Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên cho biết: Do đặc thù nhiệm vụ, chị và đồng đội cứ nhận được lệnh cấp trên là lên đường không kể ngày, đêm. “Có hôm, khoảng 22h tối một ngày cuối tháng 6/2022, tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo đơn vị cùng lời nhắn: Liên ơi, vào cơ quan chuẩn bị lên đường đi công tác, thế là nhanh chóng sắp xếp công việc gia đình, chuẩn bị quần áo vào cơ quan đi cùng anh em. Trên đường đi tôi mới nắm được thông tin, một đối tượng lừa đảo trong quá trình làm việc với lực lượng Công an đã bỏ trốn. Suốt đêm hôm ấy, anh em trong đơn vị chia thành nhiều mũi công tác để truy tìm đối tượng. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến 15h chiều hôm sau, chúng tôi đã bắt được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại Thái Nguyên”, Thiếu tá Bùi Quỳnh Liên nhớ lại.

Mới đây nhất, đầu năm 2024, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt 23 đối tượng để điều tra tội đưa, nhận hối lộ tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Trong số các bị can nói trên, nhiều trường hợp là phụ nữ đang mang bầu, khi bị bắt họ tỏ ra hoang mang, bất an, suy sụp tinh thần. Là một người phụ nữ, từng mang bầu, làm mẹ, Thiếu tá Liên thấu hiểu và đồng cảm nên đã khéo léo chia sẻ, động viên tinh thần các bị can để họ hợp tác với cơ quan Công an, sớm kết thúc vụ án, bảo đảm sức khoẻ cho mẹ và con.

Không chỉ tham gia đấu tranh trực diện với tội phạm, những nữ CBCS Công an Thanh Hóa còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ xung phong về nhận công tác tại Công an các xã, phường, thị trấn. So với nam giới, ở cơ sở nữ Công an sẽ có những khó khăn riêng, thế nhưng bằng sự gần gũi, tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, những nữ Công an xã đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một trong những nữ Công an xã tiêu biểu chúng tôi muốn nhắc đến là Thiếu tá Phạm Lê Anh - Phó Trưởng Công an xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Cách đây 3 năm, khi đang là cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nông Cống, tháng 5/2020, Thiếu tá Lê Anh đã xung phong và được điều động đảm nhận chức danh Phó Trưởng Công an xã Vạn Thiện, đây là một địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Nông Cống. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Anh đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, lấy phương châm “gần dân, trọng dân” để tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện và lắng nghe, giúp đỡ nhân dân, từ đó, chị để lại những hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Ông Trương Văn Lợi – Trưởng thôn làng Trù, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, bày tỏ: Đồng chí Phạm Lê Anh rất uy tín, trách nhiệm với cơ sở, đồng chí thường xuyên tiếp cận, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng, phát huy các mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nên được nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến.

Tháng 4/2023, khi đang công tác ở Công an huyện Như Thanh, nữ Trung uý Phạm Thị Thanh đã viết đơn tình nguyện về Công an xã Cán Khê, nơi chị “chôn nhau cắt rốn” để công tác. Là người dân tộc Mường, đồng thời là nữ cán bộ trẻ nhất của Công an xã Cán Khê, dù công việc bộn bề nhưng Trung uý Thanh vẫn luôn tranh thủ thời gian để được gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn. Từ những hành động, việc làm thiết thực, qua thời gian công tác, Trung uý Thanh đã tạo được mối liên hệ gắn bó thân thiết với quần chúng nhân dân trên địa bàn, được nhân dân hết lòng giúp đỡ trong mọi nhiệm vụ công tác ở cơ sở.

Trung uý Phạm Thị Thanh cho biết: “Tình hình địa bàn khá phức tạp, diện tích rộng, dân cư thưa thớt nên việc bám nắm từng hộ gia đình, từng cá nhân gặp không ít khó khăn. Điều đó đòi hỏi quá trình công tác chúng tôi phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, biến khó khăn thành kinh nghiệm, để mình trưởng thành, vững vàng hơn trong công tác”.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên, hạnh phúc cho nhân dân luôn là cuộc chiến liên tục và quyết liệt. Đây là nghề nghiệp đặc thù, đối với CBCS là nam giới đã gian khổ thì với nữ Công an còn vất vả hơn nhiều lần, họ phải “đảm việc nước, đảm việc nhà”. Tuy vậy, với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, những năm qua nữ CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang thầm lặng cống hiến, hi sinh và có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Họ thực sự là những “bông hoa đẹp” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Trần Thắng

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文