Những việc làm ấm áp, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ
Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Phú Thọ đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng… Đặc biệt, xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt vì dân phục vụ, là điểm tựa tin cậy của nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Với lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, trọng trách lớn nhất của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) là bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, và ở đó có những chiến công thầm lặng, những hành động thiết thực nhiệt tình, sẵn sàng ân cần, chỉ dẫn, hỗ trợ khi dân cần. Mới đây thôi, ngày 7/1/2026, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một bệnh nhân sản khoa trong tình trạng nguy kịch do mất máu nhiều trong quá trình phẫu thuật.
Trong khi đó, nguồn máu nhóm O dự trữ tại bệnh viện đang cạn kiệt, gây khó khăn cho công tác cấp cứu. Nhận được thông tin, Trung tá Nguyễn Thị Hiền Lương, cán bộ Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến máu. Cùng với nguồn máu của các tình nguyện viên khác, lượng máu cần thiết đã kịp thời được bổ sung để các y, bác sĩ tập trung cứu chữa bệnh nhân. Nhờ được truyền máu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.
Cũng với nghĩa cử cao đẹp nêu trên, ngày 6/1, khi fanpage Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đăng thông báo khẩn về một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, cần truyền máu gấp trong khi nguồn máu dự trữ của bệnh viện chưa đáp ứng, Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, trực tiếp hiến 450ml máu để phục vụ công tác cấp cứu. Cùng với các tình nguyện viên hiến máu khác, anh Hòa đã kịp thời hiến máu, giúp các y, bác sĩ tiếp tục triển khai cấp cứu cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, ngày 10/11/2025, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tổ 6, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều người dân tập trung tại nhà anh La Văn Hải (SN 1984).
Qua nắm tình hình, tổ công tác được biết, cháu La Thành Đại (SN 2008, con trai anh Hải), học sinh lớp 11 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ: Tím tái, sùi bọt mép, toàn thân co giật, khó thở và mất nhận thức. Mặc dù người thân cùng hàng xóm đã sơ cứu ban đầu, tình trạng cháu không thuyên giảm và dần mất ý thức. Ngay lập tức, Trung tá Đào Trần Quang, tổ trưởng tổ công tác, cùng các CBCS đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa cháu Đại và người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Đến 14h30 cùng ngày, cháu Đại đã tỉnh táo trở lại và giao tiếp được với người thân.
Trên đường công tác trở về nhà, đến đoạn đường vắng thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Thiếu tá Trần Mạnh Cường, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, phát hiện 1 người dân ngã gục giữa đường trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, đồng chí Trần Mạnh Cường đã cùng người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nạn nhân là anh L.Đ.H, (SN 1986), trú tại phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua cơn nguy kịch.
Khoảng 10h30 ngày 27/12/2025, trong khi tuần tra, nắm tình hình tại khu dân cư trên địa bàn xã, tổ công tác Công an xã Bằng Luân phát hiện ông Trương Văn Chính (SN 1957), trú tại Khu 1, xã Bằng Luân bị thương nặng ở vùng đầu trong quá trình lao động sản xuất. Cán bộ Công an xã Bằng Luân đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, băng bó vết thương để cầm máu cho nạn nhân, đồng thời khẩn trương đưa ông Trương Văn Chính đến Phòng khám Hữu nghị Việt Đức 103 để kiểm tra và xử lý y tế kịp thời.
Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Theo thông tin từ gia đình, ông Trương Văn Chính đã được các y, bác sĩ tiến hành khâu 18 mũi ở vùng đầu và hiện đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định.
Ngoài với việc làm ý nghĩa cấp cứu người bị nạn, Công an tỉnh Phú Thọ còn tìm người thân cho những hoàn cảnh bị lạc. Điển hình, ngày 25/12/2025, tại trụ sở Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận 3 cháu Phùng Văn H (SN 2010), Phùng Văn T (SN 2018) và Phùng Quang H (SN 2010), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Vật Lại, TP Hà Nội.
Các cháu đều trong tình trạng tâm lí hoang mang, lo lắng vì không liên lạc được với người thân. Trước đó, do không biết đường về nhà, các cháu đã chủ động hỏi người dân xung quanh và được hướng dẫn đến cơ sở Công an gần nhất để xin hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát 113 đã nhanh chóng trấn an tinh thần các cháu, đồng thời tiến hành xác minh thông tin cá nhân, nơi cư trú và khẩn trương liên hệ với gia đình.
Qua xác minh, lực lượng Công an đã liên lạc được với chị Phùng Thị H (SN 1983), mẹ đẻ của cháu Phùng Quang H. Chị H cho biết, chiều cùng ngày cháu H cùng các cháu khác đi xe đạp điện từ xã Vật Lại sang khu vực phường Việt Trì chơi, tuy nhiên do không thông thạo đường nên đã bị lạc.
Ngày 1/1/2026, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Chí Tiên khi làm nhiệm vụ tại khu 5, Thanh Hà, xã Chí Tiên phát hiện một người phụ nữ đang dắt xe đạp đi bộ ven đường, có biểu hiện bất thường về tâm lý, tinh thần, dáng vẻ mệt mỏi, đi lại không xác định được phương hướng. Nhận thấy đây có thể là trường hợp người dân gặp nguy hiểm nếu tiếp tục di chuyển trong đêm, tổ công tác đã tiếp cận, thăm hỏi và tiến hành xác minh thông tin ban đầu.
Qua trao đổi, người phụ nữ không nhớ rõ địa chỉ cư trú, thông tin cá nhân cung cấp không đầy đủ, có biểu hiện rối loạn về nhận thức.
Để bảo đảm an toàn cho công dân và phục vụ công tác xác minh, tổ công tác đã đưa người phụ nữ về trụ sở Công an xã Chí Tiên, đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ nước uống, trấn an tinh thần và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nhân thân. Bằng các biện pháp xác minh, Công an xã Chí Tiên xác định người phụ nữ là bà Ngô Thị T (SN 1961), trú tại xã Hạ Hòa (Phú Thọ).
Ngay sau đó, Công an xã đã chủ động liên hệ với gia đình bà T để thông báo tình hình. Qua trao đổi, gia đình cho biết bà T có tiền sử bệnh về thần kinh, đã rời khỏi nhà từ ngày 30/12/2025. Trong những ngày qua, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả, rất lo lắng cho sự an toàn của bà. Sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình bà T. đã nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Chí Tiên. Công an xã đã tiến hành đối chiếu thông tin, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao bà Ngô Thị T. cho gia đình theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công dân.
Trong năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nhận rất nhiều lá thư cảm ơn của người dân gửi đến. Những giọt nước mắt hạnh phúc, nụ cười tươi hay cái nắm tay của người nhà nạn nhân như truyền thêm hơi ấm, sức mạnh để CBCS tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong lòng nhân dân.