Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

06:29 24/08/2024

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, 1.200 căn nhà hỗ trợ người nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số đã được xây dựng. Những căn nhà mới khang trang được trao tặng không chỉ giúp các hộ nghèo an cư, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, mà ở đó, mỗi bức tường, viên gạch đều mang đậm dấu ấn của sự đoàn kết, nghĩa tình của lãnh đạo Bộ Công an, của cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk cùng sự chung tay của cộng đồng và xã hội…

Nhà mới, niềm vui mới

Chiều muộn, chúng tôi ghé thăm gia đình chị H Dlen Niê (SN 1987, trú tại buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) khi chị đang tất bật dọn dẹp, lau chùi căn nhà còn thơm mùi sơn mới. Căn nhà rộng hơn 40m2 có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và bếp, mọi vật dụng trong nhà được chị sắp đặt khá gọn gàng.

Gia đình chị H Dlen Niê thuộc diện hộ nghèo trong buôn, ruộng vườn không có, thu nhập chỉ phụ thuộc vào ngày công làm thuê, cuốc mướn nên việc mơ ước có được căn nhà khang trang để ở trở nên xa vời. "Lấy nhau hơn 5 năm nhưng chỉ sinh sống trong căn nhà vách ván tạm bợ. Mỗi khi mưa xuống, cả nhà lại nơm nớp lo sợ mưa dột, gió lùa. Có nhiều hôm, nửa đêm trời chuyển dông, gió giật, sợ nhà bị sập nên vợ chồng phải ôm con sang nhà hàng xóm trú tạm", chị H Dlen Niê nhớ lại.

Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình -0
Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Y Brăi Mlô.

Giữa tháng 6/2024, gia đình chị được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư M'gar đến khảo sát, đề nghị cho gia đình chị được hưởng chính sách tặng nhà ở theo Đề án xây dựng 1.200 căn nhà của Bộ Công an. "Vợ chồng mình chưa dám mơ có thể có được căn nhà kiên cố, khang trang như thế này. Đây thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc quá lớn mà Đảng và Nhà nước đã dành cho gia đình mình", chị H Dlen Niê xúc động.

Chỉ tính riêng tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar đã có tổng cộng 17 hộ dân được xét duyệt hỗ trợ nhà ở theo Đề án.

Gia đình anh Y Brăi Mlô (SN 1987, trú tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ), là một trong 7 hộ dân ở xã Ea Drông được tặng nhà tình nghĩa vào tháng 5 vừa qua. "Cả đời mình chưa nghĩ rằng có ngày được ở trong căn nhà đẹp như thế này. Vợ chồng mình sẽ chăm lo làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo”, anh Y Brăi Mlô bày tỏ.

Gắn kết nghĩa tình quân dân

Toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 46.000 hộ nghèo, chiếm 9,15% và 34.285 hộ cận nghèo, chiếm 6,80%. Nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Tháng 3/2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương thực hiện Đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tá Hà Tấn Phát, Trưởng Công an thị trấn Ea Pốk cho biết; "Sau gần 4 tháng khởi công xây dựng, 17 căn nhà đầy ắp nghĩa tình đã được trao cho người dân. đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công cử cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ về ngày công. Hiện nay, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ người dân trong sản xuất để họ vươn lên thoát nghèo".

Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, Công an thị xã Buôn Hồ đã chủ động tham mưu Thường trực Thị ủy, UBND thị xã rà soát, lập danh sách 50 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở. "Đến nay, 50 căn nhà đã được bàn giao, đưa vào sử dụng. Nhìn niềm vui của các hộ dân trong ngày được nhận nhà mới mà mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng", Thượng tá Bằng chia sẻ.

Còn đối với ông Y Muinh Niê, Trưởng buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk thì phấn khởi chia sẻ: "Những căn nhà khang trang này không chỉ giúp giải quyết nhu cầu về chỗ ở an toàn mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình khó khăn, tạo sự gắn kết tình quân dân ngày càng thêm chặt. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ này".

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, nguồn lực của toàn ngành Công an để triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình này. Mục đích là nhằm góp phần cải thiện đời sống, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho bà con nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với nhân dân".

Văn Thành

Chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tối 29/7 giúp U23 Việt Nam có lần đăng quang thứ 3 liên tiếp tại sân chơi khu vực. Một kỳ tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Quan trọng hơn, chiến tích này đem đến nhiều kỳ vọng mới cho bóng đá Việt Nam.

Từ đêm 26 đến ngày 27/7, mưa lớn kéo dài ở nhiều xã dọc dòng sông Mã, tỉnh Sơn La đã khiến cuộc sống của đồng bào nơi đây bị đảo lộn. Sự càn quét khủng khiếp của thiên nhiên, những dòng lũ dữ cuốn theo đất, đá ập xuống các bản trên địa bàn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân nơi đây.

Chiều 29/7, Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, các bác sĩ (BS) Khoa ngoại thần kinh của BV vừa phẫu thuật lấy thành công đầu đạn găm vào đầu người phụ nữ 40 tuổi. Nạn nhân bị trúng đạn khi đang làm vườn.

Tối 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ Trịnh Công Thảo (SN 1986, trú tại phường Hương Trà, TP Huế). Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, gây ra nhiều vụ trộm tài sản tại nhà dân ở địa phương. 

Sau 9 ngày xét xử và nghị án kéo dài đối với bị cáo Trần Hồng Tiến (SN 1974), Tổng Giám đốc điều hành hệ thống công ty thu nợ cùng 44 bị cáo đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, chiều 29/7, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tiến 12 năm 6 tháng tù. Đây là mức án cao nhất trong số các bị cáo.

Những vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua khiến nhiều người thiệt mạng, tài sản bị hủy hoại. Sau khi sáp nhập, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp PCCC, đặc biệt là công tác tuyên truyền đánh mạnh vào ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.