Phá nhanh nhiều vụ án, đảm bảo an ninh, an toàn trên thành phố ngàn hoa

07:20 22/11/2023

Gần đây, trên địa bàn TP Đà Lạt  (Lâm Đồng) xuất hiện tình trạng nhiều chậu cảnh, đôn, bình ở các gia đình và cơ quan, đơn vị nhà nước bị mất trộm một cách khó hiểu. Kẻ gian chỉ lấy chậu, đôn, bình… các loại cây cảnh có giá trị trồng ở những chậu, bình cảnh này phần lớn đều được nhóm trộm để lại.

Hàng loạt vụ trộm xảy ra tại hầu hết các phường, xã của TP Đà Lạt nhưng phần lớn bị hại không trình báo tới cơ quan chức năng vì trộm chỉ lấy chậu, bình, còn cây cảnh thì vẫn để lại, do đó đã xuất hiện tâm lý “tài sản thiệt hại không đáng kể”.

Nắm bắt được tình trạng trên, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn triển khai công tác truy bắt, làm rõ loại tội phạm mới hình thành này. Lực lượng Công an đã làm việc với những gia đình bị hại, xác định toàn bộ chậu, bình, đôn cây cảnh bị kẻ gian lấy trộm đều có “tuổi đời” chục năm, thậm chí có những chậu, bình, đôn với nhiều hình hài, họa tiết độc đáo đã được để lại qua nhiều thế hệ, có giá trị kinh tế cao.

Các cá nhân, tập thể Công an TP Đà Lạt được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên cơ sở thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 20/10/2023, Công an TP Đà Lạt đã lập chuyên án đấu tranh. Được sự hỗ trợ của người dân, ngày 24/10/2023, lực lượng Công an đã bắt giữ nhóm trộm, trong đó có Trương Văn Thắng (SN 1992, thường trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) và Lê Nhựt Minh (SN 1987, ngụ đường Trần Phú, TP Đà Lạt). Nhóm trộm này đều là những kẻ nghiện, thường xuyên tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trương Văn Thắng khai nhận đã cùng Đinh Hòa Bình (SN 1979, trú tại đường Trương Công Định, TP Đà Lạt), Trần Quang Huy (SN 2005, trú tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt), Bùi Văn Quân (SN 2003, trú tại xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), Lê Thị Ngọc Quỳnh (SN 1981, ngụ tại đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt) và một đối tượng tên Hiếu thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản là chậu, đôn, bình trên địa bàn TP Đà Lạt. Tài sản trộm cắp được nhóm này đem về phòng trọ của Lê Nhựt Minh để cất giấu. Minh là người chịu trách nhiệm tiêu thụ những tài sản này và trả tiền cho các đối tượng. Lực lượng Công an đã thu giữ 587 chậu, bình, đôn cổ để trả lại cho người bị hại.

Một vụ án khác được Công an TP Đà Lạt triệt phá vào tối 19/10 vừa qua, giải cứu thành công cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc đưa về bàn giao cho gia đình trong sự vui mừng khôn xiết của người mẹ đơn thân. Ngay khi nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại đường Sương Nguyệt Ánh, TP Đà Lạt) về việc con trai chị là cháu T.P.A (SN 2017) bị đối tượng Đoàn Văn Đen (SN 1993, thường trú ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bắt cóc đưa đi đâu không rõ, Công an TP Đà Lạt lập tức triển khai ngay phương án truy tìm đối tượng.

Đáng chú ý, giữa chị Vân và Đen có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra cảnh ghen tuông. Ngày 19/10, Đen tới phòng trọ của chị Vân, hai người phát sinh mâu thuẫn, Đen đánh chị Vân bị thương và lấy một số tài sản của nạn nhân. Chị Vân được người dân chuyển lên bệnh viện điều trị. Chiều cùng ngày, đối tượng này tới trường, bắt cóc con của chị Vân, sau đó gọi điện cho chị, nói muốn đón con thì phải xuống TP Hồ Chí Minh rồi tắt máy khiến chị Vân vô cùng hoảng loạn.

Xác định sự việc có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, nếu chậm trễ có thể gây ảnh hưởng xấu tới nạn nhân và khó khăn cho công tác truy bắt, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc truy xét. Với quyết tâm truy tìm, bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất để giải cứu nạn nhân, CBCS Công an khẩn trương rà soát toàn bộ những khu vực, vị trí có thể Đoàn Văn Đen sử dụng để giấu cháu T.P.A. Khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác chốt chặn tại đèo Mimosa, TP Đà Lạt phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy BKS 49E1-192.36, có đặc điểm giống như chị Vân mô tả, chở theo một cháu nhỏ ngồi phía trước nên đã tiến hành truy đuổi. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bỏ xe máy, ôm cháu bé chạy vào một con hẻm với mục đích bỏ trốn nhưng bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo Công an TP Đà Lạt, tới tháng 11/2023, đơn vị đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu công tác do Công an tỉnh Lâm Đồng giao trong năm nay. Trong đó, thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu như giảm 8,5% các vụ phạm tội về hình sự, giảm 50% đối tượng truy nã, giảm gần 14% các vụ việc, giảm 20,5% các vụ án tạm đình chỉ… Đạt được kết quả trên, ngoài việc bám sát cơ sở, Công an TP Đà Lạt đã thành lập các tổ công tác tại địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm soát các loại tội phạm đường phố, gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm những vi phạm, gọi hỏi, răn đe các đối tượng cộm cán, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành.

Khắc Lịch

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文