Phong trào “Ba nhất” trong cao điểm đảm bảo ANTT dịp lễ ở Tây Ninh

11:45 02/05/2026

Trong đợt cao điểm bảo đảm ANTT dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất” với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, phục vụ cho người dân vui lễ an toàn.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vui chơi, lễ hội, nơi tập trung đông người.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh vừa tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định…vừa kết hợp tuyên truyền, tặng nước uống, khăn lạnh miễn phí cho người dân.

Nữ cán bộ Công an "đội nắng" tặng nước uống miễn phí cho người dân.

Đơn cử, vào ngày 29/4, phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Tham mưu, phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tổ chức hoạt động tặng nước uống miễn phí, hỗ trợ người dân trên hành trình về quê, kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Hoạt động được triển khai tại tuyến đường trọng điểm, nơi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp lễ.

Với phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, CBCS đã trực tiếp trao tặng nước uống, khăn lạnh, ân cần thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cần thiết như, chỉ đường, hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ phương tiện khi gặp sự cố nhẹ.

Cán bộ CSGT vừa tuyên truyền pháp luật, vừa tặng nước uống cho người dân.

Bên cạnh đó, CBCS Công an tỉnh Tây Ninh còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, không sử dụng rượu, bia khi lái xe, không chạy quá tốc độ, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi tham gia giao thông…

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1988, ngụ Đồng Tháp), xúc động: “Trên đường trở về quê, lưu thông qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, tôi cùng mọi người được các anh, chị Công an trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào những lỗi vi phạm phổ biến như, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả của tai nạn giao thông. Các anh, chị Công an còn tận tình hỏi thăm, phát nước suối, khăn lạnh miễn phí nhằm giúp giải nhiệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm, chia sẻ đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân…”.

Đông đảo người dân đến Công an phường Tân Ninh làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử mức 2.

Một điểm nổi bật của phong trào “Ba nhất” là các hoạt động cải cách hành chính, phục vụ người dân cũng được chú trọng. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tăng cường, tạo thuận lợi cho người dân trong dịp lễ.

Tại phường Tân Ninh, trong những ngày cao điểm dịp lễ thực hiện công tác cấp căn cước và định danh điện tử mức 2, CBCS Công an phường đã tận tình hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang, Công an phường Tân Ninh, sẻ chia: “Để giảm bớt thời gian cho người dân, đơn vị đã chủ động lưu ý người dân đến làm thủ tục như, mang theo thẻ căn cước công dân có gắn chip và số điện thoại chính chủ để đăng ký nhận mã OTP; công dân dùng tài khoản điện tử của bản thân, hoặc cha, mẹ để nộp hồ sơ trực tuyến, đặt lịch hẹn trên cổng dịch vụ công, hoặc ứng dụng VneID”.

CBCS hoàn tất thủ tục cấp căn cước cho người dân.

Chị Lê Thị Huệ (SN 1974, ngụ xã Tân Phú, Tây Ninh), vui mừng: “Tuy trong những ngày nghỉ lễ nhưng CBCS Công an phường Tân Ninh đã khẩn trương xác minh và tận tâm hỏi thăm, trao trả lại tài sản cho người bị mất. Tôi xin chân thành cảm ơn Công an phường và anh Lê Thành Nhân (ngụ tỉnh Đồng Tháp)…”.

Chị Huệ nhận lại tài sản.

Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang, cho biết thêm: Trước đó, lúc 9h ngày 28/4, đơn vị tiếp nhận điện thoại di động do anh Lê Thành Nhân (ngụ tỉnh Đồng Tháp) tự nguyện giao nộp sau khi nhặt được trên đường Điện Biên Phủ. Quá trình di chuyển tham quan qua địa bàn, anh Nhân phát hiện chiếc điện thoại trên bị đánh rơi bên đường.

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân, anh Nhân đã nhanh chóng mang tài sản đến trình báo để tìm người bị mất. Công an phường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ thông tin chủ sở hữu là chị Huệ. Qua đó, mời chị Huệ đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản.

Công an xã Tân Tây vừa phối hợp cùng nhà mạng tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người dân trên địa bàn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID. Qua đó, đơn vị này đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền, hướng dẫn và tận tình hỗ trợ gần 300 lượt người dân đến cài đặt, tích hợp tài khoản an sinh xã hội; đồng thời thực hiện đăng ký chữ ký số Mysign trên ứng dụng VneID, xác thực sim điện thoại chính chủ. Thời gian tới, Công an xã Tân Tây tiếp tục duy trì các tổ công tác lưu động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công an xã Dương Minh Châu gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo.

Tại xã Dương Minh Châu, những ngày qua, hưởng ứng phong trào “Tuần lễ gửi tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo”, Công an xã Dương Minh Châu đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Với sự đoàn kết, đồng lòng, Công an xã đã vận động và gửi tiết kiệm 120.000.000 đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Minh Châu, vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nâng tổng số tiền gửi tiết kiệm lũy kế toàn xã Dương Minh Châu lên 310.000.000 đồng. Hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của Công an cơ sở trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa phong trào “Ba nhất”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết liệt trong triển khai phong trào “Ba nhất”, Công an tỉnh Tây Ninh đã góp phần quan trọng bảo đảm ANTT dịp lễ 30-4, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để người dân vui chơi, nghỉ lễ bình yên.

Nguyễn Đức Mừng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文