Phong trào thi đua "Ba nhất" - Lời hiệu triệu cổ vũ tinh thần CBCS Công an

08:32 11/11/2025

Phóng viên Báo CAND đã phỏng vấn suy nghĩ, cảm nhận của một số CBCS Công an về phong trào thi đua "Ba nhất", cũng như phương hướng, hành động cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

Phong trào thi đua "Ba nhất" với 21 nội hàm cụ thể mà Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa phát động ngày 4/11/2025 vừa qua không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là phương châm rèn luyện, là kim chỉ nam để mỗi CBCS CAND rèn luyện tác phong, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân tốt hơn trong tình hình mới.

Phóng viên Báo CAND đã phỏng vấn suy nghĩ, cảm nhận của một số CBCS Công an về phong trào thi đua này, cũng như phương hướng, hành động cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

"Kỷ luật nhất" là nền tảng của sức mạnh tập thể

Thượng úy Nguyễn Đăng Nhật, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, anh rất vinh dự, tự hào khi được khoác màu áo lính, được đứng trong hàng ngũ CAND để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được hết lòng phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng uý Nguyễn Đăng Nhật (ở giữa) cùng đồng đội rèn luyện võ thuật.

Theo anh, "Kỷ luật nhất" là thước đo phẩm chất của người Công an cách mạng, là nền tảng của sức mạnh tập thể. "Trung thành nhất" là phẩm chất hàng đầu của một người cộng sản, người cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng. Còn "Gần dân nhất" là để "khi dân cần, khi dân khó, có Công an". Bản thân anh luôn xác định, việc chấp hành kỷ luật không chỉ là một yêu cầu, mà còn là một nguyên tắc cơ bản trong công việc cũng như trong đời sống, luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân - vì dân phục vụ".

"Năm 2025 là tròn 10 năm tôi được đứng trong hàng ngũ CAND, tính kỷ luật đã giúp bản thân tôi hoàn thiện và trưởng thành hơn từng ngày. Có những thời điểm tôi được tham gia nhiệm vụ đòi hỏi tính bí mật và đối diện với nhiều hiểm nguy, điển hình như năm 2019 tham gia chuyên án tại một địa bàn dân tộc thiểu số, nằm trên vùng cao Tây Nguyên để theo dõi, trấn áp đối tượng có hành vi chống phá Đảng và Nhà nước. Đối tượng là những người bị các thế lực thù địch dụ dỗ, kích động, sử dụng nhiều loại vũ khí thô sơ như dao, rựa, nỏ tự chế,... để chống trả lại lực lượng vũ trang. Tôi và các đồng đội luôn phải tập trung cao độ, có những đêm phải thức trắng, trong màn đêm không nghe bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng dế kêu. Mọi người thậm chí còn không thể xác định được vị trí của nhau trong đêm tối và im bặt, cho đến khi mệnh lệnh vang lên, ánh sáng được bật và cả đội nhanh chóng trấn áp các đối tượng. Trải qua những hoàn cảnh ấy, bản thân tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào vì được ở trong môi trường đã rèn luyện cho mình ý chí, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối", Thượng úy Nguyễn Đăng Nhật phân tích.

Ngày 28/10 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn trong hoàn cảnh bị mưa lũ, khi anh cùng đồng đội di chuyển bằng cano để hỗ trợ vận chuyển thức ăn, nước uống cho người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao thì phát hiện 3 người dân trên đường đi mua lương thực bất ngờ bị lật thuyền, phải bám vào cột đèn giao thông giữa dòng nước chảy xiết cuồn cuộn.

"Ngay tại thời điểm ấy, tôi cùng một đồng chí khác đã nhanh chóng nhảy xuống cứu người dân, đưa lên cano và chở đến vị trí an toàn. Bản thân vẫn còn thấy bồi hồi và tim đập mạnh mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, lúc đó dòng nước lũ chảy cực kỳ xiết, liên tục dâng cao và hết sức nguy hiểm, nếu chúng tôi không kịp thời có mặt và kịp thời ứng cứu thì hậu quả rất khó lường", anh nhớ lại.

Từ những kỷ niệm công tác ấy, Thượng úy Nguyễn Đăng Nhật khẳng định, được góp phần sức lực để mang lại bình yên cho nhân dân là một điều rất thiêng liêng và tự hào không chỉ của riêng anh mà đối với mỗi người CBCS Công an cách mạng.

Anh bày tỏ tin tưởng, Phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" sẽ trở thành động lực to lớn, lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng CAND, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phải gần dân hơn để kịp thời cứu giúp lúc nguy cấp

Đối với Thiếu tá Trương Quốc Được, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thái Nguyên, việc thực hiện phong trào thi đua, cụ thể hóa tinh thần "Ba nhất" sẽ được anh quyết tâm thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất.

Trước hết là chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, là người chỉ huy mẫu mực về chấp hành điều lệnh CAND, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ nhân dân di dời đến nơi an toàn trong mưa lũ.

"Bên cạnh đó, bản thân tôi xác định không ngại nguy hiểm, gian khổ, khó khăn để góp phần đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn; áp dụng đồng bộ mọi biện pháp để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, giảm thiểu thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn được giao phụ trách; tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết; bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân", anh chia sẻ.

Điều thứ ba, đối với anh là càng phải gần nhân dân, sát nhân dân hơn để giúp đỡ nhân dân với ý thức "nghĩa đồng bào, tình quân dân", đặc biệt những lúc nhân dân gặp khó khăn, nguy cấp nhất. Đơn cử như đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị mưa lớn, ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng nề đến sức khỏe, tinh thần và vật chất của nhân dân.

Thiếu tá Trương Quốc Được đã cùng đồng đội cứu sống được 3 người trong tình thế hết sức nguy cấp (bị mắc kẹt trong mái nhà khi nước lũ dâng cao ngập mái, tính mạng bị đe dọa); giải cứu và sơ tán được hàng trăm người ra khỏi nơi nguy hiểm, trực tiếp điều khiển nhiều chuyến xuồng với nhiều tấn lương lực, đồ nhu yếu phẩm được tiếp tế đến tận tay bà con nhân dân vùng lũ, hỗ trợ di chuyển nhiều tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Sau khi lũ qua đi, anh và mọi người trong đơn vị đã giúp đỡ nhiều cơ quan, trường học, khu dân cư... dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ...

"Những việc làm đó của bản thân tôi đã góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của đơn vị và được các ngành, các cấp trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, để lại niềm tin yêu, điểm tựa cho nhân dân. Có lẽ, hành động đó cũng đã phần nào cụ thể hoá tinh thần yêu nước và phong trào thi đua "Ba nhất" mà Bộ trưởng đã phát động. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng duy trì, phát huy những điểm mạnh này, góp phần lan toả phong trào thi đua đến toàn thể CBCS trong lực lượng CAND", anh trải lòng.

Thước đo chuẩn mực, ý nghĩa đối với Công an cơ sở

Thiếu tá Phạm Thông, Trưởng Công an phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An cho biết, anh cùng CBCS Công an phường nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào thi đua "Ba nhất", cũng như 21 nội hàm của phong trào chính là thước đo chuẩn mực để mỗi CBCS tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Về "Kỷ luật nhất", theo anh, trước hết là tuyệt đối chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ luật, tác phong quân nhân cách mạng, thực hiện đúng 5 lời thề danh dự của CAND; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất. "Trung thành nhất", có nghĩa là một lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kiên quyết bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và sự kiện quan trọng.

Thiếu tá Phạm Thông (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội thăm, tặng quà, tri ân người có công dịp 27/7.

"Gần dân nhất" chính là thực hiện thái độ phục vụ nhân dân "Thân thiện, lịch sự, tôn trọng, tận tụy và trách nhiệm"; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình từng khu vực, từng hộ dân; kịp thời giải quyết thấu đáo các mâu thuẫn, khiếu nại ngay từ cơ sở...", anh lý giải.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Quang Tiến và các xã Tây Hiếu, Nghĩa Tiến của thị xã Thái Hòa (cũ), phường Tây Hiếu là địa bàn tương đối phức tạp về ANTT, đặc biệt là tình hình tội phạm ma tuý, cờ bạc, "tín dụng đen", tội phạm sử dụng công nghệ cao... Do đó, Trưởng Công an phường Tây Hiếu khẳng định, phong trào thi đua "Ba nhất" mà Bộ trưởng vừa phát động như một lời hiệu triệu để từng CBCS trách nhiệm hơn, tự soi, tự sửa theo 21 nội hàm, từ đó thực hiện nhiệm vụ chuẩn chỉnh hơn.

"Chúng tôi nguyện hưởng ứng với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực không ngừng, biến những nội dung của phong trào "Ba nhất" thành hành động cụ thể trong từng nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bảo vệ vững chắc ANTT trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với lực lượng Công an cơ sở, phong trào càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, giúp chúng tôi tự định hình phương thức, cách làm trên các mặt công tác Công an", anh nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh

Chiều tối 27/2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, thống nhất phương án tổ chức xây dựng, tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc và triển khai xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết tặng gia đình khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có vai trò xuyên suốt, cùng đồng phạm gây thiệt hại 803 tỷ đồng trong dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), chiều 27/2, Đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, CBCS Cục Y tế và Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an.

Sáng nay 27/2 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), người dân địa phương xã Thư Lâm, TP Hà Nội và du khách thập phương mang trong mình không khí vui tươi, rộn ràng khi có mặt chứng kiến sự kiện khai mạc Lễ hội Đền Sái và đón nhận Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời khánh thành công trình tu bổ di tích đình Thụy Lôi…

Ngày 27/2, thừa ủy quyền của đồng chí Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập Báo CAND, Đoàn công tác Báo CAND do Thượng tá Đặng Ngọc Như - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an), nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文