Phong trào thi đua “Ba nhất” ở Công an Vĩnh Long: Phát huy sức trẻ vì nhân dân phục vụ

16:41 03/04/2026

Phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang trở thành phương châm hành động tích cực của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long. Không dừng lại ở những khẩu hiệu, phong trào thực sự lan tỏa sâu rộng qua những phần việc thiết thực, đầy nhân văn.

Trong không khí thi đua sôi nổi, tuổi trẻ Công an tỉnh Vĩnh Long đã thể hiện rõ vai trò xung kích, trở thành điểm sáng, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn và hết lòng vì nhân dân.

Tiêu chí “Gần dân nhất” được cụ thể hóa bằng sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ khi người dân cần giúp đỡ. Điển hình, sáng 25/3 vừa qua, Tổ công tác Phòng CSGT tuần tra trên Quốc lộ 53 qua xã Hòa Hiệp, đã phát hiện ông N.T.D. (SN 1972, ngụ xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) té ngã trên đường do bị nhồi máu cơ tim. Tổ công tác nhanh chóng dùng xe chuyên dùng mở đường, trực tiếp đưa người bệnh đến phòng khám y tế sơ cứu ban đầu, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ tích cực, kịp thời, ông D. đã qua cơn nguy kịch.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long sử dụng xe chuyên dùng chở người bệnh đi cấp cứu kịp thời. 

Sự tận tụy còn thể hiện qua tinh thần trách nhiệm của Công an xã Bình Phú khi nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho du khách người Đức. Ông ENGELKE KLAUS (SN 1957) đến tham quan, du lịch trên địa bàn xã và đánh rơi ví tiền, bên trong có nhiều thẻ ngân hàng. Giáo viên Trường THCS Phương Thạnh nhặt được và mang đến Công an xã bàn giao.

Sau khi xác minh du khách đang lưu trú tại nhà nghỉ ở địa phương, Công an xã liên hệ, tiến hành trao trả chiếc ví. Việc làm của lực lượng Công an cơ sở gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng CAND Việt Nam tích cực, thân thiện, gần gũi, hết lòng vì dân trong mắt bạn bè quốc tế.

Công an xã Bình Phú trao trả chiếc ví cho du khách người Đức. 

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, hình ảnh người chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn hỗ trợ người già yếu, bệnh tật làm thẻ căn cước tại nhà đã trở nên quen thuộc. Điển hình, Công an xã Trà Ôn đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Trà Ôn tiếp nhận và giải quyết hơn 975 hồ sơ cấp thẻ căn cước, đồng thời thực hiện 1.769 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho học sinh. Đối với các trường hợp người dân cao tuổi, già yếu, neo đơn, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại, Công an xã chủ động thành lập tổ công tác đến tận nhà để làm thủ tục cấp căn cước và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2.

Công an xã Trà Ôn thực hiện thủ tục cấp Căn cước cho người già yếu tại nhà. 

Phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”. Chi đoàn Công an xã Mỹ Chánh Hòa phối hợp, triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài trên 1,5km.

Công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa.

Các mô hình “Cùng em đến trường”, “Em nuôi của Đoàn”, “Con nuôi Công an xã” do Công an xã Mỹ Chánh Hòa, Vĩnh Xuân, Hòa Hiệp, Hoà Thuận, Hàm Giang,… thực hiện đã tạo sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và người dân.

Các suất ăn miễn phí, học bổng và tiền trợ cấp hằng tháng, chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an đối với học sinh. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn, nhằm giúp các cháu vững tin vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập.

Lực lượng Công an cơ sở đồng hành, hỗ trợ các em học sinh. 

Mô hình “Bếp ăn yêu thương” của Hội phụ nữ và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự đã mang đến những bữa cơm ấm áp cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Các việc làm nhân văn trên tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại úy Phạm Thị Thùy Dương, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chia sẻ: “Thông qua quá trình trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị, chế biến đến trao tặng, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thấm nhuần hơn tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Chúng tôi xác định đây là hoạt động mang tính lâu dài, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương”.

Đoàn viên, hội viên Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham gia chương trình “Bếp ăn yêu thương”.

Trong ngôi nhà mới vừa được sửa lại khang trang, ông Kim Khu (ngụ xã Ngãi Tứ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Vĩnh Long. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông Kim Khu trở về địa phương, nỗ lực lao động. Căn nhà cũ nơi gia đình ông sinh sống xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa gió lại trở thành nỗi lo. Phòng An ninh nội địa đã tham mưu Ban Giám đốc đề xuất cùng chính quyền địa phương, thống nhất hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa, cải thiện căn nhà. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao để ông cùng gia đình tiếp tục cố gắng, sống tốt hơn mỗi ngày.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chia sẻ niềm vui với ông Kim Khu tại lễ bàn giao nhà. 

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Văn Vĩnh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文