Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ giỏi huấn luyện, đảm việc nhà

17:18 08/03/2025

Chiều 8/3, tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 3 - Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an (đóng quân tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ngày Chủ nhật”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2025); tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (CTCT), Trưởng Ban phụ nữ CAND; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ và Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh CSCĐ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ biểu dương tinh thần cố gắng, ý chí sáng tạo, sự đầu tư công phu của 11 đội đến từ các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Phát biểu tại hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ biểu dương tinh thần cố gắng, ý chí sáng tạo, sự đầu tư công phu của 11 đội đến từ các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ trải dài từ khu vực miền Trung đến miền Nam.

Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Chính vì vậy, tôi đánh giá cao sáng kiến của Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh đã tham mưu cho Đảng ủy Lãnh đạo Bộ Tư lệnh tổ chức Hội thi này. Đây chính là cơ hội để chị em phụ nữ hàng ngày miệt mài với  những công việc có cơ hội thể hiện vẻ đẹp của văn hoá, của tình yêu dành cho gia đình”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ thêm.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục CTCT, Trưởng Ban phụ nữ CAND chấm điểm tại Hội thi “Bữa cơm gia đình ngày Chủ nhật”.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục CTCT, Trưởng Ban phụ nữ CAND chia sẻ: Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ có trên 800 cán bộ, hội viên; số lượng cán bộ nữ là lãnh đạo ở các phòng chiếm tỷ lệ cao. Điều này càng cho thấy phái nữ đã góp sức rất lớn vào sự phát triển chung của Bộ Tư lệnh. Chị em đảm nhận nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, là những bông hoa thép trực tiếp chiến đấu trên mặt trận phòng chống tội phạm...  

Nữ chiến sỹ CSCĐ đang cùng với cán bộ, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh thi đua phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATXH.

Dù ở lĩnh vực công tác nào các đồng chí cũng luôn khẳng định vị trí vai trò trách nhiệm của mình, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao. Nhằm tôn vinh những người phụ nữ, những người mẹ, người chị đã ngày đêm đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước và cuộc sống gia đình, đặc biệt là những nữ chiến sỹ CSCĐ đang cùng với cán bộ, chiến sỹ trong Bộ Tư lệnh thi đua phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hoài Thu

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文