Quyết tâm tập luyện để Lễ kỷ niệm thêm nhiều dấu ấn

22:20 29/08/2025

Tối nay, tất cả các thành viên Khối diễu binh Cựu CAND lại thêm một đêm tất bật, sẵn sàng chuẩn bị để 1h sáng (30/8) lên đường, có mặt tại điểm tập kết tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh theo kế hoạch.

Hôm nay, ngày tập luyện cuối cùng trước khi chính thức vào tổng duyệt. Những cơn mưa rào bất chợt ào về Thủ đô dường như chẳng ngăn nổi quyết tâm của những người cán bộ cựu CAND. Cứ mỗi khi ngớt mưa, mọi người lại tự giác hô nhau cùng ra sân tập luyện diễu binh, với mục tiêu đều chân bước, nhịp tay vung mạnh mẽ, khớp cùng tiếng nhạc hiệu hào hùng...

Nhìn khối quân với 180 cán bộ Công an gạo cội Hội Cựu CAND Việt Nam mạnh mẽ sải bước trên thao trường Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khiến chúng tôi mường tượng những bước kiêu hùng ấy rồi sẽ hòa vang cùng những khối quân và dân ta trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các cán bộ Khối Cựu CAND Việt Nam nghiêm túc tập luyện diễu binh với tinh thần và quyết tâm cao.

Với Thiếu tướng Trần Văn Ba, Đại tá Phạm Văn Lân, Thượng tá Thượng tá Phương Thị Mai Lương và gần 180 cán bộ cựu CAND Việt Nam tham gia Khối diễu binh Cựu CAND thì tập luyện diễu binh phục vụ lễ kỷ niệm là nhiệm vụ đặc biệt đối với Tổ quốc. Chỉ còn hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chính thức bước vào tổng duyệt, nên với họ việc tập luyện nhuần nhuyễn là yêu cầu tiên quyết lúc này.

Với vai trò Trưởng và Phó Ban quản lý Khối Cựu CAND tập luyện diễu binh phục vụ nhiệm vụ A80, Đại tá Phạm Văn Lân, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, hiện là Phó Văn phòng Hội Cựu CAND Việt Nam và Thiếu tướng Trần Văn Ba, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu CAND càng thêm nhiều việc phải bao quát.

Khối diễu binh Cựu CAND nghiêm túc tập luyện dưới sự hướng dẫn khắt khe của các cán bộ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Theo chia sẻ của Thiếu tướng Trần Văn Ba, để được tham gia đội hình danh dự, các hội viên phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe, trước hết sức khỏe phải tốt để đáp ứng được với yêu cầu tập luyện hàng ngày. Trong thời gian được triệu tập, tất cả mọi người đều phải tạm xa gia đình để ăn ở, sinh hoạt, tập luyện tập trung. Vì vậy gần 3 tuần nay, từ ngày tham gia Khối diễu binh Cựu CAND, ông Lân không một lần ghé về nhà, dù nhà ông ở Cầu Diễn, chỉ cách Trung tâm Huấn luyện chưa đầy 1 km, còn nhà ông Ba cũng cách đó khoảng 3km. Hàng ngày, từ 6h sáng các ông cùng đồng đội trong Khối diễu binh hăng say tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện, tối về tập kết ăn ở, sinh hoạt tập trung tại Nhà khách Bộ Công an.

Lá cờ Tổ quốc phấp phới theo những bước chân diễu binh của các cán bộ cựu CAND.

Trong suốt mấy tuần vừa qua, dù áp lực tập luyện và thời tiết khắc nghiệt khi mưa, lúc oi nóng nhưng cũng rất may không ai đau ốm. Mọi người đều rất phấn chấn, quyết tâm bám sát nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm kỷ luật đội ngũ, không ai tự ý về nhà, bỏ bê tập luyện.

Chỉ duy nhất, đồng chí Nguyễn Quang Thưởng, nguyên Trưởng phòng Quản lý học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, thời gian tập trung tập luyện diễu binh thì nhận được tin bố ở quê mất, nên Ban Quản lý cho phép đồng chí Thưởng nghỉ một ngày về chịu tang cha, sau đó quay lại tập luyện. Mấy ngày mưa bão, ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, nhiều đồng chí nhận được tin quê hương bão lũ mà lòng như lửa đốt, nhưng vẫn quyết tâm bám trụ Trung tâm huấn luyện, cùng đồng đội không lơi lỏng tập luyện, hẹn quê hương sau dịp lễ mới về.

Những bước chân rắn rỏi, kiêu hãnh của những cán bộ Cựu CAND trên sân thao trường Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Mấy tuần tập trung thao luyện xa nhà với bà Phương Thị Mai Lương và bà Nguyễn Thị Xuyên thì sốt ruột nhất vẫn là lo lắng cho mấy đứa cháu nội, cháu ngoại. Tối đến, sau giờ tập luyện là lúc các bà tranh thủ gọi điện hỏi thăm các con, các cháu cho đỡ nhớ...

Dù tuổi cao, sức khỏe giảm, nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống lực lượng CAND anh hùng, các cán bộ Cựu CAND Việt Nam vẫn luôn giữ nụ cười, tự hào ngẩng đầu kiêu hãnh sải bước cùng tiếng nhạc hào hùng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của nhân dân.

Tâm Phạm

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文