Sắc đỏ tháng Ba...

10:49 06/03/2023

Tháng Ba, bông gạo đỏ tươi như thổi bừng niềm tin, sức sống mới. Giã từ những con đường ngập bùn lầy lội, nông thôn mới “thay áo” sạch đẹp, giờ đây xa mấy cũng gần. 

Tháng Ba yên ả, thanh bình. Khung cảnh bình yên ấy là thành quả của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò quan trọng của việc thực hiện chủ trương tăng cường cho Công an cơ sở. Màu đỏ quân hàm trên vai áo đã trở nên thân thuộc với người dân, sự gắn bó của Công an với nhân dân ngày càng mật thiết và được nhân dân tin tưởng, giúp đỡ, đúng như lời Bác dạy năm xưa: “Nhân dân ta có hàng chục triệu người và hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”. 

Và tháng Ba đâu chỉ đẹp ở thiên nhiên, ở không gian sắc đỏ.

Chân dung và bút tích của Bác Hồ tặng Hội nghị Công an toàn quốc năm 1950 với lời dặn dò: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.

Tháng Ba sôi động với các phong trào tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng của thanh niên trên mọi miền đất nước.

Tháng Ba với lực lượng CAND gắn với ngày lễ đã đi vào lịch sử: 75 năm trước, ngày 11/3/1948, Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, nêu rõ “Tư cách người Công an cách mệnh”. Thư của Bác Hồ gửi Giám đốc Công an khu XII cũng chính là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng CAND. “Thời gian trôi đi, kể từ ngày tôi nhận được thư của Bác, ôn lại những lời dạy trong thư của Bác, lòng tôi dạt dào xúc động như buổi sáng năm xưa và càng thấy công ơn của Bác đối với ngành ta, đối với mỗi một chúng ta thật là to lớn. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng những lời dạy của Bác thì muôn đời còn in sâu trong ký ức của riêng tôi và của toàn thể chúng ta” – đồng chí Hoàng Mai từng chia sẻ khi kể về sự kiện lịch sử năm xưa.

“Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là động lực, sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua các giai đoạn cách mạng, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, đem lại hiệu quả rất quan trọng.

Bởi thế, hướng về tháng Ba là hướng về truyền thống, ôn lại những năm tháng, chặng đường vẻ vang. Và tháng Ba năm nay, chúng ta thực sự tự hào khi lực lượng mang trên vai quân hàm đỏ đã nỗ lực, ghi những dấu ấn đậm nét. Đó là gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; tích cực thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội…

Công an xã vùng cao đưa các em nhỏ vượt suối tới trường.

Tháng Ba, đó còn là dấu ấn của những chiến sĩ mang quân hàm đỏ ở phương diện thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Những chiến sĩ Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất. Cùng việc những sĩ quan CAND lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, những hoạt động nói trên đã thể hiện tinh thần, nghĩa cử nhân văn, nhân ái sâu sắc của CAND Việt Nam trong việc chung tay thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Trong mọi hoàn cảnh, điều thiết yếu để phát triển đất nước chính là sự ổn định và an ninh, an toàn. Nhịp sống hối hả trôi, sự cố gắng, nỗ lực của ngày hôm qua đem lại cho hôm nay thành quả và những bài học kinh nghiệm để ngày mai chúng ta phát huy hơn nữa, hướng tới những thành tích, chiến công mới. Trên con đường đi tới luôn có những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đòi hỏi phải nhận thức rõ để hành động đúng hướng. Tư tưởng của Bác về bảo vệ an ninh – trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó có Sáu điều Bác dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là bảo bối, di sản tinh thần cao quý, thiêng liêng.

Thấm nhuần lời Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng ta luôn phải tu dưỡng, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính”, tôi luyện bản lĩnh, tự soi, tự sửa như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Vật chất chỉ là phù vân, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” …

Đăng Trường

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文