Sẵn sàng lên đường vì miền Nam thân yêu

17:30 24/08/2021

Dù biết khó khăn, hiểm nguy đang chờ đợi ở nơi tâm dịch, nhưng những y, bác sĩ CAND vẫn không nhụt chí, xung phong tình nguyện lên đường vì miền Nam thân yêu với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần”.

Hôm nay 24/8, đoàn cán bộ y, bác sĩ CAND chi viện tình nguyện lên đường bay vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. 

Ở đợt xuất quân chi viện lần thứ 3 hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch này, đoàn cán bộ y tế CAND gồm 100 y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế của 3 bệnh viện hạng I CAND gồm Bệnh viện 19-8, Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an, đảm nhận nhiệm vụ thiết lập và quản lý vận hành Bệnh viện Dã chiến của Bộ Công an tại xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) để tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.

Các nữ bác sĩ trẻ Bệnh viện 19-8 chia tay 2 nữ đồng đội chuẩn bị lên đường vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh. 

Tại Hà Nội, chuyến bay lúc hơn 13h chiều xuất phát từ sân bay Nội Bài được đẩy sớm hơn gần 2 tiếng đồng hồ so với lịch trình ban đầu, cho nên công tác chuẩn bị xuất quân của đoàn càng thêm gấp gáp. Không chỉ các y, bác sĩ trong đoàn cán bộ chi viện, lãnh đạo của 2 bệnh viện 19-8 và YHCT đã có mặt ở bệnh viện từ rất sớm để kịp thời sắp xếp hành trang, chuyển những thùng trang thiết bị y tế và các thùng thuốc mang theo chuyến bay vào Nam phục vụ công tác điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Mọi người ai cũng tất bật khuân vác hành lý, khuân những thùng máy móc, trang thiết bị y tế và thuốc điều trị lên xe ô tô, chở ra sân bay Nội Bài cho kịp chuyến bay.

Tranh thủ chỉnh trang trang phục cho đồng đội trước giờ xuất phát lên đường vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh.

Trực tiếp chở vợ là Trung uý Nguyễn Thị Thùy, cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện 19-8 đến điểm tập kết chuẩn bị lên đường, Thiếu tá Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa chuyển chiếc balo to cho vợ vừa tranh thủ dặn dò, cố gắng giữ gìn, đảm bảo an toàn sức khỏe, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dù 2 con còn nhỏ, trong đó bé út chưa đầy 2 tuổi nhưng anh Thắng không nề hà, động viên vợ tham gia đoàn cán bộ y tế CAND tình nguyện. Bản thân anh là cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng tham gia phòng chống dịch ở cơ sở, nên anh rất thấu hiểu những khó khăn vất vả của người chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

“Cũng may, vợ chồng tôi ở cùng ông bà nội nên được hỗ trợ trông nom quán xuyến các cháu giùm” – Anh Thắng chia sẻ.

  Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện YHCT bắt tay, động viên, dặn dò Thượng tá Đinh Tạ Hiển, trưởng đoàn cán bộ chi viện của Bệnh viện YHCT.

Nhận được điện thoại của vợ gọi đến dặn dò đâu là túi để thuốc, đâu là túi để đồ dùng cá nhân, Trung úy Lê Xuân Cường, cán bộ Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện 19-8 tâm sự, đây là lần đầu tiên anh đi công tác tỉnh xa nên vợ anh dặn dò rất cẩn thẩn. Khi nhận được tin mình có tên trong danh sách đoàn cán bộ chi viện đợt này, anh nói chuyện cùng bố mẹ và được hai cụ rất ủng hộ, động viên. Anh Cường khoe, bố mẹ anh trước đây cũng công tác tại Bệnh viện 19-8. Bố anh là Thượng tá Lê Văn Công, bác sĩ Khoa truyền nhiễm, từng tham gia “cuộc chiến” chống dịch SARS năm 2003, còn mẹ anh là bà Đỗ Thị Thu, bác sĩ Khoa Tai - mũi họng. Cũng vì là người cùng ngành nên 2 cụ rất hiểu tính chất nghề nghiệp, thấu hiểu yêu cầu nhiệm vụ của các “chiến sĩ áo trắng” trước những khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh, và rất ủng hộ, động viên con trai lên đường vào tâm dịch.  

Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 và các y, bác sĩ có mặt động viên, tiễn đoàn lên xe ô tô ra sân bay Nội Bài.

Cũng là con “ nhà nòi” nghề y khi cả bố và mẹ đều là bác sĩ, Đại úy Trần Phương Khoa, cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện YHCT cho biết, mẹ anh là bác sĩ Bệnh viện Nông nghiệp, còn bố anh là bác sĩ Bệnh viện Giao thông vận tải. Không những vậy, vợ anh - chị Lê Thị Phương - cũng là cán bộ công tác tại Bệnh viện K. Chỉ vì 2 con còn nhỏ nên đợt này hai vợ chồng anh phân công nhau, chồng xung phong lên đường tham gia chống dịch còn vợ có nhiệm vụ ở nhà, vừa đảm trách nhiệm vụ tại cơ quan, vừa chăm sóc các con.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 trực tiếp lên xe động viên, cùng các y, bác sỹ thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19.

“Nhẹ nhõm” nhất có lẽ là Trung uý Lê Việt Hà, kỹ thuật viên Khoa Hóa sinh bệnh viện 19-8. Là trai trẻ lại chưa vướng bận vợ con, cho nên kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay đã 3 lần Hà xung phong tham gia đoàn cán bộ y, bác sỹ CAND tình nguyện chi viện cho các địa phương chống dịch. Trong đó, đã tham gia cả hai đợt chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang và đợt này tiếp tục xung phong tình nguyện vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Hà chia sẻ, xung phong tình nguyện lên đường vào tâm dịch với anh như một lẽ “đương nhiên”, anh coi đó như là một thách thức của tuổi trẻ, để ngày càng có thêm kinh nghiệm và trưởng thành.

  Đại tá Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT ra tận sân bay tiễn đoàn.

Đảm trách nhiệm vụ trưởng đoàn y, bác sĩ bệnh viện YHCT lên đường vào Nam chống dịch đợt này, Thượng tá Đinh Tạ Hiển, Trưởng Khoa xét nghiệm chia sẻ, vinh dự tự hào khi được cùng với các y, bác sĩ cả nước đóng góp công sức của mình để giúp chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến đấu đẩy lùi dịch COVID-19.

Chúng tôi xác định người chiến sĩ CAND dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng đi bất kỳ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà Tổ quốc và Nhân dân cần.

Anh Hiển cho biết, mới hôm qua, cậu con trai cả của của vợ chồng anh là Đinh Quang Minh, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Y Hà Nội cũng vừa mới nhận được quyết định lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch. Hy vọng rồi đây dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, hai bố con sẽ có dịp hội ngộ, đón chào niềm vui ngay tại thành phố mang tên Bác.

Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 ra sân bay tiễn đoàn.

Trực tiếp ra tận sân bay Nội Bài tiễn đoàn y, bác sĩ CAND lên đường vào chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 và Đại tá Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT đã gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ  y, bác sĩ tham gia đoàn công tác; biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của của các y, bác sĩ đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lao vào tâm dịch để cùng với chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Các cán bộ y, bác sĩ CAND thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch trước giờ lên đường.

Dù chưa hình dung được nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến sẽ cam go, khốc liệt ra sao, nhưng tất cả các y, bác sĩ trong đoàn đều rất phấn chấn, động viên cùng nhau quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cùng chính quyền và nhân dân miền Nam ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tâm Phạm - Ngọc Nam

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文