Tăng cường CBCS cùng trang thiết bị đến Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

16:57 23/11/2025

Thực hiện thông báo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Công an), hàng trăm CBCS và trang thiết bị thuộc một số đơn vị Bộ Công an đã đến Đắk Lắk giúp người dân khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử.

Xuất phát từ 9h tối 22/11, vượt qua hơn 400km trong đêm, hơn 100 học viên cùng CBCS thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân (TP Hồ Chí Minh) đã nhanh chóng có mặt tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Bắc và Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi vừa đến địa bàn, đoàn đã nhanh chóng chia ra nhiều tổ công tác bắt tay vào việc giúp đỡ địa phương.

Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân hỗ trợ chôn lấp xác động vật bị chết đảm bảo môi trường vệ sinh.

Thượng tá Phạm Quang Điểm, Trưởng phòng quản lý học viên Trường Đại học An ninh nhân dân cho biết, ngay trong sáng nay, đoàn đã chia ra nhiều tổ công tác phối hợp cùng lực lượng Bộ đội, chính quyền địa phương để đi đến các trường học, nhà người dân giúp dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, thông tắc cống rãnh, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân vùng bị thiên tai. Đoàn cũng đã hỗ trợ bốc dỡ 100 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ, trao tặng 1.000 chiếc chăn bông cùng hàng trăm suất quà cho người dân.

Hỗ trợ các trường học, công sở dọn dẹp vệ sinh.

Cùng ngày, hàng chục CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cùng 30 xe chữa cháy chuyên dụng mang theo nước sạch cũng đã có mặt tại địa bàn các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Bắc và Ô Loan để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Hỗ trợ vận chuyển 100 tấn gạo cứu đói của Chính phủ.

Cô Nguyễn Thị Hoa (Hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn xã Tuy An Đông) cho biết, cơn lũ lịch sử tràn qua địa phương đã cuốn đi hầu hết toàn bộ trang thiết bị dạy học của nhà trường. Không chỉ vậy, sau khi lũ đi qua đã để lại hàng lớp bùn đất khiến công tác don dẹp, vệ sinh sau bão gặp muôn vàn khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh giúp dọn vệ sinh trường học.

“Hiện trên địa bàn xã vẫn đang bị mất điện, nước sạch chưa có. Rất may nhờ sợ hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nên công tác dọn dẹp, vệ sinh nhà trường đã diễn ra khá thuận lợi. Hiện nhà trường cùng với hàng chục CBCS đang nỗ lực cố gắng dọn xong trường lớp để sớm đón các cháu trở lại trường học sớm nhất có thể”, cô Hoa cho hay.    

Hiện trường bùn đất, cây cối ngổn ngang sau bão tại xã Tuy An Đông.

Tại xã Tuy An Đông, lũ đổ về đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, hoa màu và vật nuôi của người dân nơi đây. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả của người dân và chính quyền địa phương đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn xã đang bị mất điện, nước sạch chưa có, cùng với đó là hàng nghìn tấn rác, bùn thải chất đống ngoài đường nên rất khó khăn.

       

Văn Thành

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự xã hội  (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã trong trong việc xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) và pháo, bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi những con phố đã ngập tràn sắc xuân, các gia đình rộn ràng trong niềm vui sum họp, thì ở đâu đó vẫn có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Không quản ngày đêm, CBCS Công an Lạng Sơn đang gác lại niềm riêng, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文