Thứ trưởng Lê Văn Tuyến thăm Khu di tích An ninh Khu V và tri ân người có công

17:25 17/07/2025

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945- 19/8/2025), sáng 17/7, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ công an dẫn đầu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích (KDT) lịch sử An ninh khu V.

Cùng tham dự đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và chính quyền xã Trà Tân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử An ninh khu V.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng An ninh khu V đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh bại bọn đế quốc xâm lược và tay sai.

Dựa vào địa hình rừng núi hiểm trở, nơi đây đã được xây dựng thành căn cứ bảo vệ đầu não cách mạng, vừa là nơi huấn luyện, triển khai các kế hoạch chống lại hoạt động tình báo, phá hoại của đối phương. Những chiến sĩ an ninh năm xưa không chỉ đối mặt với kẻ thù bên ngoài, mà còn kiên cường vượt qua bệnh tật, thiếu thốn và điều kiện sống khắc nghiệt trong rừng sâu núi thẳm. Trong suốt nhiều năm, hàng nghìn cán bộ an ninh đã bám trụ, hoạt động bí mật trong lòng dân, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bộ máy lãnh đạo cách mạng khu V...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống khu di tích.

Nằm trong quần thể Di tích lịch sử Nước Oa (thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc xã Trà Tân, TP Đà Nẵng), KDT An ninh khu V là nơi tái hiện, lưu giữ những trang sử oanh liệt, hào hùng và những hy sinh to lớn của lực lượng An ninh địa phương trong kháng chiến. KDT được quy hoạch trên diện tích 4ha bao gồm các hạng mục như Khu văn hóa tâm linh là đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ, đi vào hoạt động từ tháng 8/2005; Trung tâm KDT là Nhà trưng bày truyền thống An ninh khu V, đưa vào sử dụng từ tháng 8/2008, là nơi lưu giữ hơn 450 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về giai đoạn lịch sử đấu tranh ngoan cường và hình ảnh hoạt động của lực lượng An ninh khu V…

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày truyền thống khu di tích.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Trong không gian thiêng liêng của nghĩa trang liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thắp nén hương thơm để tưởng nhớ gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh khu V đã ngã xuống cho nền độc lập hôm nay.

Sau lễ dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ An ninh khu 5, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Nhà trưng bày truyền thống An ninh khu V và tham quan Nhà truyền thống KDT- nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý giá phản ánh những dấu mốc lịch sử hào hùng của lực lượng an ninh trong giai đoạn kháng chiến.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác thăm một số gia đình có công cách mạng tại Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn cũng đã đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà Tân; thăm và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bàn là vợ liệt sĩ và Trung tá Nguyễn Thị Huệ (87 tuổi), Anh hùng LLVTND, cán bộ Công an hưu tại TP Đà Nẵng…

Thân Lai

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文