Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tại Công an huyện Nghĩa Hưng

16:44 18/01/2022

Sáng 18/1, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. 

Thay mặt CBCS Công an huyện Nghĩa Hưng, Thượng tá Lê Nam Anh - Trưởng Công an huyện đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ những kết quả nổi bật mà Công an huyện Nghĩa Hưng đạt được trong năm vừa qua.

Trong năm 2021, Công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện thành công nhiều phương án, kế hoạch công tác lớn; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu trong buổi làm việc với Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà CBCS Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2022, Công an huyện Nghĩa Hưng cần tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trước mắt tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hưng cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân giao phó. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu dự buổi làm việc.

Cũng trong sáng 18/1, đồng chí Thứ trưởng đã đến thăm, chúc tết Cán bộ, nhân dân và Công an xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng. Tại đây, đồng chí Thượng tướng yêu cầu lực lượng Công an xã phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện và cấp ủy chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ; mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã chính quy, tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để lực lượng này yên tâm gắn bó và hỗ trợ lực lượng Công an chính quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình ông Trần Minh Hồng, tại xóm 3, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng. Với sự gương mẫu, tích cực và uy tín của mình, gia đình ông Trần Minh Hồng là một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” góp phần giữ gìn ANTT tại cơ sở, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Thùy Dương

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文