Tiếc thương Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, CSGT Công an Hà Nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

09:05 15/06/2023

Người thân, đồng đội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con chòm xóm vô cùng tiếc thương, đến chia buồn, hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang, tiễn biệt anh - người chiến sĩ CSGT Hà Nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Như Báo CAND đã đưa tin, trưa 14/6, trong khi cùng tổ công tác Phòng CSGT Công an Hà Nam làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 122+700 QL21A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Thiếu tá Lương Thanh Tuấn đã bị xe container đầu kéo BKS 89C-279.74 sơ mi rơ mooc 89R - 018.54 do Trần Văn Luyến (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển chạy với tốc độ cao tông vào, khiến anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và đoàn UBND tỉnh Hà Nam tới thắp hương, viếng Thiếu tá Lương Thanh Tuấn tại gia đình.

Có mặt tại thôn Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đồng đội, người thân, gia đình và bà con chòm xóm không khỏi bàng hoàng, xót thương trước sự ra đi quá bất ngờ của người cán bộ CSGT tận tụy Lương Thanh Tuấn. Không nén nổi tiếng khóc nghẹn ngào, người vợ trẻ dường như vẫn không tin rằng chồng mình đã hy sinh, bởi chỉ trước đó vài giờ, hai vợ chồng còn gọi điện trao đổi việc học hành của các con.

Chị Nguyễn Thị Nhung, hàng xóm, vừa hỗ trợ gia đình tiếp khách, vừa thầm thì kể rằng “chú Tuấn hiền khô, đi làm nhiệm vụ vắng nhà thì chớ, cứ ở nhà là đỡ đần vợ con, hỗ trợ giúp đỡ hàng xóm chẳng nề hà”.

Còn ông Nguyễn Duy Vọng, Bí thư Chi bộ thôn Quang Phố, xã Chuyên Ngoại chia sẻ “Dù công việc bận rộn nhưng Thiếu tá Lương Thanh Tuấn vẫn chẳng quên nhiệm vụ ở chi bộ thôn, tích cực tham gia công tác với địa phương, được cán bộ, đảng viên trong chi bộ thôn rất tín nhiệm”.

Cùng đồng đội đến túc trực, hỗ trợ gia đình tổ chức đám tang, đón khách đến thăm viếng Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam không khỏi bùi ngùi trước sự hy sinh đột ngột của người đồng đội. Đón tiễn khách mà ánh mắt anh đỏ hoe.

Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam an ủi, động viên con trai của Thiếu tá Lương Thanh Tuấn.

Sự hy sinh của Thiếu tá Lương Thanh Tuấn là nỗi mất mát quá lớn, không gì bù đắp nổi đối với gia đình, đối với lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Hà Nam nói riêng. Đối với gia đình, anh Tuấn là người con, người chồng, người cha mẫu mực, đối với địa phương anh là người công dân gương mẫu, luôn vui vẻ hòa đồng với bà con chòm xóm, được bạn bè, đồng đội quý mến, tin yêu.

Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam đến chia buồn, hỗ trợ gia đình đón tiếp khách, tổ chức lễ tang Thiếu tá Lương Thanh Tuấn.

Có dịp đi thực tế với các chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, trực tiếp chứng kiến công việc của các anh, nghe các anh tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề mới cảm nhận được những áp lực, vất vả và không kém phần nguy hiểm của những chiến sỹ mang sắc áo vàng. Cái nắng chói chang, oi ả của mùa hè khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 42 độ C, những chiến sĩ CSGT của tổ tuần tra vẫn kiên trì “bám đường”, hoàn thành ca trực của mình. Nghe anh em trong tổ công tác hóm hỉnh trải lòng: "CSGT thường xuyên được “tắm mưa, đội nắng” với đồng đội cũng vui lắm!", chúng tôi mới thấy được sự gian nan, vất vả của những người chiến sỹ áo vàng.

Mặc dù trời nắng gắt nhưng lượng xe tham gia giao thông trên tuyến đường khá đông. Trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ, tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý nhiều phương tiện vi phạm quy định về bảo đảm TTATGT. Các chiến sĩ CSGT phân công thực hiện các bước kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn, đo tốc độ, lập biên bản… 

Đồng đội tiếc thương tiễn biệt Thiếu tá Lương Thanh Tuấn.

Với những chiến sĩ CSGT, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các tuyến đường, có thể là những đêm trắng làm nhiệm vụ, những ngày mưa tầm tã để kiểm soát các phương tiện vi phạm, phân luồng giao thông. Gác lại nỗi lòng riêng, các anh bù đắp bằng niềm vui an toàn giao thông của mọi người. Ngoài ra, hàng đêm, họ chốt chặn trên nhiều tuyến phố, cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm như: vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí nóng và công cụ hỗ trợ; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Đồng chí, đồng đội đến thắp hương, tiễn đưa Thiếu tá CSGT Lương Thanh Tuấn.

Từ ngày Đề án 06 của Chính phủ ra đời, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam cũng bắt tay ngay vào triển khai trên lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện và xử lý vi phạm qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng triển khai phân cấp đăng ký phương tiện về Công an các xã, phường, thị trấn.

Vẫn biết, nhiệm vụ của lực lượng CSGT rất vất vả, luôn đối mặt với những hiểm nguy bởi tội phạm và những đối tượng vi phạm pháp luật sẵn sàng có những hành động gây nguy hiểm tới tính mạng của CBCS làm nhiệm vụ trên đường. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn, vất vả, hiểm nguy ấy, những năm qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam vẫn luôn nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, đồng sức, vì bình yên trên mỗi tuyến đường. Biến đau thương thành hành động, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam nguyện tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hà Anh - Hồng Sâm

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文