Tiếc thương Trung úy Công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

19:50 23/09/2023

Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, các CBCS CAND đã chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để cứu người dân gặp nạn… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như bao người, họ trở về quây quần bên người thân, gia đình. Thế nhưng, điều tưởng chừng như đơn giản ấy không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực… 

21h50’ ngày 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cán bộ Công an thị trấn An Bài nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, Tổ 5, thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc xuất hiện một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc này, đồng chí Đỗ Văn Tú đang trong ca trực nên sau khi nhận được tin, đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, đồng chí Đỗ Văn Tú bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm gần chục nhát vào nhiều vị trí trên cơ thể, như vùng cổ, bụng, đùi và đặc biệt là vết đâm thấu tim, khiến đồng chí rơi vào tình trạng nguy kịch…

Trung úy Đỗ Văn Tú hy sinh trong sự nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và người dân.   

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động điều tra; tổ chức lực lượng tập trung, truy xét đối tượng. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung cấp cứu đồng chí Tú.

Bên cạnh đó, Ban thanh niên Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh và huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên có cùng nhóm máu với đồng chí Tú có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ truyền máu ngay khi cần thiết… Nhưng sau nhiều nỗ lực cứu chữa, đồng chí Tú đã hy sinh do vết thương quá nặng.

Đại tá Trần Văn Phúc Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình động viên, thăm hỏi thân nhân đồng chí Đỗ Văn Tú.

Trung úy Đỗ Văn Tú sinh ra tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, trong một gia đình có hai anh em. Bố mẹ đồng chí làm nông nghiệp, quanh năm bươn chải trên đồng ruộng, luống rau với hy vọng con cái được ăn học đàng hoàng. Thương cha mẹ vất vả, Trung úy Đỗ Văn Tú và em trai chăm chỉ học tập.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Tú tham gia nghĩa vụ CAND. Hai năm sau đó, đồng chí đã cố gắng, nỗ lực đỗ vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 (Bộ Công an). Tốt nghiệp ra trường năm 2021, đồng chí được điều động về công tác tại Công an thị trấn An Bài từ đó đến nay.

Trong quá trình công tác, Trung úy Đỗ Văn Tú được tập thể chỉ huy và CBCS Công an thị trấn đánh giá là người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, gần dân, sát dân. Nhắc đến Trung úy Đỗ Văn Tú, người dân thị trấn An Bài đều ấn tượng về chàng Công an trẻ có dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát, không quản ngại nắng mưa vất vả, đêm ngày để “đi từng ngõ”, “gõ từng nhà”, “rà từng đối tượng” trong truy vết dịch COVID-19 hay tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử…

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao của địa phương và công tác đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị và địa bàn dân cư. Trên khuôn mặt đồng chí luôn thường trực nụ cười thân thiện, thái độ niềm nở với những lời ân cần quan tâm, hỏi han, động viên khi tiếp xúc với nhân dân.

Nhiều người dân xã An Bài từ lâu đã coi đồng chí như người thân, là “con, em” của mình… Nghe tin đồng chí bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ, cả thị trấn bàng hoàng. Ai cũng thương, dõi theo và mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chàng Trung úy. Nhưng phép màu không xảy ra, đồng chí đã hy sinh trong sự nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và người dân.   

Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho Trung úy Đỗ Văn Tú theo quy định của ngành; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí.

Chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Văn Tú, sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đoàn công tác đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo, CBCS của đơn vị, Công an huyện, thành phố tỉnh Thái Bình đã xuống thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình.

Duy Hưng-Bình Vân

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文