Tiếp lửa tinh thần cho CBCS CAND tham gia diễu binh A80

18:53 28/07/2025

Mỗi bước chân diễu binh trên quảng trường vào ngày lịch sử sắp tới sẽ là hình ảnh thiêng liêng, thể hiện ý chí, sức mạnh và niềm tự hào của lực lượng CAND.

Chiều 28/7, tại Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục CSGT cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và học viên các trường CAND đang tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Phó Tư lệnh Đỗ Xuân Tiệp động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Chia sẻ với lực lượng tham gia tập luyện, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhấn mạnh, Lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại, mang ý nghĩa nghi lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Chương trình hôm nay không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia mà còn là minh chứng cho sự tri ân và trách nhiệm đối với những CBCS, học viên đang ngày đêm rèn luyện vì nhiệm vụ vinh quang của Tổ quốc”, đồng chí Phó Tư lệnh khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Vũ Hùng Vương bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự miệt mài tập luyện của CBCS và học viên dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự miệt mài tập luyện của CBCS và học viên dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND, cho rằng sự kiên cường ấy đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ CAND đầy bản lĩnh và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương gửi gắm niềm tin: “Tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy ý chí và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân”.

Phó Tư lệnh Đỗ Xuân Tiệp trao quà của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng Sở chỉ huy A80.

Khẳng định nhiệm vụ diễu binh lần này là một trọng trách mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và bền bỉ của từng CBCS, lãnh đạo đoàn công tác đánh giá cao ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia tập luyện, coi đó là minh chứng sống động cho sức mạnh và bản lĩnh của lực lượng CAND.

Các đồng chí cũng bày tỏ mong muốn toàn thể CBCS, học viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, giữ gìn sức khỏe, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt A80 – một dấu ấn vẻ vang và đầy tự hào trong sự nghiệp của mỗi người chiến sĩ CAND.

Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục CSGT trao quà tặng các khối diễu binh.

Trong những ngày tháng tập luyện với cường độ cao, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các CBCS và học viên đã kiên trì vượt qua nắng mưa, chiến thắng mệt mỏi để từng bước hoàn thiện đội hình, đội ngũ. Mỗi bước chân vững chãi là kết tinh của tinh thần “Rèn luyện trong kỷ luật – Trưởng thành trong gian khó” của người chiến sĩ CAND. Hình ảnh kiên cường ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Đoàn công tác và các nhà tài trợ trao quà tặng các khối diễu binh.

Mỗi bước chân diễu binh trên quảng trường vào ngày lịch sử sắp tới sẽ là hình ảnh thiêng liêng, thể hiện ý chí, sức mạnh và niềm tự hào của lực lượng CAND. Đó không chỉ là thành quả của những ngày tháng tập luyện gian khó, mà còn là thông điệp về sự kiên định, bản lĩnh và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tin yêu của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Dưới đây là những khoảnh khắc ghi lại trong buổi diễn tập, khi các đồng chí chỉ huy không rời mắt khỏi đội hình, kiên nhẫn điều chỉnh từng bước chân, từng cái vung tay cho thật chuẩn xác.

Khổng Hà

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文