Tiếp sức, “sưởi ấm” người dân trên hành trình về quê

08:33 12/10/2021

Để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trên hành trình về quê tránh dịch; dọc trên tuyến QL1A qua địa bàn Thừa Thiên-Huế đã hình thành nhiều điểm di động, tập kết sẵn cơm hộp, bánh bông lan, sữa, nước suối, nước ngọt, trái cây, xăng…

Chiều tối 10/10, chùa Diệu Ngộ đã đưa vào hoạt động “siêu thị 0 đồng” bên QL1A, thuộc địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, để sẻ chia với người dân trở về quê. Và, không chỉ hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm, một số trường hợp còn được tặng cả xe máy trên hành trình hồi hương…

Sư thầy Thích Thiện Mỹ và Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn tặng xe cho anh Đỗ Xuân Tưởng (bìa trái) để tiếp tục hành trình về quê.

Anh Đỗ Xuân Tưởng (SN 1977, trú tại xã Tường Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ, do nghèo khó đeo bám nên vợ chồng anh và 3 con đang đi học đành dắt nhau vào tỉnh Bình Dương mưu sinh. Nhưng thật xót xa khi vừa vào Bình Dương được 13 ngày thì vợ anh làm công nhân ở 1 công ty điện tử bị dương tính COVID-19 nên đi cách ly, điều trị. Công việc làm bảo vệ của anh cũng phải dừng lại để chăm sóc 3 đứa con.

Tiền hết, việc làm không có, cả gia đình anh sống lay lắt ở đất khách quê người gần 4 tháng qua. Đầu tháng 10/2021, khi biết tin có chủ trương cho người dân về quê, vợ chồng anh rời Bình Dương để hồi hương. Không có tiền, phương tiện cũng không có, anh được người chị đang ở trong Nam cho mượn tạm chiếc xe máy cũ để về về quê.

Tuy nhiên, chiếc xe máy cà tàng không thể chở 5 người vượt hơn 1.600km nên anh đành xin cho vợ con đi xe khách qua từng đoạn, còn anh chạy xe máy theo sau. Khi xe anh vừa đến địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) thì chết máy không di chuyển được nữa.

Đội phản ứng nhanh sửa xe miễn phí cho người về quê dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thể “cứu” được, vì xe đã hư hỏng quá nặng. Không có xe để tiếp tục hành trình hồi hương nên anh Tưởng đành ở lại bên QL1A đã 2 hôm. 

Lúc này, trong khi đang phát cơm miễn phí cho người dân trên đường về quê, sư thầy Thích Thiện Mỹ (trụ trì chùa Diệu Ngộ ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) tình cờ nghe các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kể lại nên rất xót xa. Với mong muốn anh Tưởng sớm được trở về quê, về với vợ con; sư thầy Thích Thiện Mỹ tặng anh 1 chiếc xe máy dù đã sử dụng nhưng vẫn còn mới và giá trị.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thượng tá Đặng Văn Phúc, Phó Công an huyện Phú Lộc cũng có mặt, cùng với sư thầy Thích Thiện Mỹ tặng xe cho anh Tưởng. Ngoài ra, sư thầy còn gửi cho anh một ít tiền, nhu yếu phẩm khiến anh vô cùng xúc động…

Giữa cơn mưa như trút nước, hình bóng anh Tưởng trên chiếc xe máy mới được trao tặng dần khuất xa trên hành trình hồi hương. Sáng 11/10, chúng tôi liên lạc với anh Tưởng qua điện thoại, anh cho biết cả gia đình anh đã trở về quê an toàn và hiện đã cách ly y tế tại nhà. Anh bảo rằng, trước mắt anh sẽ trở lại với công việc ruộng đồng và thả cá để kiếm thức ăn qua ngày cho con…

Tương tự, anh Nguyễn Văn Đông (SN 1991, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đi xe đạp từ TP Hồ Chí Minh về quê, khi về đến Huế đã được sư thầy Thích Vân Pháp, trụ trì chùa Từ Vân, TP Huế, trao tặng xe máy để tiếp tục hành trình. Cách đây 4 tháng, anh Đông vào TP Hồ Chí Minh và xin làm phụ tùng thiết bị điện cho một chủ cửa hàng.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cửa hàng đóng cửa, anh Đông mất việc làm. Người mẹ già nghèo khó ở quê nhà đã gom góp, gửi vào cho anh 1 triệu đồng. Anh mua chiếc xe đạp 300 nghìn đồng, còn lại 700 nghìn đồng dùng làm lộ phí đi đường. Ngày 2/10, anh bắt đầu đạp xe về quê. Sau 7 ngày đạp xe ròng rã, anh mới đến địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại thị trấn Lăng Cô, Đại úy Nguyễn Anh Hùng, Phó trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, đại diện trao tặng xe cho anh Đông và mong anh trở về quê bình an. Đại úy Hùng còn mua tặng anh chiếc điện thoại, gắn sim mới kích hoạt để tiện liên lạc trên chặng đường về quê còn lại…

Thượng tá Đặng Văn Phúc cho biết thêm, thấu hiểu những khó khăn của người dân hồi hương, chiều tối 10/10, sư thầy Thích Thiện Mỹ đã đưa “siêu thị 0 đồng” nằm ngay bên QL1A ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, vào hoạt động. Tại “siêu thị” này có đa dạng các mặt hàng như: mũ bảo hiểm, áo mưa, xăng, bánh kẹo, sữa, trái cây, trứng gà, giày dép, túi xách, khăn lạnh…

“Chứng kiến nhiều người dân ở các tỉnh như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La… trên đường về quê mà nón bảo hiểm đã bị đứt dây, áo mưa cũng rách tả tơi, nhiều người có con nhỏ rất khó khăn khi tìm mua khăn giấy ướt để vệ sinh cho con. Vì vậy, thầy có tâm nguyện mở “siêu thị 0 đồng” với một số mặt hàng thiết yếu để sẻ chia với người dân”, sư thầy Thích Thiện Mỹ tâm sự.

Những ngày qua, cứ vào buổi sáng sớm, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã tập kết hàng ngàn suất quà đến các điểm dừng chân của công dân trên đường từ các tỉnh phía Nam trở về quê ở phía Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Dừng nghỉ ở thị trấn Lăng Cô, anh Lò Văn Căng (trú tỉnh Lai Châu) được nhận những phần quà từ các tấm lòng thiện trao tặng, anh xúc động nói: “Nhiều tháng qua, ở miền Nam gặp nhiều khó khăn nên tôi quyết định về quê trồng rau, nuôi vịt kiếm ăn qua ngày. Mấy ngày nay, đi qua nhiều tỉnh, thành miền Trung, tôi và những người hồi hương rất cảm động khi được tặng cơm, tặng nhu yếu phẩm và nhiều trường hợp còn được hỗ trợ tiền làm lộ phí để tiếp tục hành trình về quê”.

Không chỉ tại cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà hay cửa ngõ phía Bắc huyện Phong Điền, các trạm dừng chân được lập lên và hàng chục ngàn suất quà vẫn luôn được tập kết sẵn sàng để hỗ trợ người dân trên đường về quê tránh dịch. Phần lớn, số quà này được chính quyền thị xã Hương Trà kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân địa phương đóng góp.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tổ chức đón, dẫn đường cho hàng chục nghìn lượt người từ các tỉnh, thành phía Nam chạy xe máy về quê đi qua địa bàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Thừa Thiên-Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng các lực lượng khác của Công an tỉnh luôn xác định cùng với nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn người dân trở về quê, lực lượng chức năng còn đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn của những người dân để quá trình hồi hương được thuận lợi, an toàn…

Hải Lan

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文