TP Huế: Công an tại phường đông dân nhất tập trung nâng cao hiệu quả phục vụ

13:48 03/07/2025

Với quyết tâm không để hồ sơ tồn đọng, CBCS Công an phường Phú Xuân (TP Huế) đã nỗ lực chạy đua với thời gian, tranh thủ tăng ca làm việc cả buổi trưa và buổi tối để kịp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thực hiện theo Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/7/2025, phường Phú Xuân mới của TP Huế được sắp xếp từ các phường Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa và Đông Ba. 

Sau sáp nhập, trụ sở Công an phường Phú Xuân được chuyển về địa chỉ mới tại 138 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. Tại đây, các CBCS Công an phường đã bắt tay dọn dẹp, vệ sinh đơn vị, bố trí phòng làm việc, khu vực tiếp dân, khu vực đặt máy móc, trang thiết bị làm việc.

Người dân đến Công an phường Phú Xuân, TP Huế giải quyết thủ tục hành chính trong sáng 3/7.

Những ngày qua, CBCS công tác tại Công an phường Phú Xuân đã nỗ lực chạy đua với thời gian, tranh thủ tăng ca làm việc cả buổi trưa và buổi tối để kịp giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân. Kết thúc ca làm việc buổi sáng 3/7 lúc gần 12h, các CBCS Công an phường Phú Xuân tranh thủ ăn cơm trưa, sau đó lại khẩn trương tiếp tục với công việc để kịp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Công an phường Phú Xuân tận tình hỗ trợ người dân thủ tục cấp Căn cước.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, sau sáp nhập đơn vị hành chính, phường Phú Xuân có diện tích 10,38 km2 nhưng quy mô dân số lại lớn nhất trong tất cả các phường, xã mới của TP Huế - với hơn 130.000 nhân khẩu. Do đó, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, làm các loại giấy tờ của người dân ở phường Phú Xuân là rất lớn.

Vì thế ngoài Trung tâm hành chính công của phường Phú Xuân, CBCS Công an phường Phú Xuân đã phải nỗ lực, chạy đua với thời gian để kịp thời giải quyết tiến độ công việc cho người dân. Bình quân từ ngày 1/7 đến nay, mỗi ngày Công an phường Phú Xuân tiếp nhận từ 100 đến 150 lượt người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Người dân được cán bộ Công an phường Phú Xuân lấy dấu vân tay để hoàn tất thủ tục cấp Căn cước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1960, ở phường Thuận Lộc cũ) cho biết: “Trong sáng nay (3/7), dù thời điểm tôi đến Công an phường Phú Xuân để giải quyết thủ tục đã có khá đông người dân ngồi ở hàng ghế chờ đợi đến lượt. Song với tinh thần khẩn trương, thái độ làm việc tận tình, chu đáo và trách nhiệm của cán bộ Công an phường nên công tác giải quyết thủ tục rất nhanh gọn khiến bà con rất phấn khởi”.

Cán bộ Công an phường Phú Xuân tận tình hướng dẫn người dân, tiếp nhận hồ sơ cư trú.

Trung tá Hồ Tuấn Việt, Trưởng Công an phường Phú Xuân cho biết, sau sáp nhập, do địa bàn phường rộng, dân cư đông nên song song với việc giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân, công tác đảm bảo ANTT địa bàn luôn được lực lượng Công an phường chú trọng đặt lên hàng đầu.

"Để kịp thời giải quyết thủ tục hồ sơ cho người dân, vào buổi trưa và buổi tối, cán bộ chiến sĩ Công an phường còn tăng ca làm việc để hoàn tất hồ sơ trong ngày, quyết không để tồn đọng hồ sơ của nhân dân", Trung tá Hồ Tuấn Việt chia sẻ.

Anh Khoa

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文