Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Trung úy Trần Nhật Duy

14:41 19/05/2023

Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, Trung úy Trần Nhật Duy, Cảnh sát khu vực Công an phường 2, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương.

Ngày 18/5, đoàn công tác của Công an TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, trao Bằng khen của Bộ Công an và Thư khen của Giám đốc Công an thành phố cho Trung úy Trần Nhật Duy.

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Viết Tiệp, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an thành phố, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, đã biểu dương những hành động đẹp vì nhân dân phục vụ thời gian qua của Công an phường 2, quận Tân Bình nói chung và Trung úy Trần Nhật Duy nói riêng.

Đại tá Lê Viết Tiệp trao Bằng khen của Bộ Công an và Thư khen của Giám đốc Công an thành phố cho Trung úy Trần Nhật Duy.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 10/5, Trung úy Trần Nhật Duy - Cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận Tân Bình, đang thực hiện nhiệm vụ, kết hợp công tác tuần tra, tuyên truyền cho các hộ gia đình cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm xe máy tại địa bàn phụ trách thì phát hiện có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy lòng vòng trước cửa hàng tiện ích 24h số D22 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Khi thấy có 2 đối tượng đi cùng một xe máy dừng xe trước số B22 Bạch Đằng, một đối tượng ngồi sau xuống xe đi bộ quan sát một số xe máy đang dựng trước cửa hàng. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Trung úy Trần Nhật Duy đã điều khiển xe máy áp sát đối tượng cầm lái và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.  

Lúc này đối tượng đang cầm lái hô hoán, rồ ga tông vào xe Trung úy Trần Nhật Duy làm hai xe ngã ra đường, sau đó cả 2 đối tượng bỏ xe chạy bộ về hướng một đối tượng (dùng xe máy hiệu Satria) đang đứng chờ sẵn trước số B32 Bạch Đằng.  

Ngay lập tức, Trung úy Trần Nhật Duy đã nhanh chóng đuổi theo truy bắt thì bị đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, sau đó cả ba đối tượng leo lên xe của đối tượng chờ sẵn tẩu thoát.

Mặc dù phải hứng chịu lượng lớn hơi cay vào mặt nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, Trung úy Trần Nhật Duy đã tiếp tục truy đuổi đến trước số B40 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình thì kéo giữ được đối tượng ngồi sau, đồng thời quật ngã khống chế thành công đối tượng.  

Quận ủy, UBND quận Tân Bình khen thưởng đột xuất Trung úy Trần Nhật Duy.

Trước đó, Quận ủy, UBND quận Tân Bình cũng đã tổ chức khen thưởng đột xuất Trung úy Trần Nhật Duy.

Phú Lữ

Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên cho thấy, giao thông trên các tuyến đường từ nội đô đến cửa ngõ đều khá suôn sẻ. Không có cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Các hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một năm mới của ngành du lịch, gửi gắm thông điệp về một thành phố cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Chỉ từ 300-400 triệu đồng đã có thể sở hữu ô tô nhập khẩu mới tinh là lời quảng cáo “ngọt như mía lùi” đang tràn ngập mạng xã hội. Nhưng, sau cú chuyển tiền đặt cọc, thứ người mua nhận lại không phải là xe, mà là... sự im lặng tuyệt đối. Những “showroom online” biến mất, số điện thoại bị chặn, fanpage không còn dấu vết, để lại hàng loạt nạn nhân sập bẫy.

Thời gian qua công tác đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số đã được nhiều bộ ngành, địa phương hết sức quan tâm. Hiện nhiều lĩnh vực đã được ứng dụng CNTT để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội...

Trong không khí khẩn trương của "Chiến dịch Quang Trung" tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung, khi cả hệ thống chính trị đã và đang dồn lực sửa chữa, xây dựng lại những căn nhà của người dân bị mưa lũ lịch sử tàn phá, một lực lượng đáng trân trọng đang ngày đêm cống hiến, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (gọi tắt là lực lượng an ninh cơ sở). Tại TP Đà Nẵng, từ nơi những triền núi cao bị sạt lở đến những vùng "rốn lũ", hình ảnh lực lượng an ninh cơ sở hiện lên không chỉ là những người giữ gìn sự bình yên cho xóm làng mà đã trở thành những thợ xây, thợ điện nước, thợ mộc, phụ hồ… góp phần dựng nên những mái ấm từ tinh thần đoàn kết vô bờ bến.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文