Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ không quản hiểm nguy vào tâm lũ hỗ trợ người dân

14:45 22/11/2025

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn và những hiểm nguy rình rập từng phút, CBCS Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vẫn không quản gian khó, vào tâm lũ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Họ chèo thuyền trong mưa gió, cõng các cụ già, bế từng em nhỏ đến nơi an toàn; có người bị thương nhưng vẫn kiên quyết bám trụ, cố gắng không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tính mạng của nhân dân, những ngày qua, cùng với các lực lượng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) liên tiếp tăng cường CBCS duy trì trực chiến, kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân trong vùng lũ.

Thiếu tướng Lê Văn Sao và đoàn công tác đã đến thăm, động viên chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đang nằm điều trị tại bệnh viện do bị thương khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Tại 2 tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa, nhiều khu vực dân cư, tuyến đường liên thôn, liên xã, các khu phố... bị ngập sâu, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng xuồng máy chuyên dụng, phao và dây cứu hộ tiếp cận các khu vực bị chia cắt, di chuyển người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu, nước uống, thuốc men, đèn pin… đến các hộ dân.

Lực lượng triển khai liên tục, nhanh chóng để đến với người dân đang gặp khó khăn, nguy hiểm do thiên tai.

Chiều 21/11, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã tổ chức đoàn công tác đến làng trẻ em SOS thuộc tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra ngập lụt nặng để động viên và tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho các mẹ nuôi và trẻ em đang học tập, sinh sống ở đây.

Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ tiếp cận các khu vực bị chia cắt, di chuyển người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai... từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tiếp nhận quà từ các mạnh thường quân ủng hộ đồng bào và CBCS bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, cùng ngày, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã triển khai nhiều tổ công tác khẩn trương tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, nước uống cho các bệnh viện, các hộ dân bị cô lập do nước còn ngập sâu; phối hợp với nhà trường, bệnh viện trên địa bàn tổ chức dọn bùn non, vệ sinh phòng học, sân trường và các phòng chữa bệnh... giúp nhà trường sớm ổn định; các y, bác sĩ và bệnh nhân yên tâm điều trị.

Triển khai nhiều tổ công tác khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm, nước uống cho các bệnh viện, các hộ dân bị cô lập.

Cũng trong ngày 21/11, tại Đắk Lắk, trước diễn biến nước lũ dâng cao, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đã tăng cường lực lượng cùng các loại phương tiện chuyên dụng đến địa bàn 2 xã Bình Kiến và Hòa Vinh tổ chức sơ tán, di dời nhân dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ vận chuyển tài sản thiết yếu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức dọn bùn non, vệ sinh phòng học, sân trường...

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn và những hiểm nguy rình rập từng phút, CBCS CSCĐ vẫn không quản gian khó để vào tâm lũ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Họ chèo thuyền trong mưa gió, cõng các cụ già, bế từng em nhỏ đến nơi an toàn; có người bị thương nhưng vẫn kiên quyết bám trụ, cố gắng không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Chiều 21/11, tại tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ và đoàn công tác đã đến thăm, động viên chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đang nằm điều trị tại bệnh viện do bị thương khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Tại đây, Thiếu tướng Lê Văn Sao đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, đồng thời động viên, căn dặn chiến sĩ yên tâm chữa trị vết thương và sớm bình phục.

Những tấm gương ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng dũng cảm mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần phụng sự Tổ quốc và nhân dân, sáng lên giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

LC

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文