Trưởng thành, gắn bó hơn với nhân dân sau những chuyến “ba cùng”

07:13 18/12/2023

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I vừa tổ chức lễ tổng kết hoạt động thực tế chính trị xã hội đưa gần 1.000 cán bộ, học viên khóa K59S thực hiện "ba cùng" tại 2 xã Cư Yên, huyện Lương Sơn và xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Việc đưa học viên về bám cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân không chỉ củng cố nhận thức của học viên, giúp các em có điều kiện đối chiếu giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương, bước đầu làm quen với công tác dân vận mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và chính quyền địa phương, xây dựng và lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Em Phùng Minh Nghĩa, học viên lớp B4C3A, K59, Trường Cao đẳng CSND I cho biết, đây là chuyến đi thực tế đầu tiên của em nhưng cảm giác căng thẳng, hồi hộp của em nhanh chóng được xua tan khi em nhận được những tình cảm nồng hậu, chân thành yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình bác Bùi Văn Luyến, Thôn Rú mới, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Gia đình bác Luyến là người dân tộc Mường, có 3 thế hệ sống chung gồm bố mẹ, con gái, con rể cùng hai cháu ngoại. Kinh tế của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào việc trồng trọt và chăn nuôi nên hàng ngày, ngoài tham gia dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, Nghĩa còn hỗ trợ gia đình bác Luyến một số công việc như trồng mía, thu hoạch nông sản, cho lợn gà ăn và dạy các em nhỏ học bài vào buổi tối…

Học viên Trường Cao đẳng CSND I hướng dẫn bà con cài đặt các ứng dụng trên điện thoại
thông minh.

Bên cạnh sinh hoạt riêng, Nghĩa và các bạn còn được trực tiếp tham gia lao động công ích tại địa phương như chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang và dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã; dọn dẹp đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, khuôn viên các trường học, trạm y tế; tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ Công an xã trong tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự và khảo sát các phương tiện giao thông trên địa bàn xã. “Việc trực tiếp tham gia lao động sản xuất, được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân giúp chúng em hiểu được nỗi vất vả của người nông dân, quý trọng hơn giá trị của lao động. Đặc biệt là tình cảm của bà con dành cho chúng em thực sự là những kỷ niệm đẹp, cho chúng em hiểu hơn về tình làng nghĩa xóm và cội nguồn sức mạnh từ nhân dân, giúp chúng em trưởng thành hơn sau chuyến công tác này”, Nghĩa chia sẻ.

Em Vũ Quốc Công, học viên lớp B4C3A, K59, Trường Cao đẳng CSND I kể: Em được phân công ở hộ gia đình chú Bùi Văn Phúc, thôn Quán Giữa, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong. Gia đình bác Phúc là người dân tộc Mường, nhà có 3 thế hệ. Hằng ngày, ngoài các hoạt động tập thể như vệ sinh đường làng ngõ xóm và các công trình công cộng, hay cắt tóc cho bà con nhân dân ở UBND xã, Công còn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chú Phúc một số công việc trong nhà. Thời gian 3 tuần tuy không dài nhưng đã giúp em có thêm kinh nghiệm về công tác dân vận, hiểu thêm về văn hóa vùng miền, phong tục tập quán của bà con. “Lúc em lên xe ra về, cả nhà ai cũng khóc khiến em xúc động không muốn về. Em tự hứa với lòng mình là vào dịp Tết Nguyên đán 2024 này em sẽ trở lại thăm gia đình cô chú để tạo niềm vui bất ngờ”, Công cho hay.

 Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn và tâm lý, Trường Cao đẳng CSND I cho biết: Những chuyến “3 cùng” là cơ hội để học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nhân cách nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, các kỹ năng trong cuộc sống; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi trong lòng nhân dân.

Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I thì cho hay: Sau gần ba tuần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, cán bộ, học viên Trường Cao đẳng CSND I đã góp 6.550 ngày công lao động giúp làm sạch hơn 10km đường xã, làng, ngõ xóm, các công trình công cộng; giúp nhân dân làm vườn, trồng trọt, thu hoạch nông sản, chăm sóc gia súc… Các học viên cũng đã tham gia cùng Công an xã Cư Yên, huyện Lương Sơn và Công an xã Hợp Phong, huyện Cao Phong trong tổ chức tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự; khảo sát các phương tiện giao thông trên địa bàn. Cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường cũng đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn về phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền cho lãnh đạo các thôn, bà con nhân dân trên địa bàn 2 xã về Luật An ninh mạng; tuyên truyền cho bà con hiểu phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên mạng để phòng tránh, các quy định về định danh điện tử và xác thực điện tử; tuyên truyền cho Chi hội phụ nữ các kỹ năng giao tiếp, giáo dục giữa cha mẹ và con cái. Kết thúc đợt thực tế chính trị xã hội tại Hòa Bình, Trường Cao đẳng CSND I đã tặng nhiều phần quà có giá trị và ý nghĩa cho các gia đình chính sách, Công an xã, học sinh nghèo vượt khó và các công trình công cộng phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn với tổng giá trị ước tính gần 450 triệu đồng.

Đại diện cho chính quyền và nhân dân địa phương, bà Bùi Thị Hạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình cũng khẳng định: Việc nhà trường đưa cán bộ, học viên xuống cơ sở “ba cùng” với quần chúng nhân dân vừa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, đồng thời góp phần củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường và địa phương nói riêng, giữa lực lượng CAND với nhân dân nói chung.

Huyền Thanh

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文