Tuổi trẻ CAND xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ

12:42 21/08/2021

Trong những năm qua, với việc triển khai xuyên suốt phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công Vì an ninh Tổ quốc” gắn với triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tổ chức đoàn các cấp trong CAND đã tạo được môi trường, động lực thúc đẩy đoàn viên lập nên nhiều chiến công, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Xung kích nơi “tuyến đầu” chống dịch

Tháo khẩu trang sau một ngày làm nhiệm vụ cấp CCCD cho người dân trên địa bàn, Trung úy Thân Văn Tiến, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vươn vai, hít một hơi thật sâu. Nở nụ cười tươi, anh bảo, “2 tháng rồi, chỉ trừ lúc ăn, uống, vệ sinh ra, tất cả các hoạt động, kể cả khi đi ngủ em cũng không dám cởi khẩu trang…”. Hóa ra,  khu cách ly, “điểm nóng” nơi Trung úy Thân Văn Tiến làm nhiệm vụ là Trường THCS Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Tại đây, 3 khu nhà chính là lớp học được sử dụng làm khu nhà cho công dân đến cách ly, sức chứa trên 150 người.

Những tuần đầu, Trung úy Thân Văn Tiến và CBCS làm nhiệm vụ tại đây hầu như không có giây phút yên tĩnh, bởi khu cách ly mỗi ngày tiếp nhận hàng chục chuyến xe chở các ca F1 tới và hàng chục chuyến xe đưa các F0 lên tuyến trên điều trị không kể ngày đêm. Bên cạnh việc phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, anh và đồng đội còn đảm nhận nhiệm vụ giữ an ninh trật tự trong khu cách ly, kiểm tra, rà soát công dân đang cách ly, không để người dân trốn ra ngoài.

“Có những đêm không phải ca trực nhưng em cũng không ngủ được. Cứ chợp mắt là lại mơ thấy tiếng xe cứu thương vì ngày nào cũng nghe, nhiều đến nỗi ám ảnh. Khẩu trang em sử dụng cả khi đi ngủ, một vật bất ly thân. Một phần vì phải làm nhiệm vụ liên tục. Hai là trong công việc, đôi khi phải mặc đồ bảo hộ cấp 4 màu trắng đi rà soát, kiểm tra quân số công dân đang cách ly nên luôn phải có khẩu trang, nước sát khuẩn để tránh sự lây chéo có thể xảy ra…” -Trung úy Thân Văn Tiến chia sẻ những ngày làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

 Thượng úy Lê Bá Tứ và Thượng úy Đỗ Nam Duy chuẩn bị hiến máu cứu hai cháu bé.

Bố mẹ già, cậu con trai mới 2 tuổi, vợ lại đang chuẩn bị “vượt cạn”. Cuối mỗi ngày, khi ngơi công việc, Tiến lại điện thoại hỏi thăm sức khỏe, dặn dò các cách để phòng, chống dịch cho cả nhà. Trong cuộc nói chuyện với Tiến, chúng tôi hiểu, điều làm anh lo lắng nhất lúc đó là vợ sắp sinh mà bản thân lại không ở bên cạnh giúp đỡ.

Cũng như Trung úy Thân Văn Tiến, vợ đang mang bầu chuẩn bị “vượt cạn” nhưng không chút đắn đo, Thượng sĩ Phạm Đình Hạnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang xung phong nhận quyết định tham gia tăng cường chốt kiểm soát dịch số 4, cầu Bồ, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn.

Đây là chốt quan trọng, là cửa ngõ vào huyện Lục Ngạn, nơi mùa vải thiều đặc sản trên địa bàn đang đến kỳ thu hoạch. Vì vậy, chốt phòng, chống dịch tại đây hoạt động hết công suất, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn để sớm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh; xét nghiệm COVID-19 nhanh đối với lái xe, lao động, thương nhân đến thu mua vải thiều… 100% các phương tiện vận chuyển vải thiều đều được khử khuẩn an toàn.

Ngày 15/7, sau 59 ngày kiên trì bám chốt làm nhiệm vụ, khi dịch bệnh lắng xuống, Hạnh được đơn vị rút về, cho đi xét nghiệm và cách ly theo dõi tại nhà. “Hôm đầu về nhà, thấy vợ và con (sinh được 21 ngày) em mừng lắm nhưng không dám lại gần. Chỉ dám đứng xa xa, đeo khẩu trang ngắm nhìn thôi…” - Thượng sĩ Phạm Đình Hạnh cười, nhớ lại.

 Thượng sĩ Phạm Đình Hạnh đón nhận nhu yếu phẩm từ người dân tặng chốt công tác làm nhiệm vụ.

Hiến máu cứu người trong nguy cấp

Bế con nhỏ trên tay, chị Ly Thị Cáy (SN 1999), dân tộc Mông, trú tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa cố gắng hoàn thành bức thư, bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới hai ân nhân là Thượng úy Bùi Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Thanh Tuấn, Công an huyện Mèo Vạc, sáng 3/6, đã hiến máu cứu chị trong nguy cấp sau ca mổ đẻ.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều tới Thượng úy Bùi Anh Tuấn và đặc biệt là Trung úy Nguyễn Thanh Tuấn – người cách đây 2 năm cũng đã hiến máu kịp thời cứu tính mạng tôi sau một vụ tai nạn. Tôi biết ơn lắm! Tôi muốn thay mặt nhiều người dân trên địa bàn, trước giờ đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của CBCS Công an, chúc các anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ…” - chị Ly Thị Cáy chia sẻ.

Theo Trung úy Nguyễn Thái Công, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mèo Vạc, Thượng úy Bùi Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Thanh Tuấn là hai đoàn viên tiêu biểu, gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào của đơn vị. Đây cũng là hai trong số nhiều đoàn viên của đơn vị rất tích cực tham gia “Ngân hàng máu sống” của địa bàn.

Trung úy Thân Văn Tiến được tăng cường tham gia cấp CCCD gắn chíp.  

Trước đó, ngày 2/6, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Kim Động, tỉnh Bắc Giang, Thượng úy Đỗ Nam Duy,  Phó trưởng Công an xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và Thượng úy Lê Bá Tứ, cán bộ D4-E26, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (cán bộ tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được thông tin cháu Lê Minh Khôi, 1 tuổi và cháu Nông Văn Tùng, 2 tuổi ở xã Hữu Sản bị thiếu máu huyết tán, cần truyền máu gấp.

Trong hoàn cảnh dịch COVID-19, gia đình hai cháu không thể đưa các cháu đi điều trị, hai đồng chí đã xung phong đưa hai cháu đi bệnh viện. Tại đây, mỗi đồng chí đã hiến 250ml máu để truyền cho hai cháu. Được biết, Thượng úy Lê Bá Tứ từng 5 lần hiến máu, trong đó cách đây khoảng 8 năm, anh từng hiến máu đột xuất cấp cứu người bị tai nạn ở Bệnh viện Bạch Mai.

 Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết: Năm 2021, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND đã phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an. Trên mặt trận phòng, chống COVID-19, thanh niên CAND không chỉ là lực lượng xung kích, trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu mà còn tích cực tham gia các hoạt động đồng hành, hỗ trợ lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa bàn có dịch.

Riêng trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư, Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đã huy động lượng vật tư y tế, nhu yếu phẩm, rau xanh trị giá gần 10 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, nhân dân các khu vực thực hiện giãn cách xã hội; vận động đoàn viên thanh niên hiến tặng gần 10.000 đơn vị máu phục vụ điều trị tại các bệnh viện trong toàn quốc. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được đoàn viên thanh niên triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

Xuân Trường

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文