Vợ chuyển dạ nhưng đường ùn tắc, tình huống khẩn được tổ Công an phường trợ giúp kịp thời
Trong lúc đang vào trung tâm thành phố công tác, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận nhận “tín hiệu” cầu cứu từ một người đàn ông. Vì đường đông, phương tiện kẹt cứng, vợ lại đang chuyển dạ, nguy hiểm đến tính mạng nên người đàn ông đánh liều nhờ tổ công “mở đường” để đưa vợ chuyển dạ vào bệnh viện. Trước tình huống này tổ công tác đã xin ý kiến nhanh lãnh đạo rồi mở đường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn…
Khoảng 10h15’ ngày 8/12, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận (TP Hồ Chí Minh) trên đường từ trụ sở phường lên Công an TP Hồ Chí Minh công tác, đến giao lộ Trường Chinh-Tây Thạnh thì phía trước dòng xe đông đúc nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Lúc này, phía sau tiếng còi của một xe ô tô bấm liên tục gấp gáp kèm theo tiếng gọi khẩn thiết của anh V.Đ.L. (SN 1994). Trước hành động bất thường này, tổ công tác đã dừng phương tiện lại để tìm hiểu rõ sự tình.
Qua lời nói run run, gấp gáp, anh L. cho biết, vợ anh đang chuyển dạ trên xe nhưng đường đông, ùn ứ, xe anh không thể di chuyển được, sợ nguy hiểm đến tính mạng vợ con nên anh L. đánh liều xin tổ công tác mở đường đưa xe anh đến Bệnh viện Từ Dũ.
Trước tình huống nguy cấp này, tổ công tác thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận đã gọi điện xin ý kiến của Ban chỉ huy Công an phường và nhanh chóng bật đèn còi ưu tiên mở đường dẫn xe của anh L. đi qua các đoạn đường ùn ứ.
Trong vòng 20 phút, xe công vụ của Công an phường Đông Hưng Thuận đã kịp mở đường cho xe anh L. vào khu vực cấp cứu. Các y bác sĩ chờ sẵn sử dụng xe lăn đưa nhanh vợ anh L. vào phòng sinh. Chỉ vài phút sau, vợ anh L. thuận lợi sinh nở an toàn, mẹ tròn con vuông. Khi vợ vượt cạn thành công, anh L. nghẹn ngào không nói nên lời chỉ có thể cúi đầu cảm ơn tổ công tác.
Hoàn thành xong nhiệm vụ đột xuất, tổ công tác lại quay về, dù có muộn giờ công tác nhưng trong lòng mỗi đồng chí đều vui vì đem lại sự bình yên cho người dân.