Vững vàng trên trận tuyến đấu tranh với ma túy

08:04 23/01/2025

"Anh Vũ Văn Chương phải không?". Người đàn ông ngơ ngác trước câu hỏi bất thình lình. Đã rất lâu, người ta không gọi y bằng cái tên này, thay vào đó là Trữ, Vũ Văn Trữ. Sau vài giây thất thần, dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vũ Văn Chương lặng lẽ gật đầu, tự giác tra tay vào còng số tám.

Đó là những gì diễn ra vào lúc 10h55’, ngày 27/9/2024 tại buôn Jarai, xã Ea Kuêh, huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk. Sau 16 năm lần theo dấu vết, cuối cùng, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai gồm trinh sát kỳ cựu là Trung tá Nguyễn Đình Vũ Khanh, Phó Đội trưởng cùng Thiếu tá Lê Trọng Phương; Thượng úy Sầm Xuân Hòa phối hợp Công an huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công đối tượng Chương.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát tờ rơi tuyên truyền về nhận diện các loại ma túy và cách phòng tránh cho thanh, thiếu niên, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Ia Nan, Đức Cơ. Ảnh: Lê Ánh

Được tiếp cận hồ sơ truy bắt đối tượng truy nã lập từ năm 2008, chúng tôi thấy trên những trang giấy cũ kỹ, nét chữ đánh máy đã hơi mờ theo thời gian. Vũ Văn Chương (SN 1970), đăng ký thường trú ở thôn 6, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng tháng 9-2007, Chương lên thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh mua rẫy trồng cần sa. Ngày 1-9-2008, Chương đang bán 2kg cần sa cho một phụ nữ tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh thì bị lực lượng Công an phát hiện. Chương nhanh chân chạy trốn, để lại 1 chiếc xe máy cùng tang vật ở hiện trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh ra Quyết định truy nã.

Hàng chục chuyến đi, hàng trăm mối quan hệ, tài liệu được dựng lại, đặc biệt, ngay khi có thông tin đối tượng đang ẩn nấp tại khu vực thôn Jarai, xã Ea Kuêh, huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp lực lượng Công an địa phương khoanh vùng, rà soát và bắt được Chương ở rẫy trồng sầu riêng của gia đình Chương.

Thiếu tá Lê Trọng Phương - một trong 3 trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tham gia bắt giữ Chương kể: "Người dân ở xã Ea Kuêh, huyện CưM'gar, tỉnh Đăk Lăk rất ngạc nhiên. Trước giờ họ chỉ biết ông ta tên Trữ, lấy vợ năm năm 2010 ở Bình Thuận rồi lên Đắk Lắk trồng sầu riêng. Họ có 2 con, chuẩn bị có con thứ ba, kinh tế rất khá. Bình thường họ thấy ông ta ít nói, hiền lành và có vẻ tử tế".

Ngày 30/6/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh mật phục, bắt giữ Phan Văn Minh (SN 1972, trú tại tổ 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Đối tượng này bị truy nã đặc biệt về tội "Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy" trước đó 3 tháng. Cũng như Chương, với vỏ bọc lương thiện, Minh thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại trong quá trình lẩn trốn.

Thượng tá Trịnh Quang Thiệp - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy phạm trọng tội thường rất manh động, thủ sẵn vũ khí nóng khi giao dịch nên chúng tôi luôn quán triệt, nhắc nhở anh em hết sức thận trọng; kỹ lưỡng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn luôn được đơn vị coi trọng hàng đầu". 

Khoảng 14h ngày 7/6/2024, tại khu vực thôn 2, xã Chư Á, TP Pleiku, Trung tá Trương Công Cường, Phó Đội trưởng và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện Hồ Văn Tình (SN 2002) đang điều khiển xe máy tàng trữ trái phép chất ma tuý nên tiến hành truy bắt. Thấy Công an, Hồ Văn Tình ném hai gói ma túy đá xuống mương nước. Khi bị cán bộ áp sát và khống chế, để tẩu thoát, Hồ Văn Tình rút dao đâm liên tiếp khiến hai cán bộ Công an bị thương. Thiếu tá Hưng trong cơn nguy kịch nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi cửa tử. Ngay sau đó, Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ.

Có lần, đang theo dấu đối tượng họ bị lực lượng Dân quân yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ. Hóa ra, họ bị người dân nghi là… kẻ gian!

Họ đã quen hóa thân thành các "vai diễn" hay hòa mình vào bóng tối dưới cái rét cắt da, dưới những cơn mưa rừng không ngớt, muỗi và côn trùng tấn công… nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng để lập nên chiến công nối tiếp chiến công.

Thúy Trinh

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ của cụ ông bán vé số 78 tuổi, người dân gọi điện cho Công an và phá cửa kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện cụ ông đã tử vong nhiều ngày, cơ thể đã có dấu hiệu phân hủy...

Giữa không khí rộn ràng của Ngày hội Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra trong 2 ngày 25-26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng Công an Gia Lai triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để người dân và du khách an tâm trải nghiệm các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy bước đi chiến lược khi gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột và ban huấn luyện, vừa giữ vững vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026, vừa chuẩn bị nền tảng để chinh phục đấu trường châu lục trong tương lai gần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文