Xúc động ngày trở về của tổ cán bộ Công an gìn giữ hoà bình tại Nam Sudan

17:42 15/04/2024

Được thử sức và rèn luyện trong môi trường làm việc quốc tế, tổ công tác trở về nước sẽ phát huy những năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoạt động tại Phái bộ UNMISS, tiếp tục đóng góp cho công tác tổ chức, huấn luyện, triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) của Bộ Công an trong thời gian tới.

Đúng 13h35 ngày 15/4, Tổ công tác số 1 gồm ba sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Sảnh A2 của sân bay hôm nay rực rỡ cờ hoa đón tổ công tác trở về từ Nam Sudan. Các đồng chí lãnh đạo, CBCS Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và người thân, đồng nghiệp nơi cơ quan các sĩ quan đang công tác đã có mặt từ rất sớm để chung niềm vui hội ngộ.

Sảnh A2 rợp cờ hoa trong ngày hội ngộ.

Tại cửa sân bay, Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chánh Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ trao những bó hoa tươi thắm và những cái ôm thắm thiết dành cho Đại tá Lê Quốc Huy, Tổ trưởng tổ công tác GGHB tại Nam Sudan, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Thượng tá Lương Thị Trà Vinh.

Những bó hoa tươi thắm dành tặng cho các sĩ quan thuộc Tổ công tác số 1.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ khẳng định: “Tổ công tác số 1 đã hoàn thành sứ mệnh GGHB LHQ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Thành tích các đồng chí đạt được là sự cụ thể hoá đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần tạo dựng môi trường hoà bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ nhấn mạnh, Tổ công tác số 1 đã hoàn thành sứ mệnh GGHB LHQ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó.

Tháng 10/2022, ba sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an thuộc Tổ công tác số 1 lên đường sang Nam Sudan tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS. Trong môi trường làm việc quốc tế, ba sĩ quan tác nghiệp theo hình thức cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế. Tổ công tác đều phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi  nhanh với điều kiện và môi trường làm việc, được lãnh đạo chỉ huy Phái bộ và LHQ đánh giá cao. Bên cạnh đó, các sĩ quan đã lan toả hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hoà bình đến bạn bè, đồng nghiệp quốc tế.

Niềm vui vỡ òa trong ngày đoàn tụ.

Sau một năm rưỡi xa Tổ quốc, hôm nay, tự hào trong bộ quân phục GGHB và chiếc mũ nồi xanh, họ đã trở về với quê hương, trên tay vẫy những lá quốc kì, lá cờ LHQ. Đại tá Lê Quốc Huy xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã nỗ lực làm việc hết mình tại Phái bộ UNMISS. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về được các đồng chí lãnh đạo, đồng đội và người thân đón mừng trong không khí trang trọng, ấm áp. Đó là nguồn động viên rất lớn cho tổ công tác”.

Anh Nguyễn Hồng Dương, chồng Thượng tá Lương Thị Trà Vinh cùng bố mẹ hai bên gia đình cũng có mặt tại sân bay. Trong giây phút hội ngộ hạnh phúc, anh chia sẻ: “Tôi rất vui vì Vinh và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Thời gian qua, các con tôi luôn cố gắng học tập và tự lập trong sinh hoạt hàng ngày. Các con luôn noi theo tấm gương của mẹ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Anh Nguyễn Hồng Dương bày tỏ vui mừng vì vợ và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.

Chị Nguyễn Thị Quế, vợ Thượng tá Vũ Việt Hùng không giấu được nỗi xúc động khi thấy chồng chị và đồng đội trở về. Chị chia sẻ: “Đây là chuyến công tác dài ngày nhất của anh ở nơi xa Tổ quốc. Anh và đồng đội đã có những trải nghiệm quý giá, đã đóng góp một phần nhỏ bé GGHB tại đất nước Nam Sudan còn nhiều bất ổn và khó khắn. Tôi và các con tự hào về anh”.

Chị Nguyễn Thị Quế và các con cảm thấy tự hào về chồng.

Được thử sức và rèn luyện trong môi trường làm việc quốc tế, tổ công tác trở về nước sẽ phát huy những năng lực, sở trường, kinh nghiệm hoạt động tại Phái bộ UNMISS, tiếp tục đóng góp cho công tác tổ chức, huấn luyện, triển khai lực lượng GGHB LHQ của Bộ Công an trong thời gian tới.

Tập thể lãnh đạo, CBCS Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và các sĩ quan trong Tổ công tác số 1.
Khổng Hà

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文