Xúc động nhận nhà mới, người dân Thái Nguyên viết thư cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an

11:33 02/09/2024

“Tôi viết thư này xin gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Định Hoá đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn” – đây là những dòng chữ mở đầu bức thư đầy xúc động của chị Hoàng Thị Huyền, trú xóm Văn La 2, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gửi Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Gia đình chị Huyền là một trong hai hộ dân tại Thái Nguyên không còn nhà ở do mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, được Bộ Công an huy động nguồn lực, tổ chức xây dựng nhà theo mẫu phù hợp trong thời gian nhanh nhất, giúp các gia đình đảm bảo ổn định cuộc sống. Theo đó, ngày 30 và 31/8/2024, huyện Định Hoá, Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Gia đình chị Huyền bị đất đá sạt, làm vùi lấp toàn bộ căn nhà và tài sản, rất may không có thiệt hại về người.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, không có khả năng khắc phục hậu quả vì thu nhập chính là làm ruộng, gia đình chị đã phải ở tạm một ngăn chuồng lợn, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều không đảm bảo. Rất may, hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị được lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Định Hóa biết được và không quản ngại đường sá xa xôi, đến tận nơi chia sẻ, thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời cũng khảo sát và khởi công xây dựng tặng gia đình chị một căn nhà mới bằng sắt thép vào ngày 22/8/2024.

Thư cảm ơn của chị Hoàng Thị Huyền gửi Bộ trưởng Lương Tam Quang.

“Chỉ trong vòng thời gian ngắn, từ ngày khởi công đến nay, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhờ đó mà gia đình tôi đã có nơi ở và sinh hoạt, mọi người trong gia đình rất vui và phấn khởi vì cuộc sống đã trở lại bình thường. Qua lá thư này, tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Định Hóa đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để giúp đỡ được nhiều gia đình khó khăn như gia đình tôi”, chị Hoàng Thị Huyền xúc động bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu tại Lễ khởi công xây nhà hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Huyền.

Trước đó, ngày 22/8/2024, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an tổ chức khởi công xây dựng nhà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai với sự tham dự của Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên…

Trong tháng 7/2024, tại khu vực Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản của nhân dân. Trước tình hình trên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ đã phối hợp các đơn vị, địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, ngập lụt để tiếp nhận nguồn lực, tổ chức xây dựng nhà. Theo đó, 188 căn nhà đã được xây dựng trên 10 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, gồm: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên…

Thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng trao quà của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Công an tỉnh Thái Nguyên tặng gia đình chị Hoàng Thị Huyền.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát, đề xuất lãnh đạo Bộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai gây ra tại huyện Định Hóa. Ngoài gia đình chị Huyền còn có gia đình ông Nguyễn Minh Lý ở xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ, nhà ở đã bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở taluy đất phía sau nhà, không sử dụng được; hiện đang phải ở tại khu vực phụ của gia đình, không đảm bảo an toàn…

Tại lễ khởi công, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đã gửi lời thăm hỏi của Bộ trưởng Lương Tam Quang đến hai gia đình, gửi lời động viên đến Công an tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị trực tiếp xây dựng với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo chất lượng; qua đó, giúp 2 gia đình sớm ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đảm bảo ANTT tại cơ sở…

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực xây dựng nhà tạm cho hộ gia đình chị Huyền. Với tinh thần quyết tâm không để người dân rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, bằng sự khẩn trương, nỗ lực của lực lượng Công an cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, sau hơn một tuần khởi công gấp rút, căn nhà đã được xây dựng hoàn thành sớm trước tiến độ đề ra, với diện tích 36m2, được thiết kế kiểu lắp ghép 3 gian với tổng kinh phí 50 triệu đồng, đảm bảo an toàn, chống chịu tốt với tình hình thiên tai hiện nay.

Tại Lễ bàn giao nhà cho hai gia đình ngày 1/9, Thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao quà của Bộ trưởng Lương Tam Quang và quà của Công an tỉnh Thái Nguyên tặng các gia đình để giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ tốt ANTT ngay từ cơ sở...

Quỳnh Vinh

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文