Ý chí và nguyện vọng của những “cử tri đặc biệt”
Cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Nai, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và nguyên nhân họ vi phạm pháp luật cũng khác nhau. Nhưng hầu hết trong những ngày qua, sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử, họ đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức về chấp hành pháp luật.
Mình phải là một công dân tốt, không vi phạm pháp luật
Thượng tá Đỗ Khắc Hồng, Giám thị Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định của pháp luật, những người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam vẫn có quyền đi bầu cử. Vì vậy, Trại tạm giam số 1 phải đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ cũng như người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ và đúng quy định về quyền bầu cử. Công tác tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam số 1 phải được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.
Trại tạm giam số 1 là Khu vực bỏ phiếu số 13, Đơn vị bầu cử số 2, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Trại đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận thực hiện các nội dungchuẩn bị, nhân sự, phương tiện phục vụ ngày bầu cử và đặc biệt là công tác bảo vệ ANTT trong quá trình diễn ra bầu cử.
Danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết đến từng buồng giam để người bị giam giữ tiện nghiên cứu, lựa chọn bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của họ.
Không ít người thừa nhận chưa đi bầu cử lần nào trong đời dù đã hơn 25 tuổi. Ở ngoài đời họ mải lo bươn chải cuộc sống, lo cơm áo gạo tiền nên không mấy quan tâm đến quyền đi bầu cử. Những ngày gần đây được nghe cán bộ và loa phát thanh tuyên truyền về bầu cử, họ đã hiểu biết thêm được quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình.
Ngô Thị Loan, năm nay 34 tuổi, thường trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam số 1 hơn 2 tháng. Ngô Thị Loan cho biết, ở đây được nghe tuyên truyền về bầu cử, Loan thấy Nhà nước tổ chức bầu cử rất công bằng để cho công dân bầu chọn ra người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo đưa kinh tế, văn hóa của đất nước và địa phương đi lên.
“Qua bầu cử lần này, tôi cũng ý thức được rằng, bản thân mình cũng phải sống và làm việc theo đúng pháp luật. Khi mình mong muốn người đại biểu đại diện cho mình, do mình bầu ra làm tốt cho đất nước, làm tốt cho mình thì bản thân mình phải là một công dân tốt, không vi phạm pháp luật.”, Loan cho biết.
Cử tri phải có trách nhiệm với đất nước, chấp hành nghiêm pháp luật
Cử tri Hoàng Minh Trí, năm nay 29 tuổi, thường trú xã Thạnh Đông A, tỉnh An Giang, là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty kinh doanh bất động sản Lộc Phúc, có trụ sở tại Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trí bị bắt tạm giam từ tháng 8/2024, từng học Đại học ngành Marketing, sau khi ra trường đã làm nhiều nghề khác nhau.
Hoàng Minh Trí cho biết, trước đây bản thân không quan tâm nhiều về bầu cử. Đợt này, được nghe tuyên truyền, phổ biến về bầu cử, Trí hiểu ra. Trí mong các ứng cử viên trúng cử đại biểu phát huy hết năng lực của mình, giúp cho đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, đồng đều ở các vùng miền, không để ai bị bỏ lại phía sau.
“Bản thân tôi cũng thấy trách nhiệm của mình, một công dân, một cử tri sẽ phải có trách nhiệm với bản thân, với đất nước, chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn”, Hoàng Minh Trí cho biết.
Trung tá Lê Văn Tuyên, Phó Đội trưởng, Đội quản giáo, Trại tạm giam số 1 cho biết, sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, các cử tri là người bị tam giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 đã hiểu thêm rất nhiều điều mà trước đây họ không hiểu.
“Qua kỳ bầu cử này, những “cử tri đặc biệt” ở Trại tạm giam số 1 đã được tiếp cận thêm nhiều thông tin bổ ích về pháp luật mà trước đây ở ngoài xã hội họ chưa quan tâm. Đây sẽ là vốn sống, là bài học quý giá giúp cho họ tự nhìn lại mình mà sửa sai, vươn lên để làm lại cuộc đời trong tương lai”, Trung tá Lê Văn Tuyên cho biết.