Chồng chém vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

12:14 24/12/2015
Trong lúc bàn luận về việc tiền bạc để cho con trai lớn đi bộ đội, do không thống nhất với vợ trong việc phải đi vay mượn tiền, vợ chồng anh Sang, chị Danh đã xảy ra tranh cãi quyết liệt. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi anh Sang không kiềm chế được cơn tức giận, đã cầm cây rựa chém liên tiếp 5 nhát vào đầu vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau đó, chị Danh được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, còn anh Sang thì đang nguy kịch vì uống thuốc độc quá nhiều. Thêm lần nữa, bi kịch từ mâu thuẫn chuyện tiền bạc đã phá nát hạnh phúc một gia đình.

Bi kịch từ mâu thuẫn tiền bạc

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 14h ngày 14-12 ở ngôi nhà của anh  Phan Quang Sang (46 tuổi) và chị Phan Thị Danh (47 tuổi) tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin từ những người hàng xóm của nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện chị Phan Thị Danh nằm trên ghế sô pha với nhiều vết chém trên đầu nên vội vàng tri hô mọi người đưa đi đưa đi cấp cứu và báo sự việc lên Công an khu vực.

Sau khi chị Danh được đưa đi bệnh viện để cấp cứu, một lúc sau, Công an phường Tân Lợi có mặt để bảo vệ hiện trường thì phát hiện anh Phan Quang Sang đang nằm bất động trong phòng ngủ với mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc và bên cạnh có chai thuốc nên đưa đi cấp cứu. 

Bà Võ Thị Hảo (56 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) bàng hoàng kể lại: “Buổi chiều hôm đó tôi có việc sang gia đình ấy thì phát hiện chị vợ đang nằm gục trên ghế  sô pha với rất nhiều máu. Tôi tưởng nhà họ bị cướp nên vội vàng chạy ra đường hô hoán cho bà con chạy sang giúp đỡ và đưa chị vợ đi cấp cứu và báo Công an. Do lúc đó gấp quá, mọi người cũng không để ý là anh chồng đang nằm trong phòng ngủ”.

Ngay khi đưa anh Sang đi cấp cứu, hiện trường vụ việc cũng được phong tỏa khiến nhiều người tò mò kéo đến để theo dõi. Lực lượng Công an phường Tân Lợi, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng có mặt để bảo vệ, phong tỏa hiện trường và  ghi nhận thông tin ban đầu. Trong khi đó, theo những người dân lân cận, cuộc sống của gia đình anh Phan Quang Sang và chị Phan Thị Danh cũng bình thường, gia cảnh khá giả, hai người có với nhau 3 mặt con, nhưng đôi khi hai vợ chồng vẫn xảy ra điều to tiếng.

Chị Phan Thị Danh đã qua cơn nguy kịch và đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện.

Nói về điều  này, ông Phan Văn Tánh (60 tuổi, người dân địa phương) cho biết, giữa hai vợ chồng chị Danh và anh Sang đôi lúc vẫn có những mâu thuẫn nhỏ nhưng hiếm khi xảy ra đánh nhau. “Lần cãi nhau gần đây nhất của 2 vợ chồng nhà đó là hơn 1 năm trước. Tôi còn nhớ, chính quyền và Hội phụ nữ có đến nhà để hòa giải cho 2 vợ chồng đó nữa. Tôi nghe nói anh chồng chém vợ rồi uống thuốc cỏ tự tử. Nghe tin đó mà tôi cứ ngờ ngợ, không hiểu sao anh chồng lại hành động như thế nữa”, ông Tánh cho hay.

Mặt khác, sau một ngày xảy ra vụ việc, chiều 15-12, phóng viên đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về tình trạng của anh Phan Quang Sang và chị Phan Thị Danh. Lúc phóng viên đến nơi, chị Danh vẫn còn đang hôn mê và đang được người nhà chăm sóc. Riêng anh Sang thì có phần tỉnh táo hơn và đồng ý một cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên.

Anh Phan Quang Sang vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi, anh Sang bày tỏ sự hối hận về giây phút nông nỗi của mình. Anh cho biết, chiều 14-12, hai vợ chồng anh có bàn việc để lo cho cậu con trai  đi bộ đội. Do anh không đồng ý việc vợ yêu cầu vay mượn tiền nên anh và vợ đã xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi.

Anh Sang nhớ lại: “Lúc đó bà ấy (chị Danh - PV) chửi tôi nên tôi rất giận và không kiềm chế được mình nên đã lỡ tay lấy rựa chém bà ấy. Thấy bà ấy nằm gục trên ghế, tôi tưởng bà ấy đã chết rồi nên cũng tìm chai thuốc diệt cỏ sau nhà để uống. Uống xong tôi buồn nôn, hoa mắt và lịm đi, đến khi tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện”.

“Người chồng có thể không qua khỏi”

Mặt khác, về phần chị Phan Thị Danh (SN 1968, vợ anh Sang) cũng phải nhập viện tại Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt gây nguy hiểm đến tính mạng. Lúc nhập viện, chị Danh đã được các y, bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật ngay lập tức nên đã qua cơn nguy kịch, hiện tại sức khỏe của chị đã dần ổn định.

“Bệnh nhân Phan Thị Danh nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, bị tổn thương nặng ở phần đỉnh đầu, vùng mặt gây nên tình trạng nguy kịch. Nhận định đây là một ca khó nên các y, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Chấn thương tại bệnh viện đã hội chẩn và ngay lập tức tổ chức một kíp mổ để cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, chúng trong đang theo dõi về tình hình phục hồi của nữ bệnh nhân này”, một bác sĩ ở Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho hay.

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Trong khi đó,cũng trong chiều 15-12, phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với bác sỹTrịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Cho biết thông tin về bệnh trạng của anh Sang, bác sĩ Nhựt xác nhận, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Phan Quang Sang (SN 1969, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Bác sĩ Nhựt cho biết, anh Sang bị ngộ độc cấp tính gây suy đa tạng: gan, thận phổi,… “Chúng tôi đã tiến hành lọc máu và điều trị. Không loại trừ anh Sang đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Loại thuốc này nếu uống hóa chất nguyên bản, không pha loãng, chỉ cần 1 ngụm nhỏ (khoảng 12-15 ml) với người có cân nặng 50kg là đã tử vong.  Có trường hợp bệnh nhân được điều trị tỉnh táo nhưng khoảng 5-7 ngày sau đó thì lượng ôxy máu giảm dần rồi suy hô hấp và tử vong. Nguyên nhân do hóa chất Paraquat “bám” chắc vào các nang phổi, phá hủy gây xơ phổi. Paraquat gây xơ phổi tiến triển không hồi phục, vì vậy nhiều trường hợp bệnh nhân không tử vong sớm nhưng lại phải đón nhận cái chết đến từ từ và tử vong sau 1-2 tuần vì suy hô hấp mà không cách nào cứu được”, bác sĩ Nhựt nói.

Từ đó, theo vị bác sỹ này, hiện anh Sang vẫn tỉnh táo nhưng do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên khó có khả năng qua khỏi vì chưa có thuốc đặc trị.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an phường Tân Lợi cho biết, do đây là vụ việc nghiêm trọng nên công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra theo đúng trình tự. “Hiện vụ việc đang cơ quan Công an điều tra, làm rõ những chi tiết”, vị cán bộ này cho biết.

Vĩnh Lộc

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文