Vợ chết thảm vì bị gã chồng độc ác đánh đập và tưới xăng

16:30 05/05/2015
Bị chồng đánh đập dã man, đến nỗi bị động thai, phải trốn nhà dắt con nhỏ lên chùa xin ở nhờ, tối phải ra nghĩa địa ngủ, nỗi tủi nhục dồn nén trong người phụ nữ này kéo dài trong nhiều năm.

Ngày 18/3/2015, sau khi bị chồng đánh đập, tưới xăng đòi đốt nhà, quá uất ức, chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã lấy hộp quẹt bật lửa đốt đống áo quần cho nguôi cơn uất hận mà không biết rằng, người chồng đã làm đổ xăng lên người chị trong lúc chị bất tỉnh…

Hơn 4 năm về trước, chưa tròn tuổi 24, chị Tình phải lòng gã thanh niên lớn hơn chị 4 tuổi ở thôn Lâm Lộc Bắc là Ngô Văn Bình và hai người thành vợ, thành chồng. Tuy nhà chị Tình ở thôn Lâm Lộc Nam, cách nhà Bình chỉ chừng 2km nhưng khi yêu vội, chị không biết rõ bản tính người đàn ông mình chọn làm chồng là kẻ cộc cằn, thô lỗ đến độc ác. Sau khi kết hôn, chị theo chồng lên Đắk Lắk làm nương rẫy cùng cha mẹ chồng. Và, "niềm vui ngắn chẳng tày gang"…

Những ngày chung chén, chung đũa, Bình đã bộc lộ rõ bản chất vũ phu. Bất kể khi nào bực tức, Bình đều có thể đánh vợ. Chị Tình chẳng thể nhớ nổi đã bị chồng đánh bao nhiêu lần. Hai lần chị mang thai cũng không được yên. Lần mang thai đầu, chị bị chồng đánh bị động thai, phải điều trị một thời gian dài. Lần mang thai thứ hai, bụng chửa vượt mặt mà bị chồng đánh đau quá, chị phải trốn nhà dắt đứa con nhỏ lên chùa xin ở nhờ.

Ông Đỗ Văn Lưu, cha ruột chị Tình đau đớn kể lại sự việc.

Tuy nhiên, mẹ con chị cũng chẳng được yên ổn. Gần một tháng sau, Bình biết mẹ con chị đang ở chùa liền tìm tới lôi về, không quên hăm dọa các nhà sư đã cưu mang mẹ con chị. Sợ nhà chùa bị liên lụy, cha của chị Tình là ông Đỗ Văn Lưu, dù tuổi đã 70, cũng phải lặn lội từ quê nhà lên Đắk Lắk để xin lỗi nhà chùa và tới nhà Bình đón con cháu về. Từ đó, mẹ con chị Tình và Bình chuyển về thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh sinh sống.

Ông Lưu bần thần kể lại chuyện cũ: "Thời gian này, bọn hắn (vợ chồng Bình, Tình - NV) dành dụm được ít tiền nên mua một máy cày để cày thuê, làm ăn cũng được. Nhưng có tiền, Bình lại đổ đốn, ham mê cờ bạc. Con Tình can ngăn hoài không được, mà còn bị thằng Bình đánh miết, nhất là những lần hắn bị thua bài. Ngay cả những lần con Tình về thăm vợ chồng tui, thằng Bình cũng đến đập phá, chửi bới. Hắn hung hăng quá nên mỗi khi bị đánh, con Tình không dám đến nhà ai để lánh nạn, vì sợ hắn quậy phá, làm liên lụy đến họ".

Chị Đỗ Thị Lan (36 tuổi, chị ruột chị Tình) sụt sịt khóc nói: "Ở nhà thì bị đánh, mà đến nhà người khác thì sợ họ bị liên lụy. Cuối cùng, hắn (tức chị Tình - NV) đã đến nghĩa địa để ẩn náu. Nhiều đêm, giữa khuya, hắn cũng dẫn con ra nghĩa địa nằm ngủ. Những đêm nằm ở nghĩa địa, hắn có nhắn tin tâm sự với tui. Tui khuyên hắn về nhà cha mẹ nhưng hắn sợ chồng đến quậy phá cha mẹ tui nên không về. Trước đây hắn cũng thường xuyên nhắn tin cho tui kể về nỗi khổ của mình, hắn nói muốn đưa con đi làm ăn xa, nhưng do không lo được chỗ học hành cho con nên chưa thể đi được".

Do bị chồng bạo hành nên chị Tình chết thảm.

Trưa 18/3/2015, sau khi đánh bạc bị thua, Bình về nhà bảo chị Tình đưa tiền. Biết Bình nhắm đến số tiền mà mình để dành chữa bệnh cho con nên chị Tình kiên quyết không đồng ý. Thế là, gã vũ phu lập tức lôi người vợ ốm yếu đến tội nghiệp  vào phòng đánh đập, kề dao vào cổ hăm dọa giết chết. Nhưng, hắn vẫn không moi được tiền từ chị Tình. Càng tức, hắn càng ra tay đánh đập chị dã man. Chị Tình lãnh một trận đòn nhừ tử từ đấng lang quân "đầu ấp, tay gối" đến ngất xỉu, bất tỉnh nằm co quắp dưới nền nhà. Lúc này, Bình mới hả cơn tức tối. Hắn bỏ mặc người vợ đáng thương và bỏ đi chơi bạc. Khuya đó, hắn trở về nhà, tiếp tục đánh đập vợ. Bị đánh tơi tả, chị Tình năn nỉ chồng để cho mình yên ổn mà sống nuôi con.

Không đếm xỉa gì đến lời van xin của vợ, Bình vừa đánh, đạp vừa hăm dọa tưới xăng đốt cả nhà. Khi thấy vợ bất tỉnh lần nữa, hắn gom đồ đạc trong phòng ngủ rồi tưới xăng lên. Xong xuôi, hắn dẫn 2 con nhỏ sang phòng bên ngủ… Đến khi tỉnh dậy, chị Tình lê bước tới giường ngủ trong buồng thấy trên giường đã nồng nặc mùi xăng. Quá uất hận vì cách đối xử tệ bạc của chồng, chị với tay lấy hộp quẹt và bật lửa…

Khuya 18/3/2015, người dân thôn Lâm Lộc Bắc nghe tiếng la í ới bèn thức giấc chạy ra khỏi nhà thì phát hiện lửa khói bốc lên kèm những tiếng nổ đùng đùng phía nhà chị Tình nên chạy đến cùng nhau dập lửa. Họ thấy chị Tình ngã khuỵu trước phòng ngủ đang cháy, với thân thể bị bỏng nặng nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Nhận thấy chị Tình bị bỏng 90% nên các y, bác sĩ bệnh viện này chuyển chị ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu...

Những ngày điều trị tại bệnh viện, chị Tình kể với người thân, lúc đó chị chỉ muốn đốt đống đồ mà Bình đã tẩm xăng trong phòng ngủ cho nguôi cơn uất ức, chứ không có ý định tự thiêu. Tuy nhiên, chị không hề biết rằng trong lúc chị bất tỉnh, Bình đã tưới xăng lên cả người chị. Khi ngọn lửa bốc lên, chị lao đến cửa phòng, song cửa đã đóng chặt. Qua cửa kính, chị thấy Bình đứng bên ngoài nhìn vào cười mà không hề có động thái nào cứu vợ ra khỏi căn phòng đang ngập lửa.

Hoảng loạn, chị cố tìm cách thoát ra ngoài, nhưng không thể. Chỉ đến khi lửa cháy làm vỡ mặt kính cửa ra vào (cửa không có khung sắt bảo vệ), chị dồn hết sức lực trèo qua ô cửa thoát ra ngoài. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Tịnh Hà cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, chiều 18/3, sau khi trở về nhà, Bình bảo chị đưa 500 ngàn đồng, chị Tình chỉ Bình vào trong đống lúa lấy. Bình vào lấy nhưng không có tiền nên cho rằng chị Tình nói láo mình và đánh vợ.

Sau đó Bình bảo: "Mày có tin tao đốt nhà không?", rồi Bình tháo ống dẫn xăng trong xe máy rút ra 2 lít xăng, tưới lên quần áo trong phòng ngủ, văng lên cả người chị Tình. Mặc dù Bình không phải là người trực tiếp bật quẹt ga châm lửa, nhưng là người đổ xăng lên quần áo và dù thấy vợ quằn quại, đau đớn, nhưng Bình vẫn thản nhiên không cứu giúp…

Ông Lưu bức xúc: "Tui ở cùng xã với con gái, nhưng khi con gái bị nạn, thằng Bình lại không điện thoại cho tui. Đến 1h40 ngày 19/3/2015, sau khi đứa con dâu sống ở Đắk Lắk điện về tui mới biết sự việc. Khi tui chạy sang nhà con Tình thì nó đã được người dân trong thôn đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi". Hầu hết mọi người sống ở thôn Lâm Lộc Bắc đều bức xúc và khẳng định, chị Tình bị chồng bạo hành trong suốt một thời gian dài. Nhiều lần bị chồng đánh, chị phải chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Đã nhiều lần chị Tình đề nghị ly hôn để được yên thân nhưng Bình không đồng ý. Họ còn xác nhận, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ cháy, chị Tình phải ôm 2 đứa con nhỏ ra ngủ ngoài nghĩa địa phía sau nhà để tránh những trận đòn của chồng. Một đại diện Chi hội Phụ nữ thôn Lâm Lộc Bắc cho hay, bên Hội Phụ nữ cũng biết chuyện chị Tình bị bạo hành lâu nay, nhưng bản thân chị Tình không có đơn phản ảnh, không đề nghị trợ giúp nên không thể tác động gì…

Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị bỏng quá nặng nên khuya ngày 15/4/2015, chị Tình qua đời, để lại hai đứa con nhỏ, bản thân chị đang mang thai đứa con thứ ba.

Sông Hoài

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.

Qua công tác năm địa bàn, đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) phát hiện có một nhóm đối tượng từ phía Bắc đến khu vực tổ 16, khóm Xuân Hoà, phường Tịnh Biên cho người dân vay tiền trả góp với lãi suất cao 10-30%/tháng. Nếu người vay không góp đúng hạn thì bị đối tượng đe dọa… 

Trưa 29/4, lực lượng tham gia chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy tại rừng tràm sản xuất Rọc Xây (ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) thuộc Sư đoàn 330 – Quân khu 9 quản lý, đồng thời tiếp tục tạo đường băng không cho lửa cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Sau gần 1 năm, từ nguồn tiền hỗ trợ của Bộ Công an, hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng trên khắp cả nước. Là địa phương được hỗ trợ 1.000 căn nhà, chỉ trong thời gian khoảng 10 tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm “về đích” khi những ngôi nhà cuối cùng với thiết kế sáng tạo, linh hoạt đã cơ bản được hoàn thiện để trao tay cho người nghèo an cư, lạc nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文