Những thông tin khác nhau xung quanh đám cưới con gái Tổng thống Putin

15:19 08/05/2012
Ông Putin kết hôn với bà Lyudmila Shkrebneva ngày 28/7/1983 và có với nhau 2 con gái: Mariya Putina, sinh năm 1985 ở Saint Petersburg và Yekaterina Putina, sinh năm 1986 ở Dresden, Đức. Cả 2 con gái ông Putin đều lớn lên ở Đức và học trường Đức ở Moskva cho tới khi Trung tá KGB làm Thủ tướng. Được biết, rất hiếm khi gia đình ông Putin xuất hiện trên truyền thông, một phần vì lý do an ninh, phần khác vì tính cách của họ.

Thông tin trên tờ Chosun Ilbo số ra ngày 23/4/2012 thực sự khiến những người quan tâm tới đám cưới của con gái Tổng thống đắc cử Putin nảy sinh các phản ứng khác nhau bởi đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được "trao đi đổi lại". Sở dĩ nói như vậy vì cách đây khoảng 1,5 năm (29/10/2010), ông Putin từng bác bỏ thông tin trên báo chí Hàn Quốc nói rằng, con gái út của mình sẽ cưới con trai của một nhà ngoại giao Hàn Quốc.

Theo tờ Chosun Ilbo, "cậu ấm" Yoon Joon-won, 28 tuổi, đã tái khẳng định việc sẽ không kết hôn với con gái út của ông Putin, cô Yekaterina Putina, 26 tuổi. Tại cuộc phỏng vấn trên đài TV Chosun ngày 20/4/2012, "cậu ấm" Yoon Joon-won, con trai cựu Đô đốc Yoon Jong-gu khẳng định, chuyện cưới xin là tin đồn thất thiệt cho dù xác nhận việc từng hẹn hò với Yekaterina Putina khoảng 10 năm nay.

Cũng trong ngày 20/4/2012, giới truyền thông dồn dập đưa tin về việc "công chúa" Yekaterina Putina sẽ kết hôn với "cậu ấm" Yoon Joon-won sau khi ông Putin nhậm chức Tổng thống ngày 7/5/2012.

Giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin, thông tin này xuất hiện khi  "công chúa" Yekaterina Putina vừa có chuyến thăm Hàn Quốc và rời nước này hôm 20/4/2012. Giới truyền thông cho biết, "cậu ấm" Yoon Joon-won đã nghỉ việc tại một chi nhánh của Tập đoàn Samsung ở Nga sau khi rộ lên tin đồn về việc kết hôn (lần đầu tiên) hồi tháng 10/2010.

Được biết, "cậu ấm" Yoon Joon-won được tuyển vào làm việc cho Tập đoàn Samsung ở Nga sau khi tốt nghiệp trường Đại học Illinois (Mỹ) hồi tháng 8/2009. Đôi trai gái này gặp nhau lần đầu tiên tại buổi dạ vũ ở một ngôi trường quốc tế ở Moskva, Nga hồi tháng 7/1999 bởi bố đẻ Yoon Joon-won từng làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Nga kể từ năm 1999. Và từ đó đến nay 2 người vẫn thường xuyên quan hệ, nhưng tại sao lại có thông tin trái chiều như vậy là điều dư luận rất muốn biết.

Theo đài CBS cho biết (20/4/2012), "cậu ấm" Yoon Joon-won "sẽ đến Moskva để chuẩn bị đám cưới" và sẽ được lực lượng an ninh Nga bảo vệ khi làm đám cưới. Giới truyền thông đưa tin, một trong những nguyên nhân khiến con gái Tổng thống đắc cử Putin siêu lòng bởi "cậu ấm" Yoon Joon-won thông thạo 5 thứ tiếng, nhảy rất đẹp, được nhiều bạn bè yêu mến thời trung học và gia đình ông Yoon Jong-gu khá nổi tiếng trong xã hội Nga vì sự trung thực của họ.

Thượng tuần tháng 4/2012, một blog (viết bằng tiếng Nga, Đức và Hàn Quốc) được cho là của một trong hai con gái ông Putin đã khuấy động những người viết blog Nga khi cung cấp một cái nhìn hiếm có về cuộc sống gia đình của vị Tổng thống mới tái cử.

Khoảng 1,5 năm trước, ngày 29/10/2010, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của ông Putin - bác bỏ thông tin trên báo chí Hàn Quốc nói rằng: "con gái út của ông sẽ cưới con trai một nhà ngoại giao Hàn Quốc". Khi đó, tờ JoongAng Ilbo cho biết, tuy ban đầu phản đối cuộc hôn nhân nhưng sau đó ông Putin đã đồng ý.

Trước đó (tháng 6/2005), Đài truyền hình Hy Lạp cũng loan tải một tin gây sửng sốt dư luận Nga, theo đó con gái lớn Mariya Putina (thường gọi là Masa) của ông Putin sẽ bí mật tới đảo Santorini, thiên đường trăng mật của Hy Lạp để cử hành hôn lễ. Người đầu tiên đăng tin này là tờ Traffic của Hy Lạp và ngay sau đó trở thành đề tài bình luận, loan tải của nhiều giới truyền thông. Sở dĩ thông tin này được mọi người tin tưởng bởi đài truyền hình Hy Lạp đã dẫn lời của Thị trưởng Santorini, theo đó mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được hoàn tất, kể cả việc chọn nhà thờ, khách sạn.

Tiếp đến là sự khẳng định của Giám đốc khách sạn, nơi Mariya Putina tổ chức đám cưới, sau đó là sự khẳng định của những người quản lý sân bay… Hơn 6 năm trước (tháng 3/2006), dư luận từng cho rằng, cả 2 cô con gái của ông Putin đều đang học võ Thiếu Lâm, cả hai đều đam mê văn hoá Trung Hoa và một trong hai cô còn theo học tiếng Hán. Tin này xuất hiện sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày của ông Putin (từ 21 đến 22/3/2006).

Được biết, cô giáo thời nhỏ của Mariya Putina và Yekaterina Putina chính là mẹ đẻ. Ngoài tiếng Đức, Mariya Putina và Yekaterina Putina còn nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Từ trước đến nay thông tin cũng như hình ảnh về hai cô công chúa nước Nga luôn là đề tài được giới truyền thông theo bám.

Được biết, ông Putin luôn đặc biệt quan tâm tới sự an nguy, cũng như tạo một khoảng cách giữa hai công chúa với giới truyền thông - luôn cử một đội bảo vệ túc trực thường xuyên xung quanh Mariya Putina và Yekaterina Putina kể cả lúc đi học cũng như vui chơi giải trí hay mua sắm. Mariya Putina và Yekaterina Putina không bao giờ đi đâu thiếu sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Một phần vì lý do an ninh, điều quan trọng hơn là họ không muốn chuyện riêng tư của mình trở thành đề tài khai thác của giới truyền thông.

Giới báo chí Nga chỉ có những bức ảnh liên quan tới hai cô công chúa thông qua văn phòng của ông Putin. Điều đáng nói là những bức ảnh này không có cái nào chụp rõ mặt

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文