Nỗi đau chồng chất trong một gia đình

18:34 01/02/2018
Trong giỗ 49 ngày của chồng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chị Bùi Thị Hậu (25 tuổi), ở bản Khà, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hoá bị chính bố chồng đâm tử vong.


Mộ chồng chưa kịp xanh cỏ, chị Hậu ra đi để lại 2 con nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi con chết, bố chồng thì lâm vào vòng lao lý. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến họ hàng, làng xóm không ai là không thương xót trước bi kịch của gia đình chị Hậu.

Nỗi đau nhân 3

Chúng tôi đến nhà ông Quách Văn Dinh (56 tuổi), ở bản Khà khi vụ án bố chồng giết con dâu xảy ra hơn 1 tuần. Tại gian chính của căn nhà, di ảnh chị Bùi Thị Hậu và chồng là Quách Văn Quyển được đặt trên chiếc bàn tạm lạnh khói hương mà không khỏi xót xa.

Bà Hà Thị Nầu, mẹ chồng chị Hậu, đồng thời cũng là vợ ông Dinh kể lại cuộc sống khốn khó, không may mắn của gia đình. Bà cho biết: Sau khi lấy nhau, vợ chồng Quyển - Hậu sinh được 2 cháu là Q.V.T (6 tuổi) và Q.X.T (4 tuổi). 

Do cuộc sống khó khăn, gửi lại con cho ông Dinh, bà Nầu chăm sóc, còn cả 2 vợ chồng khăn gói vào các tỉnh phía Nam mưu sinh. Tuy nhiên, số phận không may mắn khi anh Quách Văn Quyển bị bệnh ung thư não, gia đình, vợ con đã phải thuốc men, chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không tiến triển. Những ngày cuối năm 2017, anh Quyển trở bệnh nặng, chị Hậu tất tả đưa chồng về quê, nhưng chưa kịp về đến nhà thì anh đã ra đi vĩnh viễn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sau khi chôn cất cho chồng, giữa chị Hậu và bố chồng là ông Quách Văn Dinh thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Hậu đành để 2 con nhỏ cho ông Dinh nuôi, bản thân thì về nhà bố mẹ đẻ bản bên cạnh ở. Ông Bùi Văn Hoan (bố đẻ chị Hậu) ở bản Trênh, xã Ái Thượng bùi ngùi: Nghe Hậu kể, ông Dinh thường hay chửi bới và đuổi đánh Hậu. 

Lần gần nhất là ngày 27/12/2017, bị ông Dinh đuổi đánh, Hậu phải nhờ sự can thiệp của họ hàng và nhờ mọi người đưa về nhà bố, mẹ đẻ. Trong bản tường trình sự việc với lãnh đạo thôn bản Khà, chị Hậu cũng thông báo việc mình về ở nhà với bố mẹ đẻ, chứ không ở với gia đình ông Dinh.

Sáng 5/1/2017 là ngày giỗ 49 ngày của anh Quyển. Để làm giỗ cho con, ông Dinh đã đến mời gia đình thông gia và đón chị Hậu về cùng lo việc. Trong lúc đang cùng người nhà làm cơm cúng chồng thì giữa chị Hậu và ông Dinh xảy ra mâu thuẫn về việc nuôi dưỡng con cái và chuyện áo quần bị thiếu của chị Hậu. Sẵn dao đang dọc mía trong tay, ông Dinh vào đâm 2 nhát (1 vào chân và 1 vào đùi chị Hậu). 

Do vết thương đi vào chỗ hiểm, cắt đứt động mạch chủ nên chị Hậu đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Bùi Văn Hoan nhớ lại: Khi ông Dinh đến nhà, gia đình tôi mời ông ở lại dùng cơm trưa. Trong bữa cơm, ông Dinh có dùng vài chén rượu. Sau đó, ông Dinh và người con rể đèo Hậu về nhà. 

Do không yên tâm, tôi cũng đi xe máy đến nhà ông Dinh vì sợ xảy ra điều không hay. Khoảng 14h chiều, đang ngồi uống nước với người nhà ông Dinh thì nghe con gái từ dưới bếp la lớn và chạy lên nhà gục vào người tôi.

Sự hối hận muộn màng của đối tượng Quách Văn Dinh trong trại giam.

Ám ảnh ánh mắt trẻ thơ

Tổ ấm của gia đình chị Hậu từng là nơi sum vầy của 4 thế hệ, ngoài vợ chồng Hậu – Quyển và 2 con nhỏ, còn có vợ chồng ông Dinh và mẹ ông Dinh. 3 gian nhà lợp pro xi măng, phía đốc trái nhà là gian bếp nền đất, mái tranh cũ kỹ xiêu vẹo, đây cũng chính là nơi xảy ra sự việc ông Quách Văn Dinh cầm dao đâm người con dâu tử vong.

Sự ra đi của chị Hậu là nỗi đau xát muối vào lòng người thân và những người chứng kiến. Nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội, khi mộ chồng chị còn chưa xanh cỏ; bố chồng chị và cũng là ông nội của 2 con chị đang đối mặt với lao tù. Gia cảnh đã khó khăn, cuộc sống của 2 con chị hiện tại còn khó khăn gấp nhiều lần và tương lai 2 cháu không biết sẽ ra sao. 

Trước đây, khi gia đình còn êm ấm, gần chục miệng ăn còn phải thường xuyên chịu đói. Giờ đây, 3 lao động chính là chị Hậu, anh Quyển, ông Dinh người thì chết, người tù tội, gánh nặng gia đình đổ dồn vào bà Hà Thị Nầu.

Cuộc sống của 2 con chị Hậu phụ thuộc vào bà nội già yếu, bệnh tật.

Trong căn nhà nhỏ nép mình bên sườn đồi và thưa thớt xóm giềng, bà Nầu ngồi thu lu ôm chặt 2 cháu Q.V.T và Q.X.T như để kìm lại những cơn run rẩy của 2 cháu. Vành tang trắng trên đầu bà và 2 cháu như dầy thêm. 

Khắc khoải, lo âu, bà cho biết: “Bây giờ tôi chưa biết phải làm sao cho cuộc sống hiện tại và sau này. Chồng thì tù tội, con trai, con dâu thì chết thảm, bản thân tôi thì bị xơ gan, bệnh tật đầy mình, sống nay chết mai chưa biết thế nào! 

Trước đây, còn có ông Dinh và vợ chồng Hậu – Quyển mà còn khổ, bữa đói, bữa no; giờ chồng, con bỏ tôi mà đi cả thế này, tôi phải sống làm sao! Trước mắt, dù thế nào cũng cố gắng nuôi các cháu ăn, học, đến khi nào tôi không cầm cự được nữa thì thôi, lúc đó các cháu ra làm sao thì ra”.

Hiện tại, bà Nầu đang phải nuôi mẹ chồng 84 tuổi, 2 đứa cháu học lớp 9 và lớp 6, giờ phải cáng đáng thêm 2 đứa con thơ của vợ chồng Hậu. Trong vòng tay bà, 2 đứa con chị Hậu cứ khép nép, run rẩy rúc vào nách bà. 

Tuổi thơ của chúng quá dữ dội, mới ít tuổi đầu mà đã phải chứng kiến những việc đau lòng do người lớn gây ra. Dường như trong thâm tâm 2 bé đã cảm nhận được sóng gió phía trước, ánh mắt tuy sáng nhưng vẫn lén lén nhìn mọi người với vẻ sợ sệt và nghi ngại!

Cô Nguyễn Thị Huê – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, nơi cháu Q.V.T đang học lớp 1 cho biết: Cháu T có học lực khá và rất ngoan. Sự việc gia đình cháu quả thật là quá bi đát, ai nghe cũng bàng hoàng, xót xa! Vấn đề hiện tại là phải ổn định tâm lý và động viên các cháu tiếp tục đến trường. Riêng nhà trường sẽ kêu gọi cán bộ, giáo viên quan tâm hơn đến cháu, cố gắng để cháu hòa nhập và không thấy cô đơn.

Bố mẹ ra đi, 2 đứa trẻ tội nghiệp này rồi đây sẽ ra sao?

Sự hối hận muộn màng

Trong trại tạm giam Công an huyện Bá Thước, ông Quách Văn Dinh ngồi ủ rũ ở góc phòng. Sự hối hận của ông ta giờ đây đã quá muộn màng. 

Kể về nguyên nhân sự việc mình gây ra, ông Dinh không hề ngẩng lên nhìn ai, chỉ cúi thấp nhìn chằm chằm vào chiếc còng số 8 trên tay, phân trần: Tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy! Trước đây, có nhiều lần tôi tức con dâu vì nhiều lý do. Khi con trai tôi mất, con dâu lại về nhà bố mẹ đẻ ở, không nuôi con nên rất bực. Hôm làm 49 ngày cho con, thấy con dâu nói mất quần áo và tỏ ý nghi ngờ cho tôi nên tôi bức xúc. Lúc đó, đang cầm dao trên tay để dọc mía cho các cháu ăn nên tôi đã đâm con dâu.

- Thế sao lúc gây ra sự việc ông lại chạy lên rừng bỏ trốn mà không cấp cứu con dâu?

+ Lúc đó tôi sợ anh Hoan (bố đẻ chị Hậu) đánh và cũng nghĩ không ảnh hưởng tới tính mạng vì chỉ đâm vào chân và đùi con dâu!

- Giờ ông đã biết hậu quả của mình gây ra chưa?

+ Sau khi trốn vào rừng, biết con dâu chết, tôi biết là không thể trốn tránh nên về đầu thú. Giờ việc mình làm thì mình chịu thôi! Chỉ thương cho các cháu phải chứng kiến cảnh ông nội giết mẹ, sau này làm sao tôi nhìn được các cháu!

- Ông có muốn nói điều gì với người thân?

+ Tôi không mong mọi người tha thứ cho tôi! Chỉ mong vợ tôi có thêm sức khỏe để nuôi nấng các cháu thật tốt, không để các cháu thất học. Vì nóng giận quá nên lúc đó tôi không nghĩ được gì, vì thế tôi cũng mong mọi người kiềm chế, hễ có giận thì nên bỏ đi nơi khác. 

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp – Trưởng Công an huyện Bá Thước cho biết: Sau khi tiến hành điều tra, làm rõ, công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “cố ý gây thương tích”. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, không những gây chết người mà hậu quả để lại cũng rất lớn, gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an huyện sẽ phối hợp với các ngành tư pháp nhanh chóng đưa ra xét xử để trừng trị nghiêm minh và làm bài học cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng khác. Vụ việc xảy ra một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta về công tác phòng ngừa tội phạm, nếu như từng người, từng nhà quan tâm nhau, kịp thời động viên, tháo gỡ những bức xúc, mâu thuẫn; các tổ chức chính trị, xã hội vào cuộc quyết liệt để hòa giải, giáo dục, ngăn ngừa hậu họa ngay từ lúc phát sinh mới có thể ngăn chặn được những hậu quả đáng tiếc như thế này. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án 1212 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh” với mong muốn phòng ngừa, làm giảm 2 loại tội phạm này.
Đình Hợp - Đinh Hiền

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào cao điểm mùa mưa, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ngập nước – “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất cả nước. Từ chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hồ Chí Minh đến sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, cuộc đua chống ngập năm 2026 đang được đẩy lên cao, với mục tiêu vừa giải quyết cấp bách trước mắt, vừa hướng đến lâu dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文