Nước mắt trong phiên toà xét xử vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình

21:14 21/07/2020
Sáng ngày 17-7, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Giết người" từng làm rúng động dư luận vào cuối năm 2019, bởi động cơ gây án và hành vi của hung thủ.


Hung thủ của vụ án là Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình), là em họ của chị Đ.T.H.Y. (SN 1989, trú tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Vì yêu anh rể và đã có những mối quan hệ ngoài luồng, Lại Thị Kiều Trang đã nhẫn tâm sát hại chị họ, để rồi một người mẹ không liên quan mất mạng, để lại 3 đứa trẻ chịu cảnh mồ côi.

Những người có mặt tại phiên toà không khỏi ái ngại khi nhìn cảnh tại khu vực của gia đình bị hại, người mẹ già không khi nào khô nước mắt. Bên cạnh đó là 3 đứa trẻ tay ôm ảnh mẹ, đầu đeo khăn tang trắng. Có lẽ các em cũng không hiểu vì sao mình lại có mặt tại đây, để nghe những câu chuyện tình ái đầy tội lỗi và vô tình khiến mẹ của các em trở thành nạn nhân của vụ việc.

Lại Thị Kiều Trang tại tòa.

Ở ngay cạnh đó, mẹ của bị cáo Lại Thị Kiều Trang cũng không kìm nổi xúc động khi biết con gái bị tuyên án tử hình. Bà này cho biết từ khi xảy ra vụ việc, bà không dám ra ngoài gặp ai, bố của bị cáo cũng suy sụp, gầy đi trông thấy.

Động cơ gây án của Lại Thị Kiều Trang xuất phát từ mối quan hệ tình cảm với chồng của chị Y. là anh P.V.Q (SN 1989, trú tại huyện Kiến Xương). Do ghen tuông, muốn níu kéo anh Q., Trang đã nảy sinh ý định dùng chất độc Natri Xyanua đầu độc, giết chết chị Y. để sau đó có thể qua lại với người yêu.

Biết chị Y. thích uống trà sữa, sáng ngày 2-12-2019, Trang đặt mua 6 cốc trà sữa, mua 1 xi lanh cùng kim tiêm mang về nhà. Trang dùng dao lam rạch một đường nhỏ khoảng 1cm tại phần nilon bịt miệng cốc, bơm chất Natri Xyanua vào trong các cốc trà sữa. Bơm được 4 cốc thì hết chất độc, Trang vứt dao lam, băng dính và xilanh, kim tiêm vào thùng rác của gia đình.

Sau đó, Trang mang 6 cốc trà sữa trong đó có 4 cốc đã có chất độc đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, mục đích gửi cho chị Y. Do chị Y. đã về nên Trang gửi túi quýt và 6 cốc trà sữa cho chị P.T.L (SN 1980, Vũ Thư, Thái Bình, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.). Chị L. sau đó gọi cho Y., nói có người gửi cho trà sữa và chị Y. nhờ để vào tủ lạnh uống sau.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc đưa cho con trai uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Ngày hôm sau, chị L. uống nốt nửa cốc còn lại. 10h ngày 3-12, nạn nhân N.T.H (SN 1990, Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, là điều dưỡng viên khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, đồng nghiệp của chị Y.) lấy một cốc trà sữa trong 4 cốc còn lại ở tủ lạnh ra uống. Được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Kết luận giám định pháp y tử thi của nạn nhân xác định nguyên nhân chết của chị H. là ngộ độc Xyanua.

Cũng trong phiên tòa, anh Q. lần đầu tiên đã thừa nhận trước tòa về mối quan hệ sai trái của mình với Lại Thị Kiều Trang. Khai trước tòa, anh này cho biết mình đã đi nhà nghỉ 5 lần với bị cáo ở tỉnh Thái Bình và Nam Định.

"Đến đầu tháng 10-2019, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này vì biết thế là sai trái. Nhưng tôi không ngờ rằng bị cáo lại hành động như vậy, trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, tôi không biết gì và cũng không thấy có biểu hiện gì", anh Q. khai trước toà.

Trong phần xét hỏi tại tòa, Trang khai nhận ý định ban đầu khi mua xyanua là để tự tử. Nhưng sau đó thấy anh Q. yêu thương chăm sóc vợ nên nảy sinh ghen tuông. Trang mua 6 cốc trà sữa, đổ thuốc độc vào 4 cốc thì hết. Sau đó Trang gửi trà sữa cùng túi quýt đến bệnh viện rồi mới quay về nhà. Việc thực hiện ý đồ giết chị họ của Trang cũng không suy nghĩ đến việc sẽ làm hại người khác, điều đó cũng thể hiện trong phần trả lời HĐXX trước tòa.

"Bị cáo mang trà sữa có độc đến bệnh viện, nghĩ đến những người khác khi uống phải trà sữa của bị cáo sẽ thế nào, con họ sẽ ra sao" - HĐXX hỏi.

Lại Thị Kiều Trang trả lời: "Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả".

HĐXX nhận định, động cơ giết người của bị cáo là đê hèn, giết chị họ để cướp chồng của chị. Hành vi này đã cướp đi sinh mạng của chị N.T.H, gây đau thương mất mát cho người thân, gia đình chị H. Hành vi bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người, gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Hành vi giết người của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, có thể làm chết nhiều người với động cơ gây án vô đạo đức.

Với nhận định trên, HĐXXđã tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang hình phạt tử hình, tạm giam bị cáo trong thời gian thi hành án. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình chị N.T.H tiền mai táng phí, bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân  và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại.

Sơn Hiền

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文