Dịch vụ số hóa cuộc sống người chết

17:33 13/09/2017
Trong tương lai, lĩnh vực dịch vụ tang lễ có lẽ sẽ bước vào cuộc cách mạng mới khi ngày càng có thêm nhiều công ty khởi nghiệp đề xuất ý tưởng độc đáo - đó là đưa người quá cố trở lại với cuộc sống thông qua hình ảnh đại diện xuất hiện trên Facebook.

Thậm chí, những bức ảnh chụp kỷ niệm của người quá cố vẫn tiếp tục được "cập nhật" trên Instagram cho dù đó là những tấm ảnh được thực hiện từ lâu. Hiện nay, một số công ty khởi nghiệp đang nỗ lực đầu tư thời gian và tiền bạc để nghiên cứu đề tài "cuộc sống được số hóa của người chết".

Công ty khởi nghiệp Eternime có kế hoạch kết hợp "dấu vết trên Internet" của bạn - cụ thể là tất tần tật mọi thứ từ những dòng bình luận trên mạng xã hội, hình ảnh hay video clip kỷ niệm v.v… - với trí thông minh nhân tạo (AI) để tạo ra một "phiên bản số hóa" về chính con người bạn lúc còn sống. Sau đó, hình ảnh đại diện số hóa này sẽ tiếp tục tương tác với người thân hay con cháu mặc dù trên thực tế thì… người đó chết đã lâu rồi.

Người quá cố sẽ tiếp tục “sống” thông qua nhân vật ảo của mình.

Hay nói cách khác, nhờ công nghệ AI - xu hướng dự kiến sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần - mà người chết vẫn tiếp tục sống trên thế giới ảo. Marius Ursach, người sáng lập Eternime, chia sẻ: "Tùy thuộc vào lượng dữ liệu cá nhân thu thập được mà nhân vật ảo này có thể có hoạt động hết sức phong phú như là trò chuyện với người bạn đời còn sống".

Eternime dự kiến tung sản phẩm độc đáo này vào năm 2018 và hiện nay công ty đã nhận được đơn đặt hàng sử dụng dịch vụ từ hơn 37.000 người. Tuy nhiên, nếu không muốn tiểu sử số hóa được khai thác quá mức, bạn có quyền giới hạn dữ liệu cá nhân trên tài khoản mạng xã hội của mình thông qua trang DeadSocial.org để quy định những gì sẽ được lưu thông trực tuyến sau khi chủ nhân của những dữ liệu này… từ trần.

Có lẽ tốt nhất là bạn nên có thông báo trước về ý định số hóa như thế với những người thân yêu nhất của mình. Ngoạn mục hơn nữa là công nghệ AI cũng giúp tổ chức tang lễ trước khi người "có nhu cầu" thực sự ra đi mãi mãi.

“Công nghệ AI” cho phép người chết “sống lại” để tương tác với người thân.

Rebekah Doran, nhân viên công ty tư vấn du lịch ở Los Angeles (Mỹ),  mặc dù chỉ mới 28 tuổi song đã có kế hoạch sắp xếp hậu sự cho bản thân thông qua một công ty nghe rất "ngọt" gọi là Cake (Bánh ngọt). Ví dụ như vào ngày mà Doran nằm xuống, khách đến dự tang lễ của cô sẽ được phục vụ rượu vang Pháp và nghe nhạc dân ca. Doran giải thích: "Thực ra, kế hoạch cho ngày ra đi như thế rất quan trọng đối với người trẻ tuổi bởi vì chúng ta không thể hình dung được những gì sẽ diễn ra. Đó là lý do mà chúng ta cần chuẩn bị chu đáo từ lúc còn trẻ".

Cake, đặt trụ sở tại Boston (Mỹ), không chỉ cung cấp dịch vụ tang lễ mà còn lo liệu cả trang facebook của khách hàng - tương tự như sản phẩm của Eternime. Sueli Chen, đồng sáng lập Cake, giới thiệu: "Mọi thông tin được lưu trữ trên đám mây hay chia sẻ với bạn bè và người thân đều được xử lý. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, việc nhiều người tìm kiếm giải pháp số hóa cho kế hoạch ra đi của bản thân là điều dễ hiểu. Muốn thế, thông tin cá nhân cần được tồn tại an toàn trên đám mây".

Ở Anh, Công ty Funeralbooker cho phép khách hàng so sánh giá cả dịch vụ trên khắp đất nước. Ian Strang, giám đốc điều hành Funeralbooker, cho biết: "Trước khi chúng tôi lập ra dịch vụ, hoàn toàn không có sự minh bạch về giá cả trên Internet. Do đó, khách hàng muốn tham khảo giá dịch vụ thì buộc phải đi khắp nơi để tìm kiếm".

Ông Strang tiết lộ đã có "vài ngàn" người sử dụng dịch vụ từ khi công ty chính thức đi vào hoạt động hồi tháng 11-2017. Ở Mỹ, Parting cho phép khách hàng tìm kiếm dịch vụ thông qua "zip code", trong khi Công ty Fenix (đặt trụ sở tại Stockholm của Thụy Điển) đề nghị đặt trước dịch vụ tổ chức tang lễ trực tuyến hay qua điện thoại.

Từ dịch vụ truyền phát video trực tiếp về tang lễ cho đến tạo dựng nhân vật ảo cho người quá cố, rõ ràng là công nghệ đã chứng tỏ khả năng thâm nhập vào mọi ngóc ngách sâu kín nhất trong đời sống con người. Louise Winter, nữ giám đốc dịch vụ tang lễ Poetic Endings, nhận định công nghệ không chỉ cần thiết cho người đang sống mà cho cả người đã khuất.

An An (tổng hợp)

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文