3 ca ghép gan từ người cho chết não thành công: Nối dài sự sống sau những ngày tuyệt vọng

14:40 07/12/2013
Sau những tháng ngày mệt mỏi điều trị ở nước ngoài với kết quả "sự sống chỉ còn tính bằng ngày", kiến trúc sư Nguyễn Văn Đ. đã hoàn toàn suy sụp. Tương tự, cái "án tử hình" cũng treo lơ lửng trên đầu anh Nguyễn Anh T. và Nguyễn Ngọc A. khi họ đón nhận tin mình bị ung thư gan. Diệu kỳ thay, bên bờ vực của cái chết, họ là những người vô cùng may mắn khi được nhận tạng từ người chết não với độ tương thích cao. Cả 3 ca ghép gan được các giáo sư, bác sĩ đầu ngành ở Bệnh viện Việt - Đức thực hiện trong một tháng với kết quả thành công ngoài mong đợi. Sự sống đã hồi sinh cho cả 3 con người sau những ngày dài tuyệt vọng.

Chi phí phẫu thuật gan trong nước chỉ bằng 1/ 20 ở nước ngoài

Trong căn phòng đầy chật sách và tài liệu, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức chăm chú theo dõi từng bước tiến triển của 3 bệnh nhân vừa ghép gan. Với người thầy thuốc có bàn tay vàng về phẫu thuật tá tụy và là một chuyên gia đầu ngành về ghép tạng, sau mỗi thành công, ông lại thấy vô cùng xúc động. Bởi ngoài mang lại sự sống cho người bệnh, niềm vui, niềm tự hào lại đan xen khi ông được chứng kiến sự trưởng thành của các đồng nghiệp, của những GS, bác sỹ tận tâm, say nghề đã nhanh chóng bắt nhịp với các kỹ thuật tiên tiến của thế giới, xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại chẳng thua kém các nước khác. Nhưng trong ông vẫn đau đáu một nỗi niềm khi cuộc chạy đua xuất ngoại chữa bệnh của người dân trong nước vẫn còn nhiều, mà các kỹ thuật đó tại Việt Nam hoàn toàn làm được với chí phí thấp hơn nhiều lần. Từng chữa trị cho nhiều người bệnh bị một số bệnh viện ở nước ngoài trả về, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, ông rất lấy làm tiếc khi người bệnh chưa nhận thức đúng về trình độ cũng như phương tiện của y học trong nước mà đã vội vã ra nước ngoài điều trị.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết minh chứng cho chúng tôi xem về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. - một trong 3 bệnh nhân được Bệnh viện Việt - Đức ghép gan thành công trong cùng một tháng. Anh Đ là một kiến trúc sư nổi tiếng ở Hà Nội, cách đây vài năm anh phát hiện mình bị viêm gan siêu vi trùng và đã điều trị nhưng không đỡ mà bệnh lại biến chuyển sang ung thư gan. Tháng 8/2013 gia đình đưa anh Đ. sang Thái Lan để cắt gan phải. Tiền viện phí điều trị cho ca phẫu thuật này hết 600 triệu đồng, chưa kể còn rất nhiều chi phí khác. Nào ngờ các bác sĩ ở nước ngoài đã cắt phần gan của anh quá nhiều, nên phần còn lại quá nhỏ không đủ nuôi cơ thể (một người có trọng lượng 60kg thì ít nhất lá gan phải được 600g thì mới nuôi cơ thể sống). Vì vậy đã dẫn tới gan của anh Đ. bị suy, da và mắt đều vàng, bụng đầy nước. Quá tuyệt vọng, anh Đ. đã phải quay về Bệnh viện Bạch Mai điều trị nội khoa và lọc gan hàng ngày rất tốn kém.

Các GS đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai và Việt - Đức đã hội chẩn lại, chụp phim thì thấy gan của anh Đ. có rất nhiều nốt di căn ung thư. Họ nhận định, tính mạng của bệnh nhân chỉ tính bằng tuần, nên đã chỉ định phải ghép gan. Như một sự kỳ diệu khi anh Đ. trên bờ vực của cái chết đã được kíp phẫu thuật gồm các GS, bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Việt - Đức cứu sống bằng ca đại phẫu thuật kéo dài từ 8 giờ đồng hồ. Điều đầu tiên khi tỉnh lại, anh Đ. sờ khắp người mình, anh không tin là mình đã sống. Anh là người cực kỳ may mắn khi có các chỉ số tương thích với người hiến tạng là một ca chết não. "Ca ghép rất thành công, hiện nay tiến triển sức khỏe của bệnh nhân rất tốt và chỉ vài hôm nữa là được ra viện" - PGS.TS Nguyễn Tiết Quyết cho biết.

Một ca ghép gan tại Bệnh viện Việt - Đức.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết thì một ca phẫu thuật cắt gan phải tại Bệnh viện Việt - Đức chi phí là 25 triệu đồng, nếu người bệnh mổ bằng dao siêu âm thì mất 30 triệu. So với giá 600 triệu tại Thái Lan thì nó chỉ bằng 1/20, thật hiệu quả. Vì sao người dân vẫn "sính ngoại", mỗi năm có 1 vài tỷ USD của người dân mang ra nước ngoài chữa bệnh? Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết là do người dân chưa hiểu hết về ngành Y của Việt Nam mà chỉ nghĩ rằng tay nghề của bác sỹ còn yếu nhưng không biết rằng, hiện nay kỹ thuật cắt gan ở Việt Nam rất tốt, cắt không chảy máu. Một số ít người có tiền ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng tới nơi mới biết viện phí ở đó đắt quá. Hiện nay có nhiều bệnh viện nước ngoài hợp tác với bệnh viện trong nước đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh.

Hồi sinh sự sống

Gặp 3 bệnh nhân vừa được ghép gan thành công ở Bệnh viện Việt - Đức, chúng tôi nhận thấy trên gương mặt của họ là nụ cười hạnh phúc khi họ đang nhận được sự chăm sóc từ gia đình và các điều dưỡng. Chỉ cách đây hơn một tháng thôi, họ đã tuyệt vọng biết bao. "Một tia hy vọng cũng không có. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, chẳng nghĩ có ngày mình được sống dậy như thế này"- bệnh nhân Nguyễn Anh T., ở Hà Nội chia sẻ. Anh T bị ung thư toàn gan, không cắt được mà phải ghép. Anh cũng là người trong số rất ít may mắn khi gặp được người hiến gan tương thích với mình.

Tương tự bệnh nhân Nguyễn Ngọc A., ở Phú Thọ cũng có may mắn khi nhận được tạng từ người chết não. Bệnh nhân này bị viêm gan B, ung thư gan, hy vọng sống là rất ít. Một ca ghép gan ở Bệnh viện Việt Đức chi phí hết 1,5 tỷ đồng, do vậy không phải người bệnh nào cũng có điều kiện để ghép. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết thì nguồn tạng hiến hiện rất khan hiếm. 4 năm nay mới chỉ có 20 người chết não hiến tạng. Trong khi đó, số bệnh nhân đăng ký ghép tạng lại là con số cực lớn. Từ năm 2007 đến nay, Bệnh viện Việt - Đức đã thực hiện 19 ca ghép gan thành công, trong đó có 16 ca lấy gan từ người chết não.

Một tháng thực hiện thành công 3 ca ghép gan từ người cho chết não được thực hiện bởi những bác sỹ giàu kinh nghiệm như PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, PGS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, GS Nguyễn Quốc Kính, TS Nguyễn Quang Nghĩa, TS Đỗ Mạnh Hùng, BSCKII Phạm Kim Bình đã minh chứng cho những tiến bộ về y học của nước nhà. Việt - Đức là bệnh viện thực hiện nhiều nhất kỹ thuật ghép gan từ người cho chết nào. Họ đã chạy đua trên hành trình chinh phục những đỉnh cao khoa học. Sự sống của người bệnh được hồi sinh từ những tấm lòng nhân văn cao cả của thân nhân những người hiến tạng và bàn tay tài ba của người thầy thuốc.

Mỗi năm Việt Nam có 21 nghìn người bị ung thư gan, viêm gan B và C chết. Hiện có gần 20% dân số bị viêm gan virus B và C, trong đó 75% là viêm gan B và 25% là viêm gan C. Tỷ lệ người ung thư gan có từ 70 - 80% xuất phát từ viêm gan B và C. Một người bị viêm gan B điều trị thuốc một năm khoảng 40 triệu đồng; viêm gan C khoảng 60 triệu - 200 triệu đồng mà vẫn gặp phải nhiều nguy hiểm như: biến chứng cuối cùng là suy gan, hôn mê gan, chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, ung thư… Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì ngoài tiêm phòng vi rút viêm gan B thì người dân nên hạn chế uống rượu, bia, sống lành mạnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết: Để thực hiện 1 ca ghép gan từ người chết não, Bệnh viện Việt - Đức phải huy động tới 150 y, bác sỹ, điều dưỡng. Khâu chuẩn bị ghép phải tính toán tất cả các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt về gây mê, hồi sức. Khi mổ nối các mạch máu, tĩnh mạch, động mạnh và đường mật xong phải có siêu âm màu ngay tại bàn mổ để kiểm tra. Từng giai đoạn phải tính toán chuẩn xác tới từng chi tiết nhỏ. Sau mổ phải có 8 điều dưỡng phục vụ bệnh nhân. Thời gian ghép gan nhanh nhất là 5 tiếng, lâu nhất là 12 tiếng. Bệnh nhân sau ghép nhanh nhất 15 ngày được ra viện, lâu nhất 1,5 tháng. Trên thế giới, người bệnh ghép gan sống được trên 20 năm.

Hằng Phương

Trần Hằng - Thu Phương

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文