Bản năng động vật giúp con người dự đoán thiên tai

07:19 19/05/2005
Sóng thần năm 2004 chỉ giết chết vài con thú, trong khi có đến hơn 300.000 người phải bỏ mạng! Sau thảm hoạ, các nhà khoa học đặc biệt chú ý đến khả năng phản ứng lại thiên tai của động vật trong thời xa xưa.

Thiên tai đầu tiên được ghi nhận là vào năm 2000 trước CN. Tàng thư cổ cho biết những con chồn đã bất ngờ biến mất khỏi vùng cư trú cố định của chúng ở Crete không bao lâu trước khi một trận động đất dữ dội làm rung chuyển hòn đảo Hy Lạp này.

Đến chuyện những con rắn bất ngờ xuất hiện trên mặt đất vào mùa đông năm 1975 ở Trung Quốc. Rắn là loài máu lạnh; chúng nấp trong hang ngầm dưới đất và ngủ vùi suốt mùa đông. Chính quyền địa phương coi như một sự “vi phạm chuẩn mực sinh học” lớn lao đã buộc những con rắn rời khỏi nơi trú ẩn của chúng. Sau này người ta mới biết rằng loài rắn có khả năng báo trước một trận động đất đến 7,3 độ richter!

Câu chuyện của thế kỷ XX chứng minh rằng động vật có khả năng đặc biệt đoán trước không chỉ các trận động đất, mà cả sóng thần. Người dân thành phố London còn chưa quên câu chuyện những con mèo và chó đột ngột thay đổi hành vi thường ngày trước khi các cuộc không kích xảy ra trong thời Thế chiến II.

Một công nhân gác đèn hiệu ở miền Nam Ấn Độ cho biết, chỉ vài giờ trước khi trận sóng thần tháng 12/2004 xảy ra, một đàn linh dương đã hoảng hốt rời khỏi vùng ven biển và chạy đến các ngọn đồi gần nhất. Các nhân chứng nói rằng bầy voi đã rống lên, giật đứt xiềng xích và chạy thoát vào sâu trong đất liền ở Thái Lan.

Như linh cảm trước tai họa sắp ập đến, đàn chim hồng hạc cũng bỏ vùng đất thấp mà nhắm thẳng hướng các vùng núi mà bay đến. Các nhân viên trong sở thú Malaysia chú ý thấy gần như toàn bộ các con vật ở đây bất ngờ có hành vi rất lạ lùng: chúng rút sâu vào trong hang mà không chịu ló đầu ra ngoài.

Sóng thần đã giết chết hơn 30.000 người Sri Lanka, nhưng toàn bộ các con vật như voi, hươu và thú hoang dã khác vẫn sống sót sau trận tàn phá của sóng thần!

Theo các nhà sinh học Mỹ, 14 con cá mập (được nuôi để quan sát trong nhiều năm) đã rời bỏ các khu vực sinh sống bình thường của chúng trong 12 giờ trước khi cơn bão Charlie tấn công Florida. Cá mập biến mất trong đáy đại dương và chỉ quay lại vào 2 tuần sau, mặc dù trước đó chúng chưa bao giờ rời xa vùng cư trú tự nhiên của chúng. Hiển nhiên, động vật biết được điều gì đó bất thường mà con người không thể hiểu hay biết được.

Trận sóng thần ngày 26/12/2004 đã buộc các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu sâu vào hiện tượng bí ẩn này. Các nhà nghiên cứu hầu như đã chứng minh được rằng các loài động vật khác nhau sống trên khắp hành tinh có khả năng đoán trước thiên tai một cách đáng ngạc nhiên.

Các nhà khoa học cũng chú ý rằng động vật sống hoang dã phản ứng trước thiên tai sắp xảy ra tốt hơn các loài thú nuôi. Bởi vì thú nuôi chịu ảnh hưởng của con người rất mạnh.  Tuy nhiên cũng không loại trừ một điều là con người cũng nhạy cảm đối với các thay đổi trong tự nhiên như động vật.

Người cổ xưa có lẽ đã có thứ bản năng động vật này: họ biết chạy nấp vào đâu để trốn các trận động đất hay núi lửa phun trào. Trong ngôn ngữ hiện đại có cách diễn tả: “Có cảm giác sợ hãi của động vật”.

Ví dụ một số người bị đau khớp dữ dội trước khi có trận lở núi. Số người khác bị xuất huyết nội hoặc sốt cao trước khi xảy ra thiên tai mà không có nguyên do đặc biệt nào. Về phương diện này, trẻ em và những người ngoại cảm chính là “thiết bị dự báo” các thiên tai sắp ập đến

Diên San (theo Pravda)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文